Nóng dã man nên hôm nay tôi cho con Hiền về nhà ông bà nội nó rồi, còn mình rảnh rang đi lượn lờ phố xá . Quạt phun sương là hơi nước phải không hả Hoa, cái đó phả vào người thì mát lắm nhưng tuyến mồ hôi sẽ bị tịt lại nên dễ bị ốm lắm em ạ! Thứ ba tới này off có mụ nào lấy thêm cái gì cho các nhóc thì bảo tôi luôn với nhé, Địa chỉ vẫn ở Lý thường kiệt à ? mấy h thế ạ ? Em Phúc làm quả nick mới cho Lan xong thì add luôn chị vào đấy nhé!
Thế thứ ba này ọp cậu có thích tham gia không để tớ đăng cai bảo lãnh cho Mà sao lại vào mục tìm việc làm ?
khiếp các bà phi ác liệt quá, vào đọc mỏi cả mắt Phúc: Bà ơi số điện thoại cảu bà thay đổi ra sao rồi mà tôi nhắn tin cho bà mãi kô đc để cancer vụ sáng nay.. Bầu: hôm đấy bà đi tôi qua đón. Lâu rồi kô gặp bà đấy. Nga: cả nhà đi về khỏe cả chứ bà đang ở Bắc ninh à thứ 3 cố gắng lên nhé. 2muomyeu: tôi cũng thích tặng quà nè, hôm đó mình kô sinh nhật có đc tặng quà kô nhỉ. Các thành viên mới: Wellcome mọi người nhé
Melanxinhxan: Ta đã lập nick mới cho mi rồi đấy. Ta PM nick và pass, mi vào đó đi nhé nhưng có biết thay pass khác không?. Mà cứ để pass đó cũng được vì ta lập nhưng nhanh quên lắm. Ta cũng có hàng tá nick mà giờ nhớ mỗi cái đang dùng thôi..Ta cũng đã add một số nick của hội ngựa vào nick mới của mi rồi. Chúc mi có những phút giây cười nghiêng ngả khi 888 trên YM.
Kinh di kinh di thật là kinh dị các mụ, làm tôi buổi trưa trông con ngủ đọc mãi mới hết 4 trang từ chiều qua đến giờ. Phi nhanh khủng khiếp véo cằm các mụ mới nhé.
Hế lô các bà, tui trở về đây, cảm ơn các bà đã chúc mừng sinh nhật tôi ( hi hi, qua từ đời tám hoánh nào rồi ý ).
ôi trời ! em mà biết đổi pass thì chó đã biết mặc váy , chị làm thế nào em cứ thế dùng thôi , cảm ơn chị , thứ 3 tới em sẽ hậu tạ chị vài cái đấm ,mỗi cái tượng trưng cho 1 buổi chị bỏ bom em .
Chết rồi.Nó bẫy mình vừa gọi điện cho mình hẹn ra công viên Bách Thảo.Nó bảo mát trời rồi, mình lại bảo 1 tiếng nữa, quả này không ra nó giết mình như 1 con kiến mất.
Tôi biết các mụ vẫn thường tự làm từ thiện trong Hội Ngựa nhưng hiện nay bên Quỹ TT của Diễn đàn đang tổ chức về Bắc Ninh ủng hộ các cháu bị nhiễm HIV hoặc có bố mẹ bị HIV nên tôi cũng kêu gọi các mụ có sach giáo khoa cũ, vở viết chưa hết hoặc bút, đồ dùng học tập không dùng nữa hoặc quần áo cũ, những đồ ăn được như đường sữa, mì tôm, bánh kẹo mà không thích ăn thì thứ 3 mang cho tôi để tôi thay mặt Hội Ngựa đi ủng hộ nhé. 28/6 nếu mụ nào rảnh theo đoàn về Bắc Ninh nhân tiện thăm mẹ con nhà Bống xinh nhé. Các mụ SN tháng 6 yêu quý tôi đã kêu gọi mụ nào thích quà gì để tôi đặt trước hôm thứ 3 còn mang đến tặng mà chẳng mụ nào nói gì là tôi chuyển sang Karaoke đấy nhé hoặc hoa quả, bánh kẹo. À, hay tặng mỗi mụ 1 cái bảo hiểm xe máy nhà trồng được nhé. Các mụ nói tôi nói nhiều thì đúng rồi nhất là mùa nóng tôi càng nói nhiều (cho hả hơi đỡ nóng mà) nhưng bảo chồng tôi thích tôi và không giận được tôi thì sai rôi, hoàn toàn ngược lại đấy. Đúng thời điểm này tôi đang có nhiều chuyện buồn và căng thẳng, mệt mỏi nên càng phải cố nói cười cho quên chuyện đau đầu. "Buồn vui đâu phải nhìn nét mặt. Miệng cười mà lại khóc trong tim" Vào đây với các mụ lại càng phải vui chứ, phải không các bạn yêu của tôi?
Chào cả nhà. Cho tôi tham gia vào chuồng ngựa với nhé.Thông tin cá nhân tôi PM cho hội trưởng để tiện liên lạc.Mong mọi người chào đón tôi.(u)(u)(u)
Hôm nay " Ngày của cha" có bé nào tặng quà cho ba không?.Chiều định rủ bố Nấm ra công viên chơi nhưng bố Nấm đi làm thế là 2 mẹ con định đi bố không đồng ý thế là thôi( chiều vì ngày của cha nhá, lần sau thì..)