Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hội nhà mình hôm nay hình như chẳng ai thức khuya hehe
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có cái hội thức khuya nhà mình mà em chẳng biết. Cả nhà well come em/chị nhé. Đêm hôm mất ngủ vào đơi mò mẫm mà giờ mới gặp hội nhà mình ạ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hehe, chị Trangkoi8x mọi hôm thấy rôm lắm mà hôm nay em chưa thấy đâu, anh bưởi đang chờ này Chúc mừng mẹ Nghelun gia nhập hội nhé Hội này cứ phải gọi là... Xôm lắm
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mất ngủ gì bà, lại thức phục vụ anh xã nhỉ. hi.........
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Sỉn gần chết còn mò lên chém gió haizz chịu cha nội ấy luôn
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hic hic, dạo này mệt toàn ngủ lúc hơn 11h bác ah, chán quá chả nc với bác dc bác đã mò vào đây rùi cơ ah? heeeeeeee, thấy mọi người nhắc đến c cái là xuất hiện ngay đây, hề hề, vắng mẹc cái mọi người cũng nhớ nhỉ? hí hí
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! 2 anh em chung 1 nick thế này,,,,k biết đằng nào mà lầần nhỉ?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! nói vậy giống trong truyện Trầu Cau quá. Chuyện kể về 2 anh em mồ côi nhà họ Cao.... em nhỉ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! oh thía bjo lại là bác Bưởi ah? hihi, hqua bác chờ e lâu hem? hihi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Cẩn thