Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Sao MC em dặn là không được ăn ngải cứu nhỉ? Em nhiều lúc ăn trứng gà ngấy quá, thèm 1 đĩa trứng rán ngải cứu mà không dám ăn. Trứng vịt lộn thì tuần mấy quả là hợp lý các mẹ nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hức hức, mẹ nó ơi, e mỗi bữa ăn có 1 bát cơm là cao chứ k thích ăn nhiều mà vẫn béo lên nhé, tạng ng hấp thụ tốt mừ. Trứng vịt lộn thì cuối tuần e mới chén 2 quả, hi vọng như các mẹ nói, vào con chứ đừng vào mẹ. :X
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hihi, ngon mẹ nó nhỉ. Vì nó lạ miệng và m k bị mùi nấu ám vào mà. Hehe
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ớ, đây là em thích mà, lúc k bầu ý, chứ giờ có ăn đâu,. HEhe. Nhưng cũng chỉ cần kiêng 3 tháng đầu thôi ạ, còn nếu thích 1 chút cũng k sao đâu các mẹ ạ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chắc bác hấp thụ tốt đó, vì em vốn gầy mà. Cao 1m65 mà có 48kg thôi. HIchic
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hwa chị vừa đọc trang nào bảo là 3 tháng giữa ăn trứng ngải cứu, hoặc trứng lá mơ đều tốt. 3 tháng đầu mới nên tránh. :-?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ nó gầy quá đấy hihihhhhhhhhhhhhhhhh
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé mình 1m54 nặng 48kg. hihi.... thế mẹ nó gầy quá. yên tâm đi ngày xưa 1 e chỗ mình gầy nhẳng bầu bì tháng cuối vẫn gọn lắm nhưng con đẻ ra vẫn to bình thường
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chị thỉnh thoảng ăn tí. có lần ăn rau ngót xong đau bụng nên ox cấm luôn. hi... giờ kiêng ngải cứu cho lành. thèm vẫn ăn nhưng hạn chế
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hic... đừng làm chị cụt hứng chứ, vẫn đang hí hửng đây, đợi 3w nữa chắc chắn rồi báo cả nhà nhé, hi vọng là không mọc thêm vì từ hôm siêu âm con gái chị ăn đậu với uống sữa đậu nành hơi bị... nhiều Rạn rồi thì bà bôi làm gì nữa, không ăn thua đâu. Tập 2 xong xuôi thì đi chiếu laze là ngon ngay, như chưa từng có dấu vết gì luôn, he he... viêm đường tiết niệu hồi con gái mình bị 1 lần (sau lần quan hệ đầu, sợ xanh mắt mèo), bầu bị 1 lần và sau sinh bị 1 lần, lý do là uống không đủ nước và tự nhiên thì bị (chẳng có lý do gì hết) còn các vụ viêm nhiễm thì bẩn hay sạch vẫn chưa bị bao giờ. Tập 1 bị thế nên đến tập 2 uống nước vô tội vạ cho chắc
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thì em tập 1 nè. Cũng thế, tăng lên 63kg, đẻ sớm 20 ngày con vẫn 3.1kg đó thôi. Nên em chẳng lo lắng gì cả, hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chị thì chẳng ăn được ngải cứu, hồi sinh xong ngày nào cũng phải nhồi 1 bát con ngải cứu (không đắng) cố mà nuốt, may mà không đắng chứ đắng thì chị đổ luôn, khỏi ăn. chị cũng mong vào con thôi, thỉnh thoảng chị mới ăn trứng vịt lộn, tập 1 chị chẳng nghén ngẩm gì nên mỗi bữa 2 bát cơm (cả 3 bữa luôn nhá), mẹ tăng cân phi mã (35 kg), con bé tí teo (2,85 kg). Lần này thì rút kinh nghiệm, ăn ít cơm thôi, ăn thịt cá bù vào (mỗi bữa nửa bát cơm thôi). Trộm vía đi khám con vẫn phát triển tốt. Chờ mãi không thấy đt lại nhỉ? em chẳng ăn được mấy thứ bầu phải kiêng nên cuối cùng chẳng phải kiêng gì hết, mỗi gan là thèm nhưng không dám ăn. Măng và đu đủ xanh thì vẫn xơi tuốt luốt
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hi hi, vốn em cũng hấp thụ tốt mừ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hức hức, Thế ạ. em mỗi bữa dc gần 1 bát. Em cũng thế, chả thấy họ gọi điện j chị nhỉ. suốt ruột quá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ui thế à bà, tui vẫn miệt mài ngày thoa 2 lần đó sáng và tối mà ko nhớ chồng nhắc cho mà thoa ấy chứ hihi Uống nước tốt lắm đó, ngày tui cũng làm 4 trai lavi 500 ml ấy, có ngày 5 trai luôn, uống nhiều nước đi tiểu nó cũng ko có màu vàng mà, cái em ở cùng cty tôi ấy bị viêm đó hết gần triệu tiênf thuốc mà chưa đi đến đâu vẫn ngứa xuất ây
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Gớm cứ bình tĩnh nào nàng, sốt ruột làm gì chứ, vừa ra ngân hàng lấy cái bảo lãnh ông xe ôm chém cho 40k huhu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế mai em ăn luôn, thèm quá rồi. Ăn chút chút chắc cũng ko ảnh hưởng gì Rau ngót sống mới kiêng chứ nhỉ, em ăn canh rau ngót mãi không bị sao cả. Em đọc báo cũng thấy nói rau ngót rất tốt cho bà bầu vì nhiều vitamin (tất nhiên là phải nấu chín lên).
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé M cũng nghe nói kiêng mấy tháng đầu nhưng nhà Mc có vườn rau ngts, bà lại k biết vụ này nên ngày nào cũng rau ngót. Hic, vẫn ăn, và k sao. Hehe. Nghe nói là người nào mà k hợp thì ăn rau ngót và ngảu cứu 3 tháng đầu hay dọa sảy thai. NHưng nếu ăn được thì lại rất tốt vì bổ máu. Cahwngr biết thế nào. Cahwcs cái gì cũng tương đối ý mà.