Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Hi mẹ nào ở đây nhà XuHa hỉ. Mr. mà call me Mr.Bưởi
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Có lúc em thấy buồn nhưng ko thể diễn đạt. Có lúc thấy bí bích ngột ngạt quá à......
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Ơ thế à? srr Mr. Bưởi nha ........................
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Các mẹ chú ý nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trưa nay sẽ có phiên đấu giá mua pate vs giò chả giá rẻ nhé!!!!Trả thưởng vào ngày rằm tháng 10 < 15/10 tức 10/11-thứ 5>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mình mong các mẹ vào đấu giá nhiệt tình nhé!!!< Có giới hạn thời gian mà> Hum nay mình đã trả thưởng phiên đấu giá vào ngày thứ 5 tuần vừa rồi đấy< Mẹ Cáo già ngơ ngác được mua pate vs giá 70k thui & còn được tặng 3 lạng chả cốm nữa đấy...Lại được free ship nữa>....Thanks cả nhà nhé!!!!!!!!!
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Đôi khi trời trở gió, trong lòng có đôi điều gợn gợn là lại thấy buồn buồn. Nhiều chuyện nhưng ko fải chuyện nào cũng nói ra được...cứ miên man vậy thôi!
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Mẹ nó ơi! Mượn gió để duổi nỗi buôn đi thôi. Để niềm vui trở lại.hihi. Hôm trước em xem ý nghĩa cuộc sống. Cậu bé được ông tặng cho 2 chiếc hộp. Một hộp niềm vui và 1 hộp nỗi buồn. Trong hộp nỗi buồn có 1 lỗ thủng còn hộp niềm vui thì kín. Khi tâm sự vào hộp nỗi buồn thì sẽ bay đi còn tâm sự niềm vui vào hộp thì nó sẽ ở lại. Các mẹ trên đây cũng thế nhé.
Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn em xin thay mặt các mẹ chào mẹ LInhNga
Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn h định kêu buôn tý nhưng chị chồng cũng có mặt trên diẽn đàn này roài hehe
Ðề: Re: Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Từ ngày lấy chồng mình toàn bị người khác làm cho tức rồi từ tức chuyển sang buồn. Tức nhất là mình bị người khác cản trở, tham gia cuộc sống riêng, có những việc làm đối xử quá đáng với mình. Nhưng hôm vừa rồi đọc một quyển sách, thấy hay. Đại ý là mình không nên để những suy nghĩ và cảm giác tiêu cực ảnh hưởng đến mình. Tức là không tức không buồn nữa. ai thích nói gì thì nói, làm gì thì làm, mình làm theo ý mình, không cần tranh cãi qua lại. Xác định tư tưởng như thế vừa thanh thản cho mình mà lại tránh được xung đột. chúc các mẹ vui.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn http://www.lamchame.com/forum/showt...ả-thắp-hương-rằm-tháng-10-Có-kèm-tặng-quà-nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! cả nha rảnh vao tham gia cho vui ạ
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Nghe nhạc nhé [video=youtube;0drpBUU_fRQ]http://www.youtube.com/watch?v=0drpBUU_fRQ&feature=related[/video]
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Dạo này em bận quá nên ko vào được các mẹ nhà mình đi đâu hết rồi.....
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn đi đâu mất dạng thế em, chả chịu vào nhà chị tham gia đấu giá gì cả làm hôm đó nhà chị buồn quá
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Úi chị ơi. Nhà bạn em có đám hiếu nên em phải về chia buồn. Có ở Hà Nội đâu chị. Đi lại mệt quá chị ợ. Em vừa xem thấy nhà chị mọi ng ủng hộ nhiệt tình vậy cơ mà. EM cũng tiếc ko tham gia được chị ợ.
oài gần nhà em có bà hàng xóm suốt ngày soi mói rồi chê bai ngừoi khác. bà ý có cô con dâu đẻ cùng đợt với em, con dâu bà ý k cho con bú suốt ngày sữa Anh, sữa Mỹ, con em thì sữa mẹ rồi cô gái Hà Lan mà tẩn, bà ý cứ chê em k biết nuôi con, thế mà h cháu bà ý vừa thấp vừa bé hơn con em, bà ý kêu cháu bà ý con gái xương nhỏ với cả khôn quá! cháu bà ý thì đầu gấu nhất xóm con em em dạy là phải nhường bạn thì bà chê con em ỳ với hiền thế. ghét k chịu đc
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Nhà mình đi đâu hết cả rồi các mẹ ơi. Nhà mình hôm nay vui hết à? ko có ai buồn sao ạ? hic.
Ðề: Re: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Úi tra! Chị sống với bà hàng xóm như thế thì mệt phết nhỉ.