Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Chezicun, 4/11/2011.

  1. caothuynen

    caothuynen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Mình đang chết dở với món HQĐT đây, cùng một mã HS mà tuần trước thì truyền được đến tuần này truyền thì cứ báo là mã HS ko tồn tại. GỌi lên cả cục hải quan HN mà chả ăn thua gì. đau hết cả đầu mà hàng xuất chứ,
     
    Đang tải...


  2. Chezicun

    Chezicun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Đúng là chả biết đằng nào mà lần, em cũng vậy, khai mãi mã HS đó, một hôm khai vậy bi bảo là sai áp lại. Em thấy chỉ còn cách, hỏi họ vậy là mã nào, rồi xem có thể áp được không. không sợ kiểm hàng thì chấp nhận kiểm hóa ạ.
    Lần em bị đổi từ 5% lên 15%, méo mặt
     
  3. caothuynen

    caothuynen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Mã đó mình đã hỏi chú tiếp nhận của HQ rồi đấy chứ. Bên mình chỉ có một mặt hàng duy nhất với thuế suất XK 17% thôi. Nên mình cũng ko lăn tăn về vụ áp thuế, mà chỉ có mỗi cái mã HS thôi mà lúc thì truyền được lúc lại không, chả biết thế nào mà lần.
     
  4. Chezicun

    Chezicun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Vậy là mẹ nó làm XK ạ? Hay mẹ nó thử tắt máy, khởi động lại xem ạ,. thi thoảng hệ thống nó hơi loạn đấy ạ.
     
  5. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Đời e nhớ nhất là 1 lô hàng mở tờ khai trên Nội Bài -gặp Mr. Hải.....đến giờ nghĩ lại vẫn cay sống mũi:)
     
  6. Chezicun

    Chezicun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Tâm sự đi mẹ omami. em lót dép hóng nè
     
  7. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Bây giờ e cũng ko nhớ rõ lắm nữa, vì lúc ấy quá nhiều cảm xúc.
    Tháng 3 năm ngoái, e bắt đầu đi thực tập và vào làm 1 công ty mới thành lập - e là xnk đầu tiên. Sếp trẻ, cũng ko có kiến thức về xnk.
    Ngày đầu tiên vào công ty làm việc là được 1 chị bạn của sếp, là xnk hướng dẫn cho cách chế chứng từ để đi thông quan 1 lô hàng ở ICD Mỹ Đình. tuần đầu tiên trong đời đi làm, vừa run vừa sợ, vừa lo lắng + thi tốt nghiệp. Sau 1 số trục trặc, cuối cùng cũng lôi đc hàn về.
    Lô hàng thứ 2: lên Nội Bài. Chả hiểu sao, chưa thạo chứng từ lắm. Invoice và Packing list, hợp đồng ko sao i. Gặp ông Hải, ông ý hành cho.
    Ông ý bảo áp mã sai.....trong khi tên hàng hóa thể hiện rõ là máy cầm tay dùng khí nén. Ông í bắt mang xuống cái phòng tra mã HS...oke....thì đi xuống...đi đi lại lại, sáng đến ông í bảo chờ đến chiều.....chiều vẫn chưa xong.....snags hôm sau.....đại loại là từ thứ 5 cho đến hết thứ 2 mới xong lô hàng ấy.
    Năn nỉ ông ấy giải quyết sớm cho, ông í trợn mắt lên bảo: tao bảo mày ra ngoài mày có nghe thấy gì ko? ặc ặc....
    Tí nữa có chị khẽ đập vai bảo: E gọi bằng anh, đừng gọi bằng chú....hazzzz, từ lúc đến e cứ gọi ông í bằng chú. hụhu.
    Sau mấy ngày chật vật, ăn ngủ tại đấy....đi đi về về HN - Nội Bài.
    Về đến công ty, ngồi khóc ngon lành như 1 đứa trẻ con.
     
