Hic vụ gì chứ vụ BS thì bó tay thôi. Hồi xưa mẹ em bị bướu ở tay, đi mổ, mổ gì mà giáo sư tiến sĩ hẳn hoi nhé, nào là BS du học ở Mĩ về, hic kiểm tra mổ cho sướng rồi, bảo bướu lành, ko sao tốt rồi, nhưng mấy tháng sau nó lại mọc lại, đến khám thì nói chỉ có cắt gân tay cho nó hết đau chứ bướu này ko chữa đc >"<
hic, nhớ mẹ Simon quá àh, hum trước, đi thì không sao, lúc zìa, hơi bị nắng!!!Cộng với thứ 7 mới chích ngừa cho nàng 2 tay 2 phát, nên..thui..để con ở nhà, ba mẹ dung dăng, đi công chuyện, mua sắm xong hết rùi mới ọp ọp cùng các mẹ!!!Về đến nhà là >12g trưa, nàng lũn tũn chạy ra "Pa pa"!!!Hun mẹ cái nè, hun ba 2 cái nè!!!
Thích wé, Simom thì chẳng được như thía, chẳng bao giờ chạy đến với bố mẹ, muốn "kiss"cu cậu là phải chơi trò rượt đuổi, oải lun. Bapluoc là ngoan nhất thui.
Tội nghiệp 2 mẹ con quá,ráng uống thuốc cho mau khỏi bệnh mẹ huy nhé.... Thương Huy quá ..... ngoan ngoan mau mau khỏi bệnh nha ..
Wéo còm bạn, mình khg phải đồng hương của bạn nhưng ox mình thì phải đấy...thế nên được đi ĐN nhiều lần lắm...
nhìn mọi người vui vẻ mình thích quá nhưng không đi được. chán thật đấy. bà con không ọp ở thủ đức mình đi liền. uhuhuhuhuhu
hì hì hôm nào chị bùng xuống đây đại đi chị, đi off cho vui vẻ, bé đã biết đi rùi, xuống đây cho bé chạy đua với jumi nè. Cho bé vào TP để cho biết cái gì là "phồn hoa đô hội" biết cái gì là tắt đường và ô nhiễm môi trường :evil::evil::evil::evil::evil:
Hehe tình hình là thấy cái quán này cũng gần nè mà lại có chè nữa, hôm nào cả nhà mình đến ăn đi, mà ko biết có đc giá "ưu đãi" ko???
Đúng là hội 888, hội của những tấm hồn ăn uống, làm tới giờ này mà thấy các chị quảng cáo món ăn thì làm sao nổi đây...huuu.Mà sao ko thấy ai chú ý tới lời mời của em thế nhỉ