Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Công nhận là mừng quá, m còn rớt cả nước mắt khi tối qua xem thời sự sáng nay đọc lại nước mắt vẫn rưng rưng vì vui mừng đó. Ghét quá sao m cứ mít ướt thế chứ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hôm nay trời hơi lạnh lạnh mặc quần bầu đi làm,quần này đi thì không sao ngồi thì có hơi chật 1 tý mà con cứ đạp liên hồi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hi, cả nhà. Chúc các mẹ và các con một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay đi làm gió lạnh mà trời lại nắng nên cảm giác hơi khó chịu chút. Chị Phương ơi. Vụ chụp ảnh bầu chị đã đăng ký chưa ạ?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Dạo này thỉnh thoảng tớ cũng phải bật nhạc lên vì tầm này con nghe nhạc là tốt rùi. Các mẹ bảo con nghe nhạc thì đạp mừ mình chả thấy đạp j cả, mấy hôm mẹ nghe nhạc flamenco còn nổi hứng lắc theo, con thì chả thấy lắc. ) Hwa tớ down về nghe dần, nhạc Mozart cũng dễ nghe và dễ ngủ. hihi Hwa mẹ nó nằm thế ngủ có say k or bị trằn trọc. Khổ thật đấy! 1 tzan nữa bụng to hơn nữa nằm khó chịu lắm. Bg tớ phải làm 2 cái gối mỏng mỏng kê 2 bên và 1 cái gác chân cho dễ chịu. Quanh mình toàn lô cốt. ) Sáng nay đến cân thì nhà cháu tăng thành 50,2kg rồi ạ! Tối nay sẽ đi khám xem các con thế nào rùi về báo cáo với các mẹ. ^^
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chật chội rùi đấy, mẹ nó có nới quần ra được nữa k? hay là lúc ngồi thì kéo xừ phần chắn bụng xuống cho đỡ khó chịu mẹ nó ạ!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ôi cả nhà ơi. chị lại vừa bị bụp một cái ở bụng. như kiểu con đạp mạnh í. như lúc 17w í, cũng vị trí đó. diễn tả thế nào nhỉ nó ục lên cái mạnh lắm í. hic... k phải như bt con đạp đâu. chỉ 1 nhát thôi í. k biết có sao ko nữa. đau tim quá.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hi hi, chắc e bé tập thể dục ý mà!!! Con e thỉnh thoảng cũng thế, đạp bình bịch 1 ngày, rùi nằm im 3-4 ngày liền!!! Mấy hum đó lo ngay ngáy, mấy hum nay cu cậu lại bình bịch rùi!!!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé sáng nay diện váy bầu đi làm, mọi người cứ nhìn nhìn (bụng thì bé mà đã thấy mặc váy bầu), bé nhà mình vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nghe các mẹ kể con đạp mà sốt ruột quá đi Mình cứ chờ mẹ Hoanglan_auto ghi danh sách rồi đăng ký cùng nhà mình luôn mà chẳng thấy gì. Hay 2 chị em mình đăng ký đi, đợt này tự nhiên thấy mình xinh xinh, nghiện chụp ảnh Mình vẫn chưa cân đây, sáng bảo cân thử xem thế nào thì vội đi làm quá nên quên mất, để chiều về cân vậy. Đợt này ăn uống được lắm nhưng không biết có tăng cân không
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé lần trước như thế chị sợ quá đi sa luôn đấy. hic... nhưng 17w con chỉ máy thôi sao đạp mạnh thế được nhỉ. hic... đằng nè nó ục một cái mạnh lắm í. huhu....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em cứ tưởng tượng chị ôm bụng có 2 bạn trong ý nhảy mà em cười tủm nãy giờ =))) Thế chị 50,2 kg thì là tăng mấy kg? Em 58kg rồi, tăng 5kg... hik hik ... Mà chắc là toàn mẹ béo thôi vì đi khám con khít mức chuẩn luôn. Chị nằm nghỉ xem có còn bị thế không, nếu bị thì cảm giác lại xem có phải đạp không hay ục gì rồi hãy đi khám chị ạ. Em trước cũng sợ lắm, hơi tí là đi khám, nhưng giờ nghĩ khám nhiều quá cũng không tốt nên giờ có bị sao thì em nghe ngóng xem sao đã
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hi hì. Thế chị em mình đăng ký đi chị, vì có ngày 12/11 là chụp ngoài trời đó. :X @ Hoanglan_auto: Chị ơi, đăng ký chụp ảnh đi để khoe dáng lun thế
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hi hi, chị đừng lo lắng quá, ảnh hưởng đến e bé!!! hồi e 17w cũng giống chị mà!! Thỉnh thoảng e bé máy cũng nhẹ, nhưng thỉnh thoảng cũng bịch 1 cái, nhìn thấy cả bụng mình lồi lên ý!!!tất nhiên là chỉ trồi nhẹ lên thôi, nhưng như thế chứng tỏ e bé khỏe mạnh mà!! ^^
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hj, các mẹ mới bé đầu có khác, thấy bé đạp thì hồi hộp thú vị, em thấy bé máy từ tuần 12, bây giờ 17w rùi, tối nào cứ tắm rửa xong là nằm im cho con tập võ một lúc, buổi trưa cũng thế, cứ đúng giờ ăn cơm xong là thấy hắn ngọ ngoạy, hình như cứ ăn no vào là trật trội hay sao ấy, thấy hắn ta đạp kinh lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chào cả nhà, giờ em mới đến cty nè, nhà mình 8888 ác liệt thiệt đó
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tui ngồi phải kéo cái phần chắn bụng rồi mà con vẫn đạp ghê lắm, bây giờ thì đỡ rồi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hi, thanks các e an ủi. chị cũng đang theo dõi đây. đang ở cq nên không nằm được. hi... hôm 17w mặt tái mét, lao đi khám. ox cũng sợ mà. ox chị lo cho con lắm. lão bảo yêu con nhất, cục vàng của bố. chị bảo e chỉ là người mang bầu hộ a thôi lão cứ cười. nhìn mặt gian thế
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chị ơi chị bị làm sao thế???Mới hôm qua còn bt mà, em chưa đọc hết nên ko biết chị bị làm sao!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ko sao cả, lại giống hôm 17w đang ngồi thì nó ục lên một cái ở vị trí hôm 17w cũng bị. như kiểu con đạp hoặc con xoay người í. hic... chị lo. vừa thấy con đạp thêm nhát nữa như bình thường rồi. hay do con mỏi người nên xoay người nhể. hic
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Khiếp bác làm em hết hồn, bác trả bảo là cứ có ẹo hoặc máy máy là con vẫn bt là gì, giờ em bé nhớn rồi cũng có nhiêù tư thế lắm, em bé còn biết đùa với mẹ nữa cơ mà,