Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé He he, đợt này chị bầu con gái, xinh thôi rồi ); đến hôm chụp sẽ cân nhắc xem có nên bỏ tiền trang điểm không.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hu hu ( Cả nhà ơi. em bùn quá, e bị rạn ở vòng 1 rùi, ( Binh thường chưa bầu đã to rui, h co bầu to nhanh ghê quá thế là co vết rạn cả 2 bên rùi (
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé nói vụ mùi đợt 3 tháng đầu, có hôm chị thái thịt lợn luộc mà còn buồn nôn nữa là ăn. hic... giờ túc tắc nấu nướng được rồi nhưng chủ yếu vẫn là ox. hi....sợ thật đấy. có hôm chồng nấu mà mùi bốc ra ko muốn ăn nữa. nhưng mình bầu ko ngửi, ko ăn được thì chịu chứ cấm bà sao dc.nhịn thôi. hic. nhất là bà nào bảo thủ ko thương hoa tiếc ngọc thì càng nói càng làm nhiều hơn í chứ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hức hức, vâng. Em cũng chưa thấy họ call j cả, hay bị deny rùi k bit ( Hức hức. Chị bầu lần 2 là gái thế là dc 9 đ rùi :X thích nhé :X
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ngực chị nhỏ, chẳng có gì để mà rạn. T1 bụng, đùi, kheo chân, mông, rạn tóe loe. Bạn ở mỹ mang về cho lo kem chống rạn mà giờ đang chán chẳng buồn bôi vì đằng nào cũng rạn rồi, hu hu...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chẹp.. Thế thì đúng là đành sống chung với lũ thật. Mẹ nó cố gắng nha! Nếu mừ em hết tiêu chảy rồi thì thui, vẫn tránh ăn các đồ kia cho lành hẳn bụng đã và uống thật nhiều nước. Còn vẫn tiêu chảy nhiều thì em uống smecta và oresol là okie.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Quan điểm của em là cấm cũng chẳng được, vậy nên việc ai nấy làm, bà thích làm thì bà cứ làm, em ăn hay không là việc của em, mà không ăn cái này thì em ăn cái khác chứ còn lâu em mới nhịn, he he... 12w siêu âm bác sĩ bảo con gái, hôm 16w định hỏi lại cho chắc thì mải buôn đt nên quên luôn, đành để 22 tuần check lại cho chính xác vậy (nhưng chắc 12w cũng chính xác rồi). Nhà chị tính ngày hành động cho cả 2 đứa, thằng anh đúng rồi, còn đứa em thì để mấy tuần nữa check lại cho chắc.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé MC mẹ nó buồn cười nhỉ? Vậy thì cứ lúc nấu nướng mẹ nó chạy sang hàng xóm chơi hoặc đi đâu đó, MC nấu xong rồi về. Tớ nói thật chứ nhỡ may mình chạy mà ngã ra đấy thì sao? Bà ko ý thức được thì mình cố mà tránh ra mẹ nó ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Uh, đúng là mình k ăn được thì cứ lượn ra ngoài, chẳng tội j ngửi xong lại khổ thân mình ra. Mẹ nó liều vụ ăn uống lúc tiêu chảy quá! Hihi.. Lần sau cứ tránh đi cho lành, k là khổ mình ý chứ. ^^
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hehe, lần này mà chuẩn nữa là tập 2 phải hỏi kinh nghiệm mẹ cháu rồi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Trùi, sao nàng bảo chưa thấy bụng mà bg đã rạn rồi à? Trộm vía ngày nào tớ cũng bôi cái dầu massage chống rạn Bubchen của nhà trồng được 2 lần/ngày chưa thấy rạn j cả.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hwa cuối cùng bác sĩ nghỉ sớm để đi trực nên tớ lại chẳng đi sa được. Lại phải chờ đến t7, mà k biết có xin nghỉ làm được để mà đi k cơ. Chẹp
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ơn trời em hết 4 tháng đầu là hết nghén, hết nghén là người khỏe như vâm, chẳng sợ mùi miếc gì cả, ăn cũng thấy ngon miệng. Có điều thằng cu nghịch quá, đêm qua nó nghịch đến tận 3h30 em mới ngủ được, sáng nay em ngủ đến tận 9h. Còn vụ rạn thì ngực với bụng em cũng to nhanh, nhưng chưa thấy dấu hiệu rạn gì cả, mặc dù em chẳng dùng loại kem nào. Bụng thì nhiều lúc cảm giác căng ơi là căng, nhất là lúc hắt xì thì còn thấy đau vì căng quá hehe
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Cho mình tham gia với.Em Ô nhà mình cũng dự sinh vào ngày 14/4/2012. Được 16 tuần.bác sỹ bảo con trai rùi mà vẫn chưa yên tâm.
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chắc chắn rạn đó. Hehe. Dọa mẹnos tí. Song thai cơ mà, bầu to là rạn hết thôi. Hehe. Chỉ ít hay nhiều thôi mà. M tập 1 cũng rạn chút ít, giwof thì k nhìn thấy nữa. K biết tập này thế nào.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé t2 thì chưa rạn, rạn là do di chứng từ t1 ý chứ, mà tập 1 không phải rạn vì con phát triển to đâu nhé mà rạn vì mẹ tăng cân kinh quá (35kg mừ), không rạn mới lạ, he he.... Thế có đăng ký bầu duyên dáng không? chắc là chuẩn rồi mẹ nó à, giờ máy móc hiện đại, nhìn rõ lắm. Chúc mừng nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hi, các mẹ lại bàn tán vụ rạn da rùi... chắc cài này do cơ địa mỗi người trộm vía m chưa rạn nhưng kn của các chị đi trước thì bảo từ tháng 7 mới bắt đầu rạn da đó. À các mẹ ơi, thực đơn ăn uống hàng ngày hôm nay ngồi nghĩ lại thấy nhiều đồ ngọt quá mỗi cam với xoài hơi chua tí nhưng vẫn ngọt hic... bánh nửa buổi, sữa, hoa quả, bưởi.... trừ cơm thì ăn gì cũng ngọt liệu sau này có bị tiểu đường ko nhỉ? tự dưng sáng nay nghĩ đến bệnh tiểu đường vì ăn toàn đồ ngọt thế này thấy lo lo
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mình bụng cũng căng cứng, cảm giác như quả bóng sắp vỡ ý. Chỉ có sáng ngủ dậy là mềm thôi. Hôm qua đọc topic Bụng cứng hay bụng mềm là tốt bên WTT, đọc xong vẫn chẳng hiểu cứng hay mềm là tốt, hehe. Mình cũng chưa thấy rạn gì cả, chỉ thấy ngứa bụng nhiều vì căng da ra thì ngứa. Chắc sớm muộn gì cũng rạn thôi vì bụng to nhanh lắm. Trộm vía, con nghịch thế là khỏe lắm đấy mẹ nó ạ :X
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé K lo đâu mẹnos ơi, tập 1 m cũng nghén ngọt nè, thích ăn đồ ngọt lắm nhưng k bị sao hết. Nếu k có tiểu sử hay di truyền thì cũng k nên lo lắng quá đâu.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Uh, tớ cũng bị đau vì căng đấy. Lúc hắt hơi là cứ đau gập người luôn. hihi