CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Golden, 19/6/2007.

  1. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    mẹ minh đức cứ đi theo bà châu anh đi, lương tháng ăn đứt lương nhà nước đấy. :) Biết đâu song kiếm hợp bích nhỉ
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. nhungl2

    nhungl2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/1/2011
    Bài viết:
    1,182
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    chúc mừng sn bà nhé. Tối nay chồng bà kiểu gì mà chẳng tặng hoa cho bà ...............
     
  3. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    kinh nghiệm của bà nhung đây ?????????????????????????????
     
  4. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    hì hì, tôi có cho vay đâu mà nợ bà ơi. Tiện lúc nào bà đưa e bán trứng cũng đc ko lại mang tiếng tôi :)
     
  5. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    Đã đến ngày SN đâu, tận cuối tháng cơ mà. Nhưng mà nói chung là chẳng hy vọng gì đâu...

    Bây giờ vào mới biết hn sn bà, vào sớm tí nữa có phải chạy sang xin cái chân gà gặm cho đỡ xèm không. Thế sinh nnhật mình mà lại phải chiêu đãi chồng ah?
     
  6. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    Tôi làm tư nhân thôi chứ có được nhà nước thì đã an phận.Cty tư nhân thời buổi này bẹp dí có việc gì đâu,xu hướng giải tán thôi. Vào diễn đàn thấy các mẹ buôn bán xôn xao tôi cũng thích bon chen mà không biết mình có duyên bán hàng không nữa mà quan trọng là chưa nghĩ ra buôn bán món gì ấy bà ạ.
     
  7. Top

    Top Năng nhẫn thường an

    Tham gia:
    29/8/2007
    Bài viết:
    8,515
    Đã được thích:
    962
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    Chúc mừng sinh nhật muộn bà Châu Anh nhé, chúc bà lúc nào cũng trẻ trung xinh tươi và kiếm tiền ầm ầm :D
     
  8. Top

    Top Năng nhẫn thường an

    Tham gia:
    29/8/2007
    Bài viết:
    8,515
    Đã được thích:
    962
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    Các bà ơi, các bà kinh nghiệm đầy mình tư vấn cho tôi với: đến lúc nào thì mình cho con tiền tiêu vặt là vừa nhỉ, tôi với xã nhà tôi chẳng thống nhất việc này gì cả :(. Nếu như nó học cấp 2 rồi thì chắc là có thể đc, còn cái tuổi dở dang 8, 9, 10 tuổi này thì tôi đang phân vân quá :rolleyes:
     
  9. puppup

    puppup www.hangucxachtay.com

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    3,324
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    bà ui chưa thử sao biết mình kô có duyên bán hàng hả ? biết đâu duyên ngầm , duyên lặn bán ào ào ầy chứ ...hihi
     
  10. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,825
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    Ừ, đề tài hay đây! Tôi cũng phải chờ xem tư vấn của các bà về việc này, để khi nào con tôi lớn còn biết cách.
    À, bà Top này! Tôi cho con Nấm nhà tôi bắt đầu học đàn được 1 tháng nay rồi đấy! Có vẻ thích học lắm!
     
  11. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    Tôi ấn tượng từ ngày xưa hồi học cấp 2 còn ở quê mà mỗi lần có đoàn chiếu phim về xã tuổi mình phải có vé mới được vào xem , nhưng tiền mình không có bà nội tôi chuẩn bị cho một thúng đủ cả ổi, lạc rang, bưởi ...và 1 cái đèn dầu, 1cái mâm để đem vào bán hàng thì sẽ không phải mua vé mà vẫn có thể xem phim.Tôi và 1 người bạn cứ thế đem vào thì không mất vé thật nhưng ngồi cả buổi chẳng ma nào hỏi bà ạ,không bán được đồng nào luôn đã thế đến lúc ra về chen lấn xô đẩy bọn trẻ con còn thi nhau bốc trộm và chạy đổ cả cái đèn ra dầu hoả trộn vào đống đồ đó tôi vừa khóc vừa chạy về từ đó không bao giờ đi bán nữa ý. Ám ảnh cái duyên bán hàng từ đó bà ạ
     
  12. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    Bé lớn nhà tôi đang học lớp 4 nhưng vc tôi thống nhất vẫn chưa cho tiên tiêu vặt phần vì đk gia đình phần vì ông xã bảo không muốn cho con tiếp xúc với đồng tiền sớm.Nhưng ở lớp con thấy con về kể các bạn toàn đem tiền đi tiêu vặt mua bán linh tinh có hôm còn cho con cả tờ 100k đem về. Hôm sau tôi cùng con đến lớp để trả cho bạn đó. Đên hôm họp p/h thầy cũng nhắc đến vấn đề các con đem tiền đi tiêu vặt mua đủ thứ từ đồ ăn đến đồ chơi đem vào lớp mất tập trung trong giờ học mà các con không phải đem vài chục nghìn đâu toàn tiền trăm ý thầy bảo không biết có đúng là bố mẹ cho con tiêu vặt không hay con tự ý lấy mà nếu là tiêu vặt là hơi nhiều và k cần thiết với tuổi của con.Nhà tôi chỉ khi nào lớp con đi thăm quan hoặc cắm trại thì cho con vài ba chục gọi là tiêu vặt nhưng con cũng chỉ mua quà về cho bố mẹ và em thôi cùng lắm mua chai nước hoặc gói bim bim cho mình.Tôi tính hết câp1 đã lên cấp 2 sẽ liệu sau.
     
