Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác Diệu Anh làm sao mà buồn thế ạ? Bác vừa sang mà đã có chuyện buồn rồi ạ???
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Dieu Anh Paris thích bài này.
  2. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chính vì làm nhà nước nhiêù thời gian nên nẩy sinh nhiều tệ nạn, CQ mình đây này, con trai thì ngày nào buổi trưa cũng uống rượu, mặt đỏ tưng bừng, các bà thì nhiêù chuyện, ai đến CQ mà mặc đẹp là săm soi, chê bai, dè bỉu...chuyện nhà ai cũng thông tỏ lắm...Nhiêè khi cũng chán, may mà có Bếp, chẳng có việc thì chát chít, lượn lờ còn hơn nhiêù chuyện....
     
    xiaomao thích bài này.
  3. bang_lang_xua

    bang_lang_xua Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em lạ lẫm, nên k biết có đc phép an ủi chị k?
    Hic! tài giỏi đảm đang, khéo léo như chị rồi cũng có lúc buồn, ai cũng thế cả chị nhỉ!
    Cố lên nào mình ơi, chị ơi, bạn ơi!
     
  4. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác thông gia nhà e hn cũng tâm trạng thế ạ ? Em cũng đang phải tự nhủ với lòng mình, đừng làm gì để các con bị thiệt thòi chị à. Hôm trc bố em bảo em "đừng già néo đứt dây, đừng để không khí trong nhà căng thẳng". Khổ nỗi em k thể sống trái với lòng mình, ngoài mặt thơn thớt nói cười được. Mà lỗi đâu phải do em, từ hôm đó e cũng có nhận đc câu an ủi hay xin lỗi nào đâu, gây chuyện với em như thế rồi bảo em phải bình thường hóa quan hệ đc sao ? Em nghx tới nhg lúc gđ ng ta có chuyện, em nghe đc tiếng động là vội vàng chạy lên bế thốc con bé đi lánh nạn, k muốn đứa bé phải nghe, phải chứng kiến cảnh thô bạo. Vậy mà khi chuyện đó xảy ra với con em thì có ai can thiệp không ? Nghx đến lúc đó em vẫn thấy uất hận lắm, trong khi em luôn nghĩ cho ng khác thì ngựơc lại ....
     
  5. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    ai làm cho bác dịu của em buồn em sẽ áp dụng cái cách hôm trước bác dậy em !
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  6. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Có đứa nó vẫn nhớ giờ nó nói đệu mình chứ lị
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  7. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thương em quá, cũng chẳng khuyên em gì đâu, mong em vững vàng, làm gì cũng nghĩ đến gia đình mình trước rồi hãy quyết định
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  8. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bà bầu đừng nghĩ nhiều quá, cứ nghĩ những việc mình làm là vì con vì cháu mình thôi chứ chả phải vì ai cả
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  9. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thế mà chị chạ bù cho em, hôm vừa rồi em vừa tạch môn cuối cùng, tin access mới đau em, trong khi báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp em xong từ đời nào rồi, điểm thì cao ngất ngưởng mà ko ra được trường. Huhu. Em phải mất thêm 1 kỳ nữa để học lại mỗi môn đấy. Nhục quá thể đáng.
     
  10. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thôi chị đừng nghĩ đến những chuyện đau lòng nữa ạ!thương chị quá cố gắng lên chị nhé!
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  11. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị đừng buồn nữa, không thì em bé trong bụng cũng buồn theo đấy. Chị phải mạnh mẽ lên nhé, mạnh mẽ hơn để sống vui vẻ hơn.
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  12. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    À, lại cái chuyện báo cáo...Thầy giáo cho đề tài về làm, cả lớp mình hí hoáy chép của nhau, mình thế nào ko xin đc bài để chép, hết cách mình chép xừ ở bài báo về kinh tế. ô la la, thế mà lớp 70 người 46 người bị 1, mình đc tận 7, cao nhất lớp, giờ nghĩ lại thấy buồn cười lắm
     
  13. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    CHị Dịu, chị CHóe ơi. Cố lên...................................
     
  14. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em toàn tự viết báo cáo, tiểu luận vì em học bên Quản trị, giáo viên đánh giá tính sáng tạo là chính, hem cần đúng với sách vở lắm. Càng viết điên điên điểm càng cao, dĩ nhiên là lý luận của mình phải bảo vệ được quan điểm của mình đưa ra một cách hợp lý. Nên là điểm chuyên ngành của em toàn tầm 8 điểm trở lên.
     
  15. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em đang nặn cái topic bán thuốc linh tinh thập cẩm, chả biết đặt tên như lào cho hợp. Cả nhà cho em ý kiến cái. Nhà em bán thuốc ho, thuốc chữa xoang, cao xương khớp, bla bla..
     
  16. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị Dịu và Chóe hãy cố gắng lên nhé. Nhất là Chóe, bà bầu đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ nghĩ, mình làm tất cả là cho con, còn người khác làm gì với ta thì mặc kệ
     
  17. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Lại có con điên nó sủa bên kia cả nhà ạ.
     
  18. Bao Cong

    Bao Cong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/2/2008
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    kệ nó chị ạ, chó cứ sủa đoàn ng cứ đi mà
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  19. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    kệ nó chứ bác chả quan tâm làm gì!em đang quan tâm xem mai đi ọp được ăn món gì
     
  20. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em mới lượn vào topic nhà chị, hóa ra chị hơn em có 1 tuổi. Thế mà em cứ ngỡ... hehe
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này