Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Kiểu này con gái mình về sau vô duyên chết, mẹ suốt ngày đi chụp ảnh (vì lần này bầu xinh hơn lần trước), không biết sau có ai lấy không đây, hức... em Thúy bảo mượn ở hệ thống của BB cơ, chứ bên Honey không cho mượn. Chiều qua tớ đi mượn rồi, các em ý cư xử, tư vấn như mình mua hàng ý, dễ chịu lắm. Em ý ghi mẫu mình chọn lại và thứ 7 sẽ mang ra tận nơi cho mình. Hôm qua định mua một cái áo dáng dài ủng hộ nhưng nhìn giá tận gần 800k, thế là lại lủi thủi đi về, hic... Kệ đi em ơi, cứ đến thôi, không em qua hệ thống cửa hàng bầu BB rồi đăng ký trực tiếp luôn. Hôm qua mượn 2 bộ váy điệu kinh lên được nhưng nhìn hơi xì teen, trông yêu yêu :">
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ùi, chờ đợi kiểu này dài cổ quá nhỉ! Có thể họ đông quá nên khó kiểm soát đấy em ạ! TRời này lại đang hửng nắng lên mai đi chụp sẽ hơi mệt đây. Các mẹ giữ gìn sức khỏe nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Các bà bầu chụp ảnh PR cho hình ảnh của họ, mà họ k tư vấn nhiệt tình thì các mẹ khó chịu ngay nhờ! ^^ Sợ j vô duyên, hôm trước tớ còn đi đám cưới đứa bạn, còn chụp ảnh rầm rầm cơ. He he
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Các mẹ chuẩn bị đi hội vui quá nhỉ, mai về nhớ post ảnh cho các chị em xem với nha . M 3 tháng chụp ảnh tóe loe, hôm trước cũng vừa đi đám cưới cậu bạn cùng phòng cũng chụp bao nhiêu hihi... thấy mọi người bảo ko sao nên cứ chiến đấu như thường ko bik con gái m sau này thế nào khéo mà lại đắt chồng . Mà mẹ Kutkit vẫn chưa đi khám được à, bận rộn quá nhỉ?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé con bà con trai thì lo gì duyên với không, người ta con gái mới lo chứ. Nhưng kệ, đang xinh, cứ chụp thôi. Tối nay định đi khám xem tình hình thế nào đây. Mới khám 2 tuần trước, giờ có nên khám tiếp không nhỉ, chỉ muốn xem con có ổn không thôi vì mãi vẫn chưa thấy đạp, hức hức
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé M cũng con gái chụp ảnh mãi rồi ko sao đâu mẹ cháu cứ chiến tít đi hihi... à mà làm thế nào mà tập 1 bà tăng những 35kg thế? sinh xong thì giảm được bn ký? tập 2 đến giờ thì tăng được mấy kg rồi? cho tôi xin cái bí quyết đi tôi gầy quá muốn tăng nhiều nhiều tí cho có da có thịt hihi...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Khổ lắm mẹ nó ạ! Toàn bị vướng lịch, k mình có việc thì bác sĩ lại bận. Sáng mai mà có chị đi làm thay thì mình mới đi khám đựoc đây. T_T Sốt ruột dã man.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hu hu, sáng ra lu bu nhiều việc quá nên h mới vào 8 cùng các mẹ được! Các mẹ mai đi chụp ảnh về nhớ up ảnh lên cho mọi người xem với nhé!!! :">. Mà e hỏi có mẹ nào bị đau đầu ko? E từ sáng đến h cứ đau hết nửa đầu bên phải!!! đau xuống cả mắt rùi!! hu hu
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tớ hôm qua cũng đau đầu kinh khủng luôn, tối về nhà ngủ 1 giấc sang nay khỏi đau đầu rồi nhưng chắc do thay đổi thời tiết bạn ạ.