    Nấmnem thích bài này.
  13. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    bà thấy chán tư nhân hả, nhưng bao nhiêu năm nay nhờ tư nhân mà bà có tiền để đi chợ đấy. Tôi nhớ hồi tôi vẫn còn là sv làm việc cho 1 cty tư nhân chỉ có tôi và giám độc thôi. Vừa chạy hàng vừa làm VP mà lương hồi đó chỉ khoảng 500k gì đấy, bao nhiêu ng bảo bỏ làm làm gì nhưng tôi nghĩ nếu tôi bỏ thì ai cho tôi 500k bây giờ, sau này cty của a ý phất lên và tôi đc tăng lương là 1T500, mức lương lúc này của tôi lại cao chót vót khiết nhiều ng thèm. Bây giờ tôi mới nghiệm ra 1 điều nhân viên chúng ta luôn thích nhàn nhưng muốn lương cao he he
     
  14. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    con nhà tôi 8 tuổi rồi nhưng cũng ko cho tiền. Thích gì bảo bố mẹ mua cho, tôi cứ bảo cả tuần 7 điểm 10 thì sẽ cho tự chọn 1 phần thưởng nhưng rồi 10 nhiều quá tôi lại tăng lên. Vì thế thỉnh thoảng chị ta mới đc mua nhưng lạ lắm bọn này rất thích mua đồ ở cổng trường
     
    Nấmnem thích bài này.
  15. Top

    Top Năng nhẫn thường an

    Tham gia:
    29/8/2007
    Bài viết:
    8,515
    Đã được thích:
    962
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    Nhà bà thì thuận tiện hơn nhà tôi rùi vì sẽ có người hiểu và định hướng cho con gái, chứ như nhà tôi thì vừa học vừa khua gậy tìm đg vì cả nhà ko ai biết 1 nốt nhạc nào cả :rolleyes:

    Tôi đang đau hết cả đầu vì chuyện này, vì độ 1 tháng nay, tôi cho 3k/buổi học uống 1 cốc coca ở trước cửa lớp tiếng Anh, tôi vẫn đoán là thi thoảng cậu ý sẽ để dành tiền mua đồ lặt vặt nhưng cũng ko quan tâm. Tự nhiên hôm qua thấy cậu ý xin thêm 5k nữa, kêu con ăn bánh mì , thế là tôi ko cho tiền nữa , hai zaaaaaa....
     
  16. Top

    Top Năng nhẫn thường an

    Tham gia:
    29/8/2007
    Bài viết:
    8,515
    Đã được thích:
    962
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    Tôi nghĩ HR nhà mình toàn người chăm ý chứ, chắc tại Công ty của bà Minh Đức đợt này ko có việc nên bà ý thèm có đc sự ổn định khi làm ở CQNN, ko cảm thấy bị bấp bênh (ít nhất là về tâm lý), chứ nếu cty mà có nhiều việc thì chả còn có time mà nghĩ ngợi gì đâu.

    Như tôi thì làm NN lâu rồi, cũng đang ung cả đầu, chẳng biết đâu mà lần các bà ah :(
     
  17. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,825
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    Tôi thuê thầy đến nhà dạy 1/tuần 1 buổi thôi. Còn các ngày còn lại ông nội dạy nó. Ông cũng dạy đều đặn 1 tiếng.
     
  18. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    ối giời tôi ko có ý gì đâu. Ý tôi muốn nói, chán cũng cố gắng mà nán lại khi nào có cơ hội hãy bỏ chứ đừng bỏ ngang. Tôi cũng đang ở hoàn cảnh lười làm mà muốn lương cao đây này. Công việc của tôi phải 3 ng làm nhưng sếp chỉ phân mỗi mình tôi mà lương thì lại hưởng có 1 phần.
     
  19. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,825
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    Cái bà này, kiểu của bà thì lại là khác. Công ty thì của nhà bà. Phân cho 3 người làm thì tự dưng bà phải thuê thêm 2 người nữa, dĩ nhiên là phải trả lương cho 2 người này. Trong khi đó, mình bà làm được thì lợi nhuận vẫn nằm ở nhà bà chứ có đi đâu đâu, hi hi.... :p
     
  20. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây.

    cái này thì bà lại sai rồi. Thứ nhất làm 1 mình thì công việc sê chậm lại so với 3 ng nhưng ai bảo với bà là tôi ăn lương của cty nhà tôi???????????????????????????????
     
    Sửa lần cuối: 11/11/2011

Chia sẻ trang này