Chào mừng Ngày của cha. Chúc các ông bố đáng yêu và có thể có 1 vài ông chưa đáng yêu cho lắm (cần các mẹ ngựa chúng ta cải tạo, thuần giống dần dần nhỉ? ) Chúc cả Đại đại gia đình Ngựa trong đó có các ông bố sức khỏe, niềm vui, thành đạt và HP. Mụ huynhphuclinh kia, làm vừa vừa thôi nhé không thì mụ đầu óc ra đấy. Không nhạn ra ngày 28/6 là CN hả và đó là Ngày gia đình Việt Nam đấy nhé. Đừng có tham việc mà quên gia đình đặc biệt là gia đình Ngựa nhé Sắp gặp các mụ hồi hộp quá. Hôm nay mụ Nghé về đây, xem có quà gì không? Mà tôi nói thật là tôi chưa biết giờ họp và vị trí họp đâu đấy nhé (tôi là nhân vật chính mà còn mù tịt thế này, thế nhỡ tôi chưa ở quê lên, không được vào đây thì các mụ "xù" tôi luôn chứ gì? đáng ghét, cực kỳ đáng ghét:evil Mai tôi phải ăn nhiều và nhận thật nhiều quà cho bõ tức
Dạo này tao với mày toàn dậy sớm quét nhà, chăm thía mà chả được phát phiếu bé ngoan nhờ. Mày 2 nhóc mà buổi sáng cũng rảnh rang lên mạng ghê?
Chào các bà, chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, mạnh khỏe. Khiếp, buôn bán ác liệt tôi ko vào từ chiều thứ 6 mà hôm nay vào nhà đọc hoa cả mắt. Bà nào có nick mới add tôi vào với nhé: thuytungbg@yahoo.com
Chúc tuần mới làm việc hiệu quả, ăn chơi tới bến, he he Tối qua, cả nhà tôi ra sân 34T Trung Hòa Nhân Chính tập đi patin, he he , Phính với Hến ngã liêu xiêu nhưng vẫn hăng hái tập lắm, bà nào gần khu ý tối hẹn nhau ra giao lưu nhé, sân ý vui phết đấy
Welcome bà vào chuồng (u) x 1 bó con bà tên Phích hả, bà gửi thông tin cho hội trưởng, nhưng cũng phải giới thiệu qua về bà với con ở đây chứ ? Con giai tôi tên Phính đấy, he he, nhiều người gọi nhầm sang Phích, vì trông cu cậu cũng giống cái phích thật, he he Thứ ba, là trưa mai ý, bà cố gắng đến ọp giao lưu nhé
huhu tình hình là mai tôi đã phải đi ctác rồi nên không tham gia off sinh nhật tháng 6 với các bà đc. tiếc và chán kô để đâu cho hết đây này ( kô tìm thấy cái icon khóc vật vã nhỉ) Chúc các bà off vui vẻ nhé chạm cốc trước nhéartymanartyman: Rất tiếc là mai kô đc gặp các mem mới các bà phải chụp hình để giới thiệu nhé
Cầu trời ngày mai đỡ nắng, tôi đang nghĩ cảnh phi từ khu Trung Hòa Nhân Chính lên Lý Thường Kiệt mà hãi quá, có bà nào khu Trung Hòa Nhân Chính đi cùng tôi ko?? Hay mình làm chuyến taxi đi nhể
Chào các bà chúc 1 tuần mới nhiều niềm vui nhé! Nhà tôi đang có Cụ ốm nặng chưa biết thế nào nên không dám hứa mai có ra được không, cố gắng tụ tập để bớt căng thẳng ạ. @Hoa; Con Nhím tập đi Patanh từ năm trước, sướng lắm nhưng tôi chưa mua giầy. bà mua chưa? tôi cho Nhím lên Cụ Lý và ông LeNin chơi thôi.Nhưng bgiừ thì nóng lắm, chịu chết!
Cả nhà ơi!.Mai tôi không đi off được. Sáng nay xin sếp mai nghỉ, sếp nhìn tôi như từ trên sao hỏa xuống, nhăn như con khỉ, không thèm trả lời.Sếp bị sốt 42oC. Khổ quá. Chắc phải cho đi....
huhuhu, mai tôi ko đi off được rồi các bà ơi, cả văn phòng đi vắng, mỗi mình tôi trực văn phòng ko chuồn đi sớm về muộn được, nghỉ từ 12g đến 1g thì tôi chỉ kịp chạy lên Lý Thường Kiệt uống một ngụm nước xong chạy về ](*,)](*,)
Đề nghị các mụ mai không đi đc PM riêng cho thư ký me2con nhé, ko post bài ở đây làm lung lay tinh thần anh em (trong đó có tôi)
Để tôi xin con gái 2 cái phiếu bé ngoan để phát cho 2 bà chăm chỉ nhá:finga::axe: . Bà đi ctác rồi à, đi có xa không, trời nóng lắm đấy, đi lại chú ý nghỉ ngơi nhé, chúc bà ctác tốt. Mừng bà ra nhập đàn ngựa, mai off luôn cho mọi người biết mặt nhé. Tôi mong PM của bà, biết đâu là gần nhà tôi hay học cùng trường ... mẫu giáo cùng tôi nhỉ.