Ăn chơi nối tiếp ăn chơi. Hội trưởng đang kiếm địa điểm tổ chức Trung Thu cho các con, tớ mạn phép giới thiệu LeClub - 162 Phương Liệt, Thanh Xuân. 100k -120k/suất buffet. Có bóng và backdrop. Ảnh LeClub tổ chức sinh nhật cho Thiện Nhân đây mọi người tham khảo nhé http://www.thiennhan.info/vn/photos...g-hinh-anh-trong-le-sinh-nhat-thien-nhan.aspx Sinh nhật Thiện Nhân có thuê 1 chú về biểu diễn ảo thuật (về khăn, chim... các loại) tớ thấy cũng hay. Năm ngoái thuê 800k, ko biết năm nay thế nào.
>>ALL: Sau một hồi o ép và bàn luận nảy lửa trong HR thì tớ quyết định thế này. 1. Tên cuộc thi là: HR & Tôi 2. Cơ cấu giải thưởng * Giải bài dự thi hay nhất * Giải bài dự thi hài hước nhất * Giải bài dự thi tình cảm nhất * Giải bài dự thi sáng tạo nhất * Giải nghị lực * Giải bài dự thi "bờ na nờ" nhất * Giải bài dự thi sớm nhất: SBD 01 - Giang (Me May) * Giải bài dự thi muộn nhất: SBD 21 - Ngọc (momo) * Còn lại đồng Giải "An ủi" 3. Thể lệ bình chọn - Mỗi thành viên đươc bình chọn cho tất cả các hạng mục. Nhưng mỗi hạng mục chỉ bình chọn cho một SBD. - Một bài có thể được bình chọn ở nhiều hạng mục. 4. Thời gian bình chọn: Từ 12h00 ngày 22/6 đến hết 24h00 ngày 27/6/2009 5. Vẫn cho 3 bài post sau 24h00 ngày 19/6/2009 tham gia dự thi như các bài khác.
Mổ lần 2 không đau vết mổ bằng lần 1 nhưng co dạ con thì đau hơn lần 1 rất nhiều. Bà nhớ chuẩn bị sẵn túi chườm nóng khi có cơn đau nhé. Cố lên bà. Chúc bà mẹ tròn con vuông.
>>ALL: 1. Về cuộc thi "HR và Tôi": Tất cả thể lệ bình, thời gian bình chọn, các bài dự thi tớ đều đã post link ở trang 1. Mọi người vào đọc lại và tích cực tham gia bình chọn nhé. 2. Về việc tìm địa điểm trung thu: Tớ đang muốn tìm một địa điểm rộng để tổ chức Trung thu cho các con như năm ngoái. Chắc sẽ ăn buffet. Dự kiến là khoảng 25 gia đình hoặc hơn . Thời gian sẽ vào buổi chiều Chủ nhật. Yêu cầu về địa điểm: - Địa điểm phải ở vị trí thuận tiện cho việc đi lại của tất cả các thành viên, không thì có người quá gần, có người lại quá xa. - Địa điểm rộng rãi, có chỗ cho các con lăn lê, chơi đùa như năm ngoái thì càng tốt. Nếu biệt lập thì càng tốt nữa. Mọi người để ý tìm và giới thiệu giúp tớ nhé. Ai có địa chỉ nào thì quote lại bài của người giới thiệu trước và post thêm thông tin vào để tiện cho việc tổng hợp. Tớ sẽ bàn với Trà để chọn địa điểm phù hợp. Cảm ơn cả nhà.
Cảm ơn bà ! Tôi đang lên dây cót tinh thần đây ! Mổ lần đầu tôi cũng thấy đau lắm rồi . Lần 2 đau hơn chắc tôi chết mất !
Hic, công nhận là sướng vì không biết đến cơn đau là gì nhưng xong rồi mới biết tay nhau . Lần mổ trước tôi đau mất cả ngủ .
Hi all, tớ đang trong Đà nẵng, thời tiết đẹp quá, không nóng như ở Hà Nội, nhưng vừa ăn ở Nhà hàng Ấn độ, eo ơi, cay ơi là cay. Đang chờ chiều đi bơi và ăn hải sản đây, chẹp chẹp, thèm quá Tớ mua bòn bon, bò khô, khi nào gặp các bà đây nhỉ? Trưa ngày kia có được không? Ọp ở đâu đấy nhé? Các bà cho ý kiến nhé.
Hihihi, đừng nghĩ là sẽ đau thì sẽ thấy không đau, Hồi tớ đẻ mổ Kevin. hôm sau hết thuốc đau lắm nhưng đến giờ bệnh viện đuổi người nhà ra, mà Kevin thì lại khóc thế là tớ gượng dậy bể con đi khắp phòng ra cả hành lang. Lúc đó chẳng còn cảm giác đau là gì . Cả phòng bệnh ai cũng phục tớ. Mà không đi không được, con khóc sốt cả ruột,
Mụ đăng ký mổ sinh ở đâu ? Tôi trước đẻ Toon là thuờng sau sinh Ti là mổ. Tôi yếu thế mà khi mổ đẻ phi thường lắm confused, 9h sáng mổ, tối 6h đã tự trở mình, 7h sáng hôm sau rút xông là chạy phăm phăm ko đi dò dẫm tẹo nào. Có thể là do viên đạn thút hạ đau hay sao í, mà cũng ko bị co dạ con nữa. Thế tôi mới bảo nhẹ nhàng gấp tỉ lần mà.
Tớ vote luôn ở đây nhé: * Giải bài dự thi hay nhất: SBD14 - An(Susu _ThuThuy) * Giải bài dự thi hài hước nhất: SBD02 - Hạnh(me Co&Vit) * Giải bài dự thi tình cảm nhất: SBD15 - Trà(mẹ yêu Chíp) * Giải bài dự thi sáng tạo nhất: SBD12 - Minh(Bon) * Giải nghị lực: SBD19 - Bình(MeCuMoc) * Giải bài dự thi "bờ na nờ" nhất: SBD10 - Hằng(mebekevin) * Giải bài dự thi sớm nhất: SBD 01 - Giang (Me May) * Giải bài dự thi muộn nhất: SBD 21 - Ngọc (momo) * Còn lại đồng Giải "An ủi"
Chúc ấy mẹ tròn con vuông . Cố gắng lên nhé, nói chung là đẻ thường hay mổ thì cũng đau cả thôi. Hồi trước tớ đẻ thường đau vết khâu mất 2 tuần, ngồi chả ngồi được.
Giang ơi, để đến thứ 6 ngày 26/6/2009 đến nhà bà Hằng đạp phá luôn thể nhé. >>Hằng: cho tớ xin 500 địa chỉ để hô hào nào.
Phương: Ấy giã nghệ vắt lấy nước + mật ong tỉ lệ bằng nhau trộn đều rồi lấy tăm bông bôi liên tục( cứ khô thì lại bôi) lên chỗ khâu ấy. nếu đóng vẩy rùi thì bôi ngoài chỗ đóng vẩy nhưng tuyệt đối không được bóc nhé (còn dính tí ti cũng không bóc) bôi hỗn hợp trên nó sẽ tự rơi ra. Mỗi lần tớ bị sao tớ đều bôi luôn sót cực nhưng nhanh khỏi lắm.
Nhà bà Hằng xa thế thì làm sao tớ bon chen được đây, hu hu (lại khổ vì ăn lần nữa :evil::evil::evil: )