  8. Chezicun

    Chezicun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Ui, ngưỡng mộ, em chưa gặp cảnh nào như vậy, may là em cũng ko fai trực tiép đi lấy hàng, bên em có ng chuyên đi lấy.
    Lần tới có gặp sẽ gọi anh ngay =)
     
  9. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Đúng là cái con đường bước chân vào nghề của e nó cứ tự rưng nhá......Vào công ty mới tinh toe, sếp trẻ, ko có tí kiến thức gì về xnk.
    Thế mà chỉ qua 2 lô hàng, tự nhiên thấy mình trưởng thành. Tự mày mò ở các diễn đàn xnk, có tình huống gì tự giải quyết. Sếp chả bít mình làm gì. Cứ đưa order, sau đó nhận hàng về.
    Bây giờ chuyển công ty, nhàn rỗi hơn, nhưng cũng có phần nhàm hơn.
    Nhưng e thấy yêu cái nghề xnk này lắm lắm:D
     
  10. caothuynen

    caothuynen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Mình thì chỉ làm mỗi XK còn nhập khẩu toàn thuê dưới Hải Phòng làm.Bên mình XK khoáng sản nên bị hành dữ lắm, mỗi lần bị kiểm hoá thì thôi rồi, lo toát mồ hôi ra.
     
  11. voicoi87

    voicoi87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Em xin vào bon chen tí. Em học sư phạm ra, nhưng rồi đưa đẩy thế nào lại đi làm xnk. Ban đầu thì nhập nguyên liệu thuốc về sản xuất thực phẩm chức năng, sau lại nhảy sang làm nhập khẩu giấy bao bì xi măng và hạt nhựa, kèm theo các thể loại máy móc dây chuyền, thiết bị nguyên liệu bia. Mới đầu thấy cũng hơi lay lắt vụ áp mã thuế sau quen dần thấy công việc cũng ổn ổn.Thỉnh thoảng thấy hơi tim đập chân run mấy vụ hàng xuất khẩu kiểu ăn hoa hồng cửa sếp, chẹp chẹp.
     
  12. Chezicun

    Chezicun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Chị ơi, "kiểu ăn hoa hồng cửa sếp" là gì ạ :| Nàng đá chân hơi bị ngang đới :D từ SP mà sang tận XNK ^^
     
  13. Chezicun

    Chezicun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Em thấy XK hay NK thì gặp cái anh Kiểm hoá cứ gọi là khắc tinh, chả có việc gì cũng ra việc, việc bé như hạt bụi mà cũng làm ta điêu đứng. chỉ trực tránh hết sức có thể mẹ nó nhỉ
    Em chuyên NK, mẹ nó làm XK, chia sẻ thêm kinh nghiêm cho bọn em với nhé :)
     
  14. Chezicun

    Chezicun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Em cũng yêu mẹ nó ạ, trước em làm truyền thông nhưng có vẻ ko hợp, ko yêu
    giờ làm cái này như cá gặp nc, thích lém ^^

    Chúng mình đều là có duyên nghề chăng :D
     
  15. voicoi87

    voicoi87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Xuất khẩu kiểu ăn hoa hồng là hàng nhập về rồi thấy giá lên với lại cần ngoại tệ nên lại xuất sang nước khác đó. Mình làm xnk nhưng đôi lúc vẫn thèm dạy học lắm lắm.
     
  16. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Đấy đấy, các bà chị đi trước share kn rút ruột công trình cho e đê................nghe Tây đồn làm xnk lắm tiền lắm, huhu, ngoài cái tiền lương mềnh chả có kái gì:(
     
  17. caothuynen

    caothuynen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Chi cung giong em, di lam XK lam gi co hoa hong, chi thi vua lam ke toan vua lam xuat khau nhe. Nen cung chi co luong thoi. May tu nhien khong danh duoc dau
     
  18. Mehatdau1402

    Mehatdau1402 Hàng Nga xách tay

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Em cũng làm nhập khẩu đây ạ. Em làm về thiết bị y tế, thiết bị cơ khí. Cũng nhiều phen đau đầu mất ăn mất ngủ (thời gian đầu mới làm ạ). Mà mọi người cứ bảo làm XNK lắm tiền. Em thì cũng giống mấy mẹ ở trên, ngoài lương cũng chả có thêm gì.
     
  19. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Hihi, chị e nhà ta càng ngày càng đông vui rùi đấy ạ.
    Forwarder có gia nhập nhà mình đc ko nhỉ?
    Chưa thấy có mẹ nào làm for nhỉ?
     
  20. HangDungSon

    HangDungSon Mẹ Sóc Sunny

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mẹ nào Xuất Nhập Khẩu vào đây chị em ta tâm sự đi ạ

    Chị ơi có e đây ạ, thấy cái topic này hay hay, mà đề lại ho XNK, e chả dám mon men comment
    Thấy câu của chị, như cởi tấm lòng, cho e gia nhập 89 với nhé
     

Chia sẻ trang này