mình ghét nhất bác sĩ, công an và công chức nhà nước.....sorry những ai đang làm nghề này nhá...thực sự là k thể nào chấp nhận cách làm việc và kiểu suy nghĩ củ mấy ng này dc..
vâng chị ui ...khổ quá...nhỏ otrivine thi khô mũi làm nghẹt mũi, nhỏ nước muối thì chảy nước mũi, chẩng biết sao bây giờ, đêm là cả nhà k ai ngủ dc,Bo nhà em bị viêm phổi nặng chị ơi, uống thuốc hết dc 4 ngày rồi lại bị lại, bay giờ ai chỉ đâu em đến đó, t2 em lên bệnh viện phạm ngọc thạch xem sao
ơn trời ....Bo nhà em thì chịu khó uống thuốc và xông mũi lắm, chỉ có mấy loại thuốc đắng thì em cho 1 tí đường vào là cu cậu mút chùn chụt đến giọt cuối cùng
cám ơn em , để chị đi bên phạm ngọc thạch, lần này k dc nữa thì nhờ em dẫn đi nhé, thực ra nhà chị cũng có bs riêng của gd, nhưng anh ấy đi cong tác 3 tháng lận , từ 2 tháng nay Bo bệnh chị đi khắp nơi mà k hiệu quả...từ columbia, việt pháp, victoria, happy family......nhưng k hết, k biết có phải chị kỵ bs hay k
Chuột nhà em cũng giống bo nhà chị, tụi em đi mất 3 bác sĩ và cả bệnh viện phụ sản.... mấy tháng trời ko hết sổ mũi, còn sốt nhẹ nữa ,mãi uống thuốc hoài ko hết chịu ko nổi đánh liều nghe chị cạnh nhà đi thuốc Đông y, uống 5 ngày đỡ liền uống thêm 3 ngày nữa là hết đến giờ , may mắn thiệt, nên giờ cứ có gì em cho đi đông y , vì uống thuốc tây bé bị bón và cũng ko hết bệnh...bữa kia mọc răg bé hành sốt uống thuốc tây, nhét đít cho bé ma ko hạ sốt , 2 ngày liền em sợ qua đưa đi đông y luôn uống 1 liều nó hạ liền, rồi uống thêm 3 ngày nữa trị cái mụn trong họng luôn vì nóng sốt cao quá nên nổi mụn trong họng bé,,, hết luôn...Chị cứ đi bệnh viện khám thử nếu hết thì tốt ko hết thì qua em dẫn đi Đông y ,uống ko có hại, vì toàn là thảo mộc gồm tía tô,khồ qua.... hay gì gì đó tại em thấy họ để mấy hũ thuốc ở trong phòng có ghi tên em đọc được nhiêu đó... Chúc Bo mau hết bệnh
Báo cáo các Mẹ em đã đi ăn birthday với ax về rùi ah, khoe hình với các mẹ ngày hôm nay thì được già thêm 1 tuổi muh vẫn được khen trẻ như con nít Bánh và hoa ox tặng nè bạn thân lên trước đợi rảnh rỗi lấy tăm sắp chữ HAPPY BIRTHDAY MINH DUNG Chồng to như trái mít vợ nhỏ như trái chôm chôm
tiếpp theo là khách mời nhí nè show ké vài tấm hình chuột làm lính cho Rada xem nè Một lần nữa cám ơn các mẹ rất nhiều đã chúc mừng birthday em, happy thiệt nhiều hôm nay...lalallalalallala
Sang nay moi nguoi di ọp chac zui lém, CN ma bận túi bụi không đi đâu được, hic, bun we, chuc ca nha off thiet la zui,
Kéo nhà lên nữa nàh, một mình độc thoại bùn wé, cạnh trạnh với ông Tuấn Voi mà ông ấy biến mất tiêu cả tuần nì, tức thiệt mừh. Loa Loa Loa có ai thấy anhtuan bự con, đẹp trai ở đâu hôk???
son thiệt muh, vì người ta chưa có baby muh, nhữngc ặp vợ chồng chưa có con đều là vợ chồng son muh phải ko ?
Sorry các mẹ , buổi ọp hôm nay thật ngại quá ( lủng củng, thiếu xót ) vì em chẳng có kinh nghiệm việc này , nhưng Rada đã nhờ nên em đã cố gắng ( chắc chưa hết mình ) nên có sai xót các mẹ bỏ qua cho em nhé..... Chúc các mẹ vui vẻ, hạnh phúc Và chắc chắn là buổi ọp tháng 7 sẽ tốt hơn vì sẽ có cả hội trưởng và hội phó nữa, các mẹ hôm nay ko vui thì bỏ qua giúp nhé ...... Thanks
sao thế em...có gì đâu mà ngại, mọi ng cùng đến gặp mặt nhau, nói chuyện là chính chứ k dồn trách nhiệm vào nhà tổ chức nào đâu
Em up hình cả 2 nhà để các mẹ có thể coi được khi đi nhà mới và khi về nhà cũ đây là cảnh mới dọn đến , vì anh tuấn đng kiếm áo mưa để trải ngồi nên còn nhốn nháo chưa tập trung được mẹ bapluoc và vợ anh tuấn đang chuẩn bị party ( nhìn mẹ Bun ngồi thấy thương ko ???? bà bầu ngồi bậc thềm, hihihi .. ah me bun mac áo đầm màu Cam đó nha ) metwophuong đang kêu con gái chào các cô, tội nghiệp quá nhiều cô quá muh.....hihihiih Công chúa và hòang tử của metwophuong đây ah ( ai muốn nhận làm xui liên lạc gấp nhé, giống mẹ ở ngoài xinh hơn hình nữa đó )