Eo căm thành viên mới nhé Vụ thuốc đông y này thế nào nhỉ? chỉ cho tớ với, uống có tác dụng gì? hehheee... tớ nhà quê mấy vụ này lắm :-\":-\":-\"
Bình chọn của tớ: * Giải bài dự thi hay nhất: SBD15 - Trà(Mẹ yêu Chíp) * Giải bài dự thi hài hước nhất: SBD02 - Hạnh(me Co&Vit) * Giải bài dự thi tình cảm nhất: SBD14 - An - (Su Su Thu Thủy) * Giải bài dự thi sáng tạo nhất: SBD12 - Minh(Bon) * Giải nghị lực: SBD19 - Thanh - ranhoaco * Giải bài dự thi "bờ na nờ" nhất: SBD10 - Hằng(mebekevin) * Giải bài dự thi sớm nhất: SBD 01 - Giang (Me May) * Giải bài dự thi muộn nhất: SBD 21 - Ngọc (momo) * Còn lại đồng Giải "An ủi"
Welcome thành viên mới nhé. Ấy vào nhà từ hôm trước nhưng chưa thấy ấy xin gia nhập nên cũng chưa dám welcome. Hi hi. Thứ 6 này bọn tớ tổ chứ ọp ẹp ở gần đường Bưởi - nhà bà Hằng. Nếu được ấy tham gia cho vui.
hì hì ! Chiều nay tớ đưa thạch đến cho Thủy ! Mẹ chồng Thủy hỏi tớ là : Ah thì ra là cháu buôn cái này đây ah, cháu lấy hàng từ đâu ? Tớ ớ ớ một hồi ! Vào chia thạch thì bà lườm cho mấy phát ! bạn Tít nhà Thủy ngồi chia cùng tớ sau một hồi Tớ, Thủy , Tít chia thì lông mày bác Tít bạc phơ ! Mà đúng siêu thật ! Chia vừa xinh 7.7 thừa khoảng 1 thìa cà phê . Phương và Hằng cảm ơn hai bà đã tìm điều hòa hộ tôi ! Dợi tháng tới tớ lĩnh lương đã xem tình hình thế nào ! Tháng này tớ hết tiền rồi, hết sạch í ! Hằng ơi chỗ chợ nhà tớ có quả nặc này đấy ! Mỗi tội bé thôi . Để tớ mua mang cho Hằng nhé !
hơ hơ, bà mà mua là bà phải tự làm à nha. Tui ko biết quả đấy là quả gì huống chi làm . Hôm đó bà với bà Thủy qua sớm rồi 2 bà chế biến món đó . Mai tôi xuống đi tìm muối vừng
Chúc cả nhà ngày mới vui tươi, hạnh phúc. Trời nắng nóng quá ai cũng khát nước, mệt mỏi nếu có thể mỗi sáng các bà nấu nồi cháo hoa thật to cho cả nhà (cho ít gạo thôi nhưng nhiều nước), lấy nước cháo + chút xíu muối uống thì tuyệt đấy (vì không mất nước nên đỡ mệt và không khát nước).
