2muomyeu đi chơi về rồi àh! xã nhà cậu chắc ít khi buồn vì cậu lắm nhỉ vì đọc bài cậu tớ cười còn rộng cả miệng ra nữa là. Hí..hí..
May quá hôm nay lò dò vào đây, xin chào các ngựa! Cho xin đăng ký một chỗ, chỗ nào rộng rộng tí nhé các mẹ vì mình đang là "Ngựa non háu đá )" Có ai wellcome ngựa mới không nhỉ?
Phúc : tao cũng muốn có ảnh ở chỗ chữ ký đó , vấn đề là tao ko biết làm thế nào gửi ảnh cho mày đc , mày có thể giúp đc gì cho tao ko ? nói nhỏ thôi kẻo bọ nó lại bảo : trông mặt thì rõ xinh mà ngu một cục thì xấu hổ chết . hehe . Ngoài ra tao còn muốn làm một YM mới để dấu chồng chát chít , mày cũng làm nốt vụ này nhé , rôi mày lại add hết nick hội mình vào cho tao nhé , gật đầu đi mà em iu .
Tớ là rất sợ vụ này nhé , hồi trước cái loa ở ngay trước cửa nhà tớ , ngày nào nó cũng rống lên từ hơn 6h sáng đấy , có hôm tớ đi lánh nạn nhà con bạn định bụng ngủ cho ngon thì nhà nó lại cạnh nhà thịt lợn , bọn họ mổ lợn từ 3h sáng , bố khỉ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa , đau hơn hoạn . Rồi có bà già gần đấy bảo tớ nếu lấy chồng bà ấy sẽ mừng tớ cái loa ,thế mà đến giờ vẫn chưa được quà mừng cưới đây này .
Giờ này nhà mình đang có 3 đứa: Tớ, cậu và Bongxinh nữa, ngày nghỉ tớ tránh được 2 cái chuông báo thức thì lại gặp ông tổ trưởng dân phố và cái loa làng đấy. Tớ đang xem gặp lại để cười đây vỡ cả bụng.
2muomyeu, đã về rồi đấy à, vắng mấy ngày thể có nhớ bọn tớ không đấy, có lẽ nhà mụ không chiến tranh lạnh bao giờ đâu nhỉ, nói nhiều thế kia mà, giận chồng có mà nói cho trần nhà nghe à!
Mình lấy chồng người Nha Trang thôi, hiện giờ đang sống ở SG. Ủa hội này toàn các mẹ ở HN ah? hic hic thế SG có ai không?
Chào mừng Ngựa mới nhé! Có nhận ra nhau không nhỉ, cám ơn cậu hôm trước đã comment cho tớ ở box làm đẹp nhé.
Vụ này được đấy ấy ạ, tớ thích nhận quà lắm, nhà mình còn ai thích nhận quà như tớ ko nhỉ. Giống làng tớ ngày trước rồi, hồi chưa sinh Bầu sáng thứ 7 nào bác tổ phó cũng đi gõ cửa từng nhà rồi bấm chuông inh ỏi,:evil: tớ ngày nào cũng quét sân nhưng ghét kiểu gọi ấy lắm, dạo này ko thấy bị gọi cửa nữa rồi, các nhà khác cũng vậy, loa phường dạo này cũng tịt luôn, chắc hết thích thành tích rồi nhỉ. Hi Hi Hi. Mặt trời hồng chịu khó tí nhé, ở tp chẳng mấy chỗ giống khu nhà ấy đâu đấy.
Nhớ chồng yêu hay sao mà ngủ muộn thế, bên mình giờ mọi người đang còn đi dạo, chỉ ai không đi thì làm bạn với bàn phím hoặc ti vi thôi yesterday à.
Wellcome hai ấy nhé, PM thông tin cá nhân cho hội trưởng (Beanshopbaby), Nghé (hội phó) hoặc Me2con nhé. Hội này có Sweet 78 ở SG đấy, còn một số mẹ nữa chuẩn bị nam tiến đấy.