Mải buôn, quên chưa chúc các bà cả tuần vui vẻ, tôi nghe nói trời sẽ mát hơn từ hôm này, chúc cả nhà ta luôn mạnh khoẻ, chúc các bà SN tuần này vui vẻ, nhận được nhiều hoa, nhiều quà nhé (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u).
Welcome bà về nhà, hồi tôi vào hội thì bà nghỉ sinh con, giờ con cũng lớn rồi đây, show ảnh đi nhé. À, con gái sinh nhật ngày nào thế?
Lâu quá rồi không về nhà,suýt nữa bị lạc đường.Mới đầu tuần mà nóng quá chịu không nổi. Hẹn gặp các bà ngày mai nhé Thế mà tôi chả biêt gì về ngày đấy hic, mãi đến chiều ông xã nhắc nhở mà tôi vẫn cãi là nhầm ngày xấu hổ quá . Ngày của mẹ thì nhớ mà ngày cảu Cha thì chẳng biết gì . Tối nay về phải sửa sai vậy :lol:
hehe t đồng ý với bà nhé, t cũng đang lung lay đây nè, vì sếp ở sg ra ngày nay nè, nên ko biết mai t có đi được hun nữa hic hic, cố gắng thui cố gắng thui.
Gớm mấy mụ toàn mang sếp ra để dọa là sao, trưa thì ảnh hưởng gì tới sếp nhỉ , tớ đây cũng bận tối mắt nhưng kệ cứ ăn chơi nhảy múa đã, he he
Ngày của mẹ, lại còn là ngày đầu tiên dành cho mẹ ở Việt nam nữa, thì bố chúng nó bĩu môi không ý kiến gì, nên chắc ngày của "thằng hôm nọ bĩu môi" tôi cũng lờ luôn cho huề, :-\"
Ơ hay, bà có dịch ngày công tác không đấy hử ??? Sao bảo sau 23 mới đi cơ mà ??? Hơ hơ, tưởng bà mua rồi chứ, tôi đang định mượn giầy trước, xem tinh thần chúng nó thế nào mới mua giầy, chứ mua tiền triệu, chân con thì to nhanh, mà đi được 1-2 buổi đã nản thì phí lắm. Hôm qua mới thuê giầy để đi thôi, về đã thấy ê ẩm cả chân, chắc mới đi nên vậy nhỉ Mụ mà k đi thì cẩn thận không ăn sung rụng bất chợt đấy, đã báo trước cả tuần rồi còn không chuẩn bị trước đi,
Văn phòng mụ có đọc được bài post trước của mụ không mà đã tranh thủ chạy nhanh thế, để lại có mình mụ ??? Tôi đang tính nếu đi đông đông từ phía nhà tôi thì tôi sẽ lấy oto đi một chuyến, có gì chia tiền xăng thay taxi luôn, thế mà chưa gì đã chạy .... thu xếp được thì ới tôi nhé Hơ hơ, hóa ra nick của bà chứ không phải của con à, mai đi được thì cố gắng đi nhé, để tôi còn kiểm chứng thông tin bà khai :-\"
Danh sách off hội ngựa thứ 3 ngày 23-6. 11h30 tại tầng 2 cafe chi 43 lý thường kiệt 1 NGHÉ 2 Bongxinh 3 Me2con 4 hanhcarmen 5 Thoanguyen 6 Melanxinhxan 7 van_xb 8 huynhphuclinh ??? 9 hanghanam 10 metomtit 11 Methocon (về kịp thì đến tụ tập mụ nhé ) 12 HKA 13 sumo&co 2 xuất 14 Nhimdanhda Vâng có cái thân tôi đây ạ, hehhe , cố trốn đi xả cho có sức chăm cụ tiếp nhá 15 2muomyeu, về rồi, hủy khách đi còn đến ọp nhé 16 beanshop , đến chứ Hội trưởng nhỉ 17 heocoi , vẫn nhớ mụ bảo thứ 4 mới đi công tác đấy nhé 18 Bầu???? 19 zinzin Baby??? 20 memy????? 21 mebaolinh??? 22 Nhimbao 23.....???
Tôi nói thế thôi chứ kiểu gì tôi có đi cũng cố chuồn sớm. Nhưng nhìn mụ nào định trốn hẳn thì tôi ghét quá. Tôi nói thật là khách hàng thì tôi không ngán nhưng mẹ tôi và chồng tôi là lý do to nhất để tôi khó có thể không có mặt ở nhà vào buổi trưa? evil:Cũng vì tôi có 2 con nhỏ nên tôi mới há miệng mắc quai chứ hồi son rỗi hoặc khi con đã lớn thì đố mà cấm được tôi đấy.:evil::finga::axe::axe::axe: Mụ nào không đi thì đến tháng SN mụ đấy đừng có mời tôi nhé. Tôi là chúa hay thù dai về vụ này (thực ra tôi ít khi giận ai quá 2 ngày nhưng với hội 78 nếu không giận thật là chúng nó đếch sợ, nên lần này nói thật đấy). Chuyển giọng năn nỉ ỉ ôi: Thôi mà, đi đi mà đến đi có nhiều chương trình hay vui ly kỳ lắm, ai ở đến cuối chương trình sẽ có phần thưởng mà, tôi hứa thật lòng đấy, đến đi tôi hát, múa, đọc thơ, kể chuyện cho mà thích gì tôi cũng cố chiều kể cả các bác giai có đi kèm tôi cũng cố (thôi, câu vừa xong là đùa đấy, cái con dát chết sợ chồng, sợ mẹ và sợ nhất cái hội 78 như tôi có mà bố bảo cũng không dám làm liều):ANAL::heart::lol::Cuoi:wave:ice:-({|==D>\\/
Đây tớ giữ lới hứa với bạn Phúc nên lò dò vào hội Ngựa chào hỏi tất cả các bạn nhé hiii. Mong các bạn welcome tớ vì thực ra tớ chả phải là mới hẳn hiii tham gia lâu rồi mà lười không vào đây chơi hiii
wellcome mèocưng. hãy tham gia với bọn mình, khoảng cách địa lý sẽ không còn xa khi chúng mình liên lạc hàng ngày đúng không bạn?. Hội mình có Vankk, thoanguyen, bongxinh0105,mekienha....là những người bạn đã quen!(u)(u)(u)
Ôi hôm trước sếp bảo thứ 4 mới đi nên ung dung sáng nay họp đoàn thì thống nhất sáng mai đi rồi chán quá cơ. Chúc các bà sinh nhật vui vẻ nhé; 2muomyeu: rất tiếc là kô đến đc để gặp mặt bà và thưởng thức giọng ca vàng của bà hẹn dịp khác nhé đứng giận dai nghe hehe
Chào cả nhà, tôi đã về đến HN rồi đây. 2 hôm ko có mạng mà các bà 888 thôi rồi tôi đọc muốn hụt hơi, mai tôi sẽ có mặt đúng giờ, mai có lẽ nhà ta toàn bộ ăn pizza thôi vì cơm phải đặt trước 10h30 mừ. Các mụ cố gắng đi cho đủ nhá, danh sách thì dài mà có mặt thì ko biết sao nữa hu hu hu
Hai giai và một gái đang chổng đít vào nhau nằm điều hòa mát lạnh , có mỗi lợn ỉn trên tầng 4 nóng toát mồ hôi , đã thế đọc toàn tin hết đứa nọ công tác đến đứa kia ko đi , tao muốn lên cơn tăng xông rồi đây này .
Vote cho thành viên tích cực này nhé! Mặc dù 2 muỗm yêu còn nhỏ, đang ti mẹ nhưng tinh thần của Mẹ rất là nhiệt huyết.=D>=D>=D>
Chào ngày mới! Chúc nhà Ngựa hôm nay ọp hoành tráng, vui và nhiều sẻ chia nhé!!!artymanartymanartyman::ice:ice
Tôi thì không ngủ được vì hồi hộp, còn các mụ ngủ ngon lành nhỉ, có mỗi mu yesterday là lệch múi giờ nên vào sớm thôi, nói xâu bạn tý nhỉ, nó vừa cảm ơn mình xong thì mình lại nói đểu nó, chắc nó lại ghét mình. Nhưng này sao cậu tại là Hôm qua sao không là Today hoặc Ngày mai nhỉ (trong 1 lúc dở hơi không viết nổi tiếng Anh của từ này, xấu hổ muốn chết mà vẫn phải khai ra cho các mụ cười sướng) Hôm nay các mụ phải có mặt đấy nhé. Tôi không thể chịu được nếu số người ít hơn 20 người đâu. Tôi đã đặt 60 lọ dầu gội và dầu xả chỗ con mụ Nghé rồi đấy. Nghé ơi mày đừng có xù tao. Nhớ mày quá Nghé ạ. Hôm qua đành tranh thủ tâm sự cùng Nghé con. Mời nó làm con rể mà nó chê chẳng thèm chọn em nào. Cuối cũng sau 1 hồi quảng cáo, đánh bóng con mình nó bảo chấu chẳng chọn được vì gì cháu cũng thích (mũm mim: thích, mảnh mai: thích, Bơi lội thi: thích mà đấu võ: cũng thích, nhưng có 1 câu nó làm ta hơi cay cú vì nó bảo cháu ít nói nên không thích em nói nhiều (nó nói thế là nó mắng vào mặt mình rồi vì gien nói nhiều là của mình mà. ĐÀnh thuyết phục là nếu cháu đã nói ít mà em cũng nói ít thì 2 đứa suốt ngày chống cằm nhìn nhau gậm bánh mỳ à hay là chưa ăn cơm đã ngậm tăm, thế là nó thích chí cười hì hì và cao hứng trao đổi số di động để tiện liên lạc với các em. Thôi mình lại vẽ 2đường cho hươu chạy rồi, con mình Hiền mà con mụ Nghé nó vừa "kênh" lại vừa ghê gớm, lại số phận mẹ chồng, nàng dâu đây. Thương các con quá):drinkers:](*,):ANAL::finga::razz::-k[-(8-[\\/[-o<artyman:[-X#-o:lol::goodman::-({|==D>:roll::heart::heart::heart::heart::wave:Cuoi0oo:ice(u)(u)(u)(u)