Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hihi, đúng là vụ rạn da là do cơ địa, vì tớ cũng chưa tăng cân nhiều mà chỉ có bụng to thôi, nên có khi nó chưa rạn. Để cho yên tâm thì đằng nào từ tuần 22 trở ra là chúng ta cũng phải làm xét nghiệm đường huyết đấy mẹ nó ạ! Tớ cũng bị thèm ngọt, nhiều lúc còn ăn mặn hơn trước nữa.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé He he.. Mẹ tăng thế thì rạn là cái chắc rùi. hihi.. Lần này có bôi cũng k có tác dụng j đâu nàng ạ! ^^ Nhưng mà lúc sinh t1 xong, về form bth rùi trông vết rạn có rõ k nàng?
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nghe mẹ cháu nói vậy cũng yên tâm phần nào, tại m bị chứng đau bụng dư men acid nên ăn đồ chua nhiều là bị đau nên hầu hết toàn đồ ngọt cũng ko phải là nghén ngọt thích ăn chua lắm nhưng ko được ăn ấy ăn tí một thôi, đợt này chế độ ăn cũng nhiều hơn nên mới lo tiểu đường chứ vì trên báo chí cũng cảnh bảo các mẹ ăn nhiều đồ ngọt quá sợ sau bị tiểu đường.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé M cũng mới tăng được hơn 4kg cũng chỉ mỗi bụng to ra thôi nên chưa bị rạn da. Còn vụ xét nghiệm đường huyết nữa à, vậy 22w m đi xét nghiệm máu nước tiều luôn đang lười vụ này m thì ko ăn mặn cũng may vì sợ phù chân lắm. nhưng mấy hôm nay sáng ngủ dậy từ trên giường xuống đất là rất đau gan bàn chân nhưng đi lại 1 lúc lại hết ko hiểu sao nữa. Bầu bì lắm chứng nhiều tật quá
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bầu bì mới thấy phụ nữ khổ lắm ý. bạn tớ đẻ xong bị trĩ và viêm đường tiết niệu luôn cơ. Vụ xét nghiệm đường huyết là cũng làm định kỳ, khi nào đi khám đến kỳ là bác sĩ sẽ nhắc mình làm xét nghiệm đấy.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé về form bình thường thì vết rạn chỉ trắng hơn da 1 chút thôi nhưng lúc kéo căng bụng ra thì thôi rồi, không khác gì ngựa vằn, hu hu... Sinh xong đứa này chồng hứa đầu từ cho chục triệu đi chiếu laze cho hết rạn (tập 1 ông ý chẳng nói từ trước để mình đỡ phải hì hục bôi kem chống rạn, tiền mua kem cũng tới 1/2 số đấy rồi, hic...)
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé câu này chuẩn đấy ak!! ^^ he he, e thì e cũng chỉ ăn 1 ít rùi e lượn ra ngoài ăn luôn, chứ cũng chẳng ăn ở nhà! mỗi tội chồng e xót e, nên cứ cáu vs MC suốt!! thôi thì cũng an ủi phần nào!!! hi hi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé He he.. Ai bảo nàng biết rạn từ lần trước rùi còn cố. Thui, sinh xong thì đi chiếu laze, kem kiếc bôi j nữa cho phí. )
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé e cũng đang hồi hộp vụ rạn da này đây, vì trước e dậy thì tăng cân nhanh rùi sút cân cũng nhanh nên vùng mông bị rạn hết! H thì trộm vía chưa thấy j, hay do e tăng kg ít nhỉ?! 5m3w rùi mà bụng vẫn bé như kiểu 3 tháng hơn ý!!! :-s
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hi hi, 12w bs cũng bảo Pi Pô nhà em khả năng cao giống mẹ, thế mà 18w lại mọc súng ống đấy . maybe chị cũng như e thì sao Hức hức. Em sợ bị rạn lém, toàn các vết đen thì sợ lém, mà còn đau rát nữa chứ ( Mà chị ơi, sao chẳng thấy họ gọi điện đóm j nhỉ (
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hé hé, e cũng phải về nịnh chồng từ bây h mới dc. Nếu rạn thì sẽ bảo chồng tập 2 xong thì chiếu laze cho hết rạn. Mà vụ laze đó có ổn k? có đảm bảo ngon lành k ạ?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ôi chuẩn luôn, em quên cái vụ ngứa. Hihi... Đúng là nhiều lúc cứ thấy ngứa, phải lấy móng tay gãi gãi nhẹ vào Mà da bụng em nó lại đen đen, lông mọc nhiều, nhìn ghê lắm ý.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em 12w bs bảo con gái đây, nhưng 18w thì mọc thêm cái mụn gừng nữa. Hôm kia đi khám 22w thì bs bảo con zai xinh xắn nhé, đây này: 2 tay nắm vào che mặt này, 2 bàn chân xoa vào nhau này, mắt mũi mồm rõ ràng ko bị làm sao nhé, môi lại còn nũng nịu nữa này.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tơ đi siêu âm 1 lần là 12t nhưng bs cường ko nói đến bây h cũng chưa biết con trai hay gái nữa.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ nó bao nhiêu tuần rồi? Sau mốc 12 là mốc 16 và 20. 2 mốc này mẹ nó siêu âm 2D nhưng chắc là cũng rõ mà.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Cái vụ rạn da thì em bị lâu rồi, giờ mông và đùi đỏ ơi là đỏ ấy nhìn ghê lắm ạ, em cũng đang bôi kem rồi chẳng biết khi đẻ xong nó có trở về bình thường không nữa hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chị chưa bị rạn. nhưng bụng to nên khó chịu lém rồi. hi.... 19w rồi. con yêu ơi, yêu con nhiều.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Sợ nhỉ, m cũng có lúc bị táo nhưng giờ thì ko bị nữa lại còn viêm đường tiết liệu nữa thì đúng là lo thật sợ bệnh tật lắm í hic... Ừ, chắc lần tới đi khám BS bắt làm hết luôn đây
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mẹ bán trứng vịt lộn cho em hỏi chút là thông thường nên bảo quản trứng vịt lộn bao nhiêu ngày, có nên cho vô tủ lạnh ko?