Mẹ ranhoaco nói đến cháo hoa tớ lại nhớ đến chuyến đi Hongkong đầu tiên của tớ. Có một kỷ niệm vui vui tớ xin kể ra đây cả nhà mình nghe để chào ngày mới nhé. Năm đó lần đầu tiên tớ đặt chân đến đất HongKong. Đến nơi vào buổi chiều sau khi nhận phòng khách sạn đi ăn tối ( một bữa tối nhiều đồ ăn kinh khủng) sau đó về phòng làm một giấc chuẩn bị cho một ngày làm việc đầu tiên khá vất vả. Sáng ra sau khi chuẩn bị đầy đủ tớ hăng hái đi đến nhà hàng ăn sáng. Vừa ngồi yên vị thấy họ bê ra một nồi cháo hoa to lắm, đang đói tớ ăn hết sạch một bát. rồi một bảt nữa, ăn xong vẫn thấy đói tớ nghĩ bụng " sao bữa tối cho mình ăn nhiều vậy mà bữa sáng cho ăn mỗi bát cháo hoa?" mặc cho người khác nhìn mình vẻ tò mò tớ vét xoong ăn tiếp bát thứ 3 " Thôi thì cứ phải ăn cho chắc dạ, lát làm việc đói thì chết" hihihi. Ăn xong bát thứ 3 thì tớ đã thấy no no. " vậy là ổn rồi" Tớ cầm đồ đạc đứng dậy định dời khỏi bàn ăn thì.. Nhân viên phục vụ bê tiếp ra một loạt các món ăn khác. Tổng cộng là 8 món kể cả món cháo hoa tớ vừa mới ăn 3 bát. Thế có chết tớ không cơ chứ, còn bao nhiêu món ngon mà tớ trót vét cháo no rồi. Nhưng để đỡ xấu hổ tớ cũng nán lại ngồi ăn thêm mối món một chút xíu. Ngượng lắm nhưng đó là kỷ niệm nhớ đời của tớ mỗi khi nhắc đến cháo hoa. Đúng như ranhoaco nói, cháo hoa rất ngon và tớ nhớ mãi câu " Cháo hoa lót dạ....." còn tớ thì " Cháo hoa căng dạ.."
>>Hằng - Kevin: Nghe bà Hằng kể chuyện cháo hoa buồn cười thế. Mà bà này tống con đi học sớm hay sao mà lọ mọ nhỉ. >>Bình Mộc: Onl muộn thế Bình ơi. >>Giang: Giang hôm nay đã ra Hà Nội chưa? Đi công tác chắc cũng nhớ bọn trẻ con nhỉ.
Tớ theo khám bác sỹ Khanh , anh ý mổ cho tớ luôn . Nói chung là trách nhiệm và giỏi chuyên môn , có uy tín trong bệnh viện .
Đấy thấy MC tôi chưa? Bà tôi k thích vụ này đâu, nhất là hôm qua bụi mù mịt nữa chứ. Ngọc ơi, Hoa ơi đợt tới tớ đến nhà nhà Ngọc chia rồi vác về nhà nhé, rút KN lần sau, sợ MC lườm lắm rồi (
Chúc mừng 2 mẹ con nhé, nhanh nhỉ, mới ngày nào bụng còn be bé. Thế mấy hôm vừa rôi phải bật điều hòa 24/24 k?
Chào cả nhà! Sáng nay mưa một trận mát trời hẳn nhỉ! @phuongvy: Chúc ấy mẹ tròn con vuông nhé! Nhanh thật nhỉ! Mà tập 2 mọi thứ nó trôi nhanh hơn tập 1 đấy, có vụ co dạ con thì đau hơn tý thôi. Tớ trộm vía đẻ bé thứ 2 nhanh suýt đẻ rơi ở cầu thang máy bệnh viện ý. Mẹ nó cứ bình tĩnh nhé, còn phải có sức để chăm cả bạn đầu nữa cơ mà. @Thoa: Em Ty tình hình dạo này thế nào Thoa ơi. Xíu nhà tớ chả chịu ăn sữa mấy đâu, cho ăn bột thì còn ăn chứ sữa là thổi. Mà thị ý đã 4 răng rồi, bây giờ đang ngứa sắp mọc thêm 2 cái nữa cơ. Tớ đang lo không biết có phải thừa Ca không mà lắm răng thế???
Thanks bà ! Nhà tôi bật điều hòa 24/7 . Tôi vẫn đi làm . Hết tháng này mới nghỉ . Lẽ ra đến 25/7 mới đủ 40 tuần nhưng tôi mệt mỏi quá . Bác sỹ theo dõi nếu ok sẽ mổ vào tuần thứ 38 .
Thanks mẹ Sếu nhé ! Có các bà động viên, tôi đỡ sợ hơn . Đợt này đẻ, ông chồng lại phải đi công tác tận Đà nẵng mới chán chứ !