Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Uh, lâu quá mải 888 bên nhà ngựa nên quên mất đồng hương, giờ thì hơi bận nhưng tớ sẽ cố về nhà thường xuyên hơn Già bằng tớ chứ gì??? cứ họp hội đồng hương thôi chứ già trẻ hem quan trong đúng ko? xinh tươi trẻ trung=gừng già gừng cay nhờ..
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Chào mừng em vào nhà nhé, nhận tn của em chị mới nhớ về nhà đấy. Chị em mình cùng học ở HVT đấy, mới về dự buổi KN t/lập khối chuyên đấy, mấy năm nữa t/lập trường cố gắng về nữa em nhỉ
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Uh, đúng rồi, Thanh người Lạc Thủy, dạy thể dục ở trường. Ngày trước nhà Hằng Thanh cũng ở khu tập thể trong trường, sau này mới mua nhà bên ngoài chuyển về gần cổng chợ thị trấn. Hôm nào nhà mình tụ tập đi.
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Mụ này biến đâu mất tăm mất tích thế, bên nhà ngựa lâu lâu tôi cũng thấy mụ ít vào .
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Ôi thế ah!chị cũng cựu HVT ah!ngày chị học thầy SƠN làm hiệu trưởng chưa ah!em cháu ruột nhà RIBOSUNG dậy sinh chị ah hí hí hí! E học chuyên pháp cô Hà Vinh chủ nhiệm!ngày chị học ai chủ nhiệm ah!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Vâng hôm nào Hb nhà mình off cái ah!ở đâu em cũng cóa mặt dù HB hay HN hhihii!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Cả nhà ơi ngày mới đến rùi hãy nghe nhạc nào: A NEW DAY HAS COME.................! http://www.youtube.com/watch?v=NaGLVS5b_ZY&ob=av2e
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Hihi, tớ không ở Hòa Binh, nhưng muốn tìm người kết hợp buôn bán ở Hòa bình. vào đây có được không
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! hic công nhận hội HB nhà mình không có chút LỬA nào cả chỉ để ng khác vào nướng khoai ( Quảng cáo nhé ) nhờ chút than tàn thôi!hết lửa mất rùi!Hb ơi HB..............!cũng đến ra đi mất thôi!hihi
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Công ty em ở Trần Duy Hưng à? Chị làm ở ngay Trung Hòa Nhân Chính, Hòa Bình ơi, tụ tập đi
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! thế ah!cty em ở ngay ngã 3 HOÀNG ĐẠO THÚY - TDH sát GÀ CÔNG NGHIỆP KFC ấy ah!khi nào chị rảnh em mời chị KFC ah!Hội nhà mình thiếu lửa quá thành viên cũng hạn chế chị nhỉ!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Bác cứ vào đây 8888 vô tư đi bác ạ, trước lạ sau quen, rất vui được làm quen với bác.
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Cho Em nhập hội với. Em cũng người HB đây. HỌc Chuyên Pháp HVT- Cô Hòa mặt sắt chủ nhiệm em nè
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Oi the ah Minh cach chỗ bạn khoang 700m thôi Mình sn 81, học trường HVT đây Dân HB lên HN cũng nhiều, nhưng mà ít biết nhau lắm nha Bác nào rảnh hơn thì bố trí để dân ta gặp mặt nhỉ, vì mình đang bận con cái nên ko bố trí đc Bác nào nhanh nhẹn kêu gọi dân mình đii...............
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Cảm ơn bác Sunrose đã tạo chủ đề hay này. Em cũng người Hòa Bình đây ạ, em chuyên toán HVT. Rất vui được giao lưu với các chị em
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! bạn có về thành lập trường ko? hôm đấy vào ngày giữa tuần nên m ko về dc chắc trường mình đổi thay nhiều lắm nhỉ khóa mình học 96-99 đấy
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Thế ah!chắc nhà đấy 84 ah mình 83 cô HÀ Vinh chủ nhiệm!Cô Hòa nhìn có sát thủ mấy đâu nhỉ hí hí !
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Hôm đó em có về chị ah!đi với lớp nhậu nhẹt say xưa sáng sau đi sơm hehehehe!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Hoài niệm HVT xưa..............! Ngày xưa học HVT thích vì trường nhiều cây giờ về ôi thôi còn đâu chán chả buồn nhìn!bê tông hóa hết rồi chuẩn bị trồng toàn cây NHỰA nữa là ok!xung quanh trường là vườn bạch đàn xanh mướt,trưa hè ngồi chơi đợi giờ học chiều mới khoái làm sao.nhờ còn đâu...............! Ngày cấp 3 em không mảnh tình vắt vai hic hic tiếc ơi là tiếc zõ là đẹp zai mà nhát uh chịu đc.Tương tư và thích một cô bạn học chuyên Anh khóa 98-01 mà ứ giám ngỏ lời.Ngồi cạnh nàng hay bất kỳ nàng con gái nào mà run Ứ THỞ đc huống chi là nói và tán tỉnh nữa hí hí hí nhưng mà giờ thì cũng còn đâu..........thời nhút nhát nữa " đập chêt ăn thịt" luôn nhá há há há! Kỷ niệm đáng nhớ nhất 2 lần đi bệnh viện trong 3 năm học HVT hí hí! Lần 1 học ôn thì vào HVT thằng bé ngây thơ từ YTHUYR lên ôn thì chèo cây ổi đào ăn tham rõ nhiều tối đau bụng ứ tiêu hóa đc phải đi bệnh viện SÔNG ĐÀ bị ông bác lừa nằm lại viện một mình sợ ma gân chêt.Các kụ dạy " ăn ổi xanh,uống nước....mía là....." cấm có sai tẹo lào hị hị hị!đau quá giờ vẫn còn đau. Lần 2 gẫy tay đi 103 đóng mấy cái đinh vào tay đc thầy SƠN ưu tiên cho xe nhà trường đưa đi hí hí giờ vẫn nhớ mái vì vết tích xưa nghịch ngợm vẫn còn nguyên................!
Ðề: Tìm đồng hương Hoà Bình quê ta! Nhà mình ở đây toàn dân trường Hoàng, iem nghe nói dây là trường chuyên của tỉnh đúng ko ạ??? hic hóa ra nhà mình toàn người học giỏi ơi là giỏi!!!!:roll: