Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hihi vâng ạ nhà C bầu T1 tăng khủng nhỉ nhưng mà đc cái C đẻ thường nên cũng đỡ em đẻ mổ nên hại sức lắm
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chúc mừng mẹ nó nếp tẻ đầy đù nhé. Tôi sáng giờ cũng mệt quá, uể oải kinh khủng, tưởng ốm rồi, hóa ra cũng nhìu mẹ mệt. Thời tiết này độc khiếp. Tôi đang đếm ngược tới h ăn trưa còn đi ngủ T__T
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hì hì, e vừa đi mượn đồ bầu về rùi, em mượn 1 váy sát nách 1 váy dài tay, màu hồng xì teen chị ạ :X Em cũng định mua ủng hộ như trời giá tận 1150K ( đành thui, e bibi vậy
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hí hí, mai em và chị Phuong đi chụp cả nhà nhớ ủng hộ 2 chị em nhóe :X
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Các mẹ ơi, em vừa béo vừa xấu mà vẫn tí tởn đều nè Trước bầu dc gâng 3m, hai mẹ con đã tí tởn đi ăn hỏi và ăn cưới tùm lum, chụp ảnh lia lịa, dù xấu vẫn khoe. Mai e sẽ mang máy ảnh đi để chụp ảnh hậu trường, để các mẹ cũng có tinh thần tí tởn đi tạo dáng cùng con nhé, vì lịch chụp của cuộc thi còn kéo dài chưa kết thúc cơ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hic hu, phục bác thật đó :X Em cũng thuộc tạng ng hấp thụ tốt, mới hơn 20w đã tăng 7kg hơn rùi Mẹ con em đang chờ đến 20/11 mốc 22w để đi sa đây.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Uki, nhưng mừ ảnh hậu trường post nhé, còn ảnh họ chụp để chỉnh sửa thì 1 tuần sau họ mới gửi cho các mẹ tham dự cơ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tập 2 mới tăng ít vậy thôi à, m cũng ăn nhiều nhưng cơm mỗi bữa 1 bát thôi tăng đến giờ 21w rồi cũng được 5kg chắc cái đà này thì đến lúc sinh được khoảng 13-15kg thôi tăng vậy chắc là okie nhỉ chứ tăng nhiều sau giảm cân cũng vất vả hihi... Mà công nhận có bầu hấp thụ tốt thật m ăn bình thường như trước chỉ thêm hoa quả hơn xíu và uống thuốc thôi mà thấy tăng nhiều phết rồi trông cũng có tí da tí thịt...Bầu đã mệt rồi lại bị đau nữa thì khổ lắm, m thỉnh thoảng đau hông tí mà cũng thấy khó chịu rồi chứ mà đau như các mẹ thì chết mất hic...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chuc mừng mẹ nó nhé, thế hôm qua có đi siêu âm khuyến mại ko? hj, hay chỗ khác, mình vẫn chưa gọi lại ko biết tình hình thế nào để đi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Oh, hình như các con em đang máy loạn xạ trong bụng. he he.. Vui quá các mẹ ạ! ^^
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hihihi thế là con khoẻ lắm rồi còn mình thỉnh thoảng thấy máy thôi, chúc mừng mẹ nó nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chúc mừng mẹ nó nhé! Cảm giác thế nào chị? Em tiếp tục đợi T____T
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hihi... từ giờ trở đi nàng sẽ cảm giác thấy nhiều dần lên đấy. chị toàn trêu a nhà chị là hình như con không ngủ lúc nào vì sáng đạp, trưa đạp, tối đạp. hi...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Phục gì đâu em, tại người chị cao, lại to nữa thì nhìn như khủng long ý, đợt mới đi làm lại, người to quá, đi tới đâu cũng va với đập, mọi người nhìn ác cảm lắm, vậy nên mới quyết tâm xuống cân. Chị cũng đang chờ đầu tháng 12 mới siêu âm mốc 22w, giờ vẫn chưa cảm nhận được con máy, hơi sốt ruột, không biết hôm nay có nên đi khám luôn không. Cứ phân vân mãi. mình cố gắng tăng vừa phải thôi vì người mình vốn đã to béo hơn chồng sẵn rồi (hồi chửa tập 1, chồng đèo mà nhìn từ đằng sau cứ như mình đi xe tự lái, không thấy chồng đâu, hic...) hi vọng tới lúc sinh tăng khoảng 15 kg là okie, giai đoạn cuối tăng cân mạnh lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tôi vẫn chưa thấy gì cả, hic.. Chị cũng đang đợi đây. Trên màn hình siêu âm thấy con đạp loạn xạ mà mẹ thì chẳng cảm nhận thấy gì cả. Vậy là sao?
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hờ hờ sướng nhá, từ giờ đến tối chắc lấy tay sờ 2 bạn suốt thôi hihi.... Trưa nay nàng nhà m đạp thình thịch suốt làm mẹ chả ngủ được gì cả... chả biết m ăn gì mà làm con thế nữa hay trưa nay ko cho con nghe nhạc nên ko ngủ được nhỉ hihi... trưa nào 2 mẹ con cũng nghe nhạc rồi ngủ mà hôm nay quên mất nằm xuống rồi thì lười dậy