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hôm qua thì em bị đau bụng, k phải đi ngoài đâu ạ. Lúc ăn bát cơm thứ hai tự nhiên đau nhói. K biết có phải tại miếng đu đủ k. Đu đủ chín rồi nhưng là chín cây nên vẫn còn chút nhựa. Sợ quá. Hichic
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tớ vẫn sợ đu đủ chưa dám ăn đâu mẹ nó ạ, mẹ nó ăn cơm còn tớ dạo này chán ăn cơm cơ chẳng muốn ăn gì cả.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ui em mệt kinh khủng chẳng hiểu sao sáng nay ko dậy nổi nên xin nghỉ luôn nằm đánh 1 giấc bây giờ mới tỉnh mà vẫn uể oải quá ạ. Ah hôm qua em đi siêu âm 16w rùi báo cáo cả nhà là bé gái nhé hihi thế là em hoàn thành nhiệm vụ 1trai 1 gái rùi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chắc vậy mẹ nó ak!!! h tớ đang đau nhức hết cả mắt ( hu hu mà ko bít làm thế nào!
Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em thì bữa tối nào cũng ăn cơm cùng cả nhà mà. Giờ ăn uống ok rồi nhưng cũng k thèm gì và k ăn được cơm đã để nguội thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế mẹ nó tốt rồi, tớ còn ko muốn ăn cái gì nữa cơ chán lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chịu khó nghỉ ngơi xem thế nào mẹ nó nhé, chứ đau đầu mệt lắm đấy.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé làm thế nào tăng được 35 kg ý hả, đơn giản lắm, cơ bản tôi là người hấp thụ cực tốt, hít không khí cũng béo nên hồi tập 1 mỗi bữa tôi ăn 2 bát cơm (3 bữa/ngày) cùng thịt cá, mỗi tuần ăn 1 con cá chép 0,5 kg (từ lúc 3 tháng tới lúc đẻ), trứng mỗi ngày 1 quả, 3 quả trứng ngỗng trong suốt thai kỳ, thuốc uống đầy đủ, bầu tới 18 tuần là tăng 10 kg, sau đó cứ tằng tằng tăng tiếp mà không hãm lại được. Tới tuần thứ 39 (thứ 6) bác sỹ tư phải trả về vì sợ bị nhiễm độc thai nghén (béo quá) dù mọi thứ đều bình thường, định thứ 2 vào viện theo dõi thì cn sinh luôn rồi, mẹ 92 kg, con 2,9 kg non, sinh mất 10p, không đau đớn gì. Sinh xong 1 năm cho con bú thì cân nặng lúc tăng, lúc giảm, nhưng trung bình luôn ở khoảng 80 kg, con tròn tuổi, cai sữa luôn, dùng mọi biện pháp ăn kiêng để xuống cân, trong vòng 4 tháng ăn lowcarb (gần như chỉ ăn thịt và rau, không ăn tinh bột và đường), xuống 17 kg. Duy trì mức 62 - 65kg trong vòng hơn 1 năm thì có bầu tiếp. Đấy là tập 1, còn giờ tập 2, 19w rồi, con phát triển bình thường, mẹ tăng tổng cộng được 1 kg so với hồi chưa bầu, đợt này rút kinh nghiệm nên cả ngày ăn có 2 bát cơm thôi (1,5 bát vào buổi trưa và 0,5 bát vào buổi tối) tích cực ăn thịt, cá, trứng. Không biết tình hình thế nào, hy vọng mọi thứ đều ổn. chị đau và tê nửa người (từ đỉnh đầu tới gót chân) luôn em ạ, triệu chứng bình thường thôi, không sao đâu. Bạn chị bầu còn đang phải nằm nhà vì sụn lưng và bại hông không đi được nữa kìa, hu hu... khổ ghê.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chúc mừng mẹ nó nhé. Nhà mình cũng 9 điểm đấy (khôgn biết chắc không vì kết quả từ 12w) Mình cũng chẳng muốn ăn gì hết, nhưng đến bữa thì cứ phải ăn thôi.