Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hi hi, chị thích thế, ít bị chuột rút. Em thì cũng bị suốt, tối qua đang ngủ tự dưng cũng cứng đơ chân, ới ngay chồng đang ngái ngủ dậy bóp cho k thì đau lém.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế là có người đồng minh rùi, e chỉ sợ e oái oăm, ko ngửi được, thì bà MC e lại bảo e giả vờ thôi!!! bùn thế cơ chứ! he he, kiểu này thì mẹ cháu yên tâm uống tẹt ùi!!! :">
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hehe em cũng nghén mùi giống chị à?Chị sợ mùi ngay từ bầu tập 1 sợ lắm nhất là cái mùi xả vải đang ngồi không làm gì nhé nhưng mà mũi thính lắm bố chồng vừa mở lọ xả vải ra cái là bịt mũi đeo khẩu trang ngay.Lần bầu tập 2 này đi phơi quần áo cái mùi omo nó nồng lên chạy thục mạng nôn thốc nôn tháo cái là được miễn bố mẹ chồng bảo chồng phơi hoặc mẹ chồng phơi và lúc có mình ở nhà là không có được làm cái gì có mùi gợi lên đâu.Em thử cách của chị xem.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ko phải là e cố tình giả vờ đâu, mỗi lần ngửi mùi phi hành tỏi hay mùi nước cam là e nôn thốc nôn tháo ra, chạy vội vào nhà vệ sinh rùi, ngay cả trước mặt BMC vs chồng e luôn! Nhưng mà lần nấu cơm sau thì vẫn tiếp tục tái diễn như thế!! MC e có quan niệm là " mày ko ăn được, ko ngửi được là việc của mày, còn nấu là việc của tao!". nên thôi e cũng đành chịu vậy, chứ bít làm thế nào! Chỉ thấy sợ là mình nôn nhiều quá, ảnh hưởng đến e bé thì chít!
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hic, mẹ chồng nhà ấy ghê thế. M bầu tập này còn k phải rửa bát, MC làm hết cho. cuối tuần chồng còn dọn nhà tắm và toilet cho, bảo vợ mang bầu nên anh dọn hộ k sợ mùi. Nhưng xã làm k sạch nên m lại làm lại. Mà cũng chẳng sợ mùi gì hết. Chỉ k ăn được cơm nguội thôi. Vì thế mang cơm đi m lại phải nấu lại rồi mới ăn.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé M 4 tháng đầu mùi gì cũng sợ nhưng giờ hết rồi chỉ sợ mỗi mùi thuốc lá và mùi nước lau nhà hihi....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hôm qua em chẳng ăn gì lạ, đêm nằm cũng đắp chăn kín, thế mà sáng nay chạy ra chạy vô WC 3 lần, sợ quá. Giờ cũng êm êm rồi. Trộm vía chắc không sao :???: Cơ mà giờ mệt quá, vừa làm cốc sữa nóng cho ấm người. Chúc các mẹ ngày mới vui vẻ!!!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hic.. MC thế thì cũng hơi "ác" đấy nhỉ! K tâm lý j cả. Làm thế chỉ có con dâu căng thẳng thêm, ảnh hưởng đến sức khỏe cháu bà chứ ai. Khổ thân mẹ cháu!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé M 4 tháng đầu mùi gì cũng sợ nhưng giờ hết rồi chỉ sợ mỗi mùi thuốc lá và mùi nước lau nhà hihi....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Úi úi, đang bị tiêu chảy k uống sữa đâu em nhá! K sữa, k nước hoa quả (trừ chuối và táo), ăn đồ lỏng mềm dễ tiêu, nếu ăn súp thì bỏ rau (đại khái là đồ mặn). Hic hic.. Bạn chị hôm trước cũng bị đi ngoài 20 lần mà k hiểu ăn phải cái j, lại dại dột đi uống Becberin. Bị tiêu chảy nhiều hơn là mình chỉ có uống Smecta (bảo vệ dạ dày, chống tiêu chảy) và uống oresol để bù nước thui nha!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hi hi, MC e là có tiếng lắm đấy!!!! thôi thì đành sống chung vs lũ vậy, chứ bít làm sao!!!!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ak các mẹ cho e hỏi là uống bổ sung vitamin C thì là vào lúc nào ak? sau ăn hay trước ăn các mẹ nhỉ? Vì sau ăn sáng e đã uống canxi rùi, tầm 10h30 e làm cốc sữa, thì tầm này uống C được đấy nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em uống mất tiêu rồi T__T Em thì chả dám uống thuốc gì cả, nhưng em thấy bụng dạ nó cũng đang êm êm, chỉ hơi sôi 1 tí. Thế mình bầu mà bị tiêu chảy là uống được 2 cái thuốc chị bảo ạ? Để em ghi vào, còn bị nữa thì áp dụng.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ĐI chụp đi, tôi ủng hộ 2 tay đấy, cần lấy Vote thì bảo bạn nhé hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ và hạnh phúc :X Hé hé. Tôi phải cố xin bà mấy cái Vote cho đỡ xấu hổ :X Vì béo xấu quá, mặt thì đầy mụn, ng thì xấu xí ( Kệ, cứ chụp để làm kỉ niệm thôi :X
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé MC nói thế hả, lượn ra ngoài luôn đi, sao phải ngửi mùi. Đợt trước 3 tháng mình cũng không ngửi được mùi tỏi đã thông báo trước rồi, MC mình thì vô tâm, vẫn cứ đập tỏi xào rau, ngửi thấy mùi, con dâu chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thế là ngã oạch một cái, sái chân luôn thế là bà bị cả ông và chồng mắng cho 1 trận. MC mình mà nói thế thì mình lượn ra ngoài ăn luôn, bà nấu thì bà cứ ăn thôi. Đợt đấy mọi người muốn ăn nước chấm nem là phải bóc tỏi ra, ngâm vào nước và lấy dao thái lát (thế sẽ không có mùi tỏi). Không làm thế thì mọi người ăn thì cứ ăn, mình chạy ra ăn hàng (khi mình ăn hàng, nghe đến kinh phí thì chắc chiều mình cho lành, he he - không hiểu sao ra ngoài ăn mình chỉ thích ăn đồ đắt, chồng cũng run) Hôm em bị tào tháo đuổi mà em vẫn cứ xơi đều dù ăn vào cái là lúc sau lại thấy ra, chịu đựng vài lần thì bụng cũng chịu thua, trở lại bình thường. Em gần như không uống thuốc bao giờ, toàn để tự khỏi (trộm vía, sức đề kháng cũng tốt) mẹ nó tham gia cùng luôn đi, vẫn chưa thấy đt lại nhỉ? Hơi sốt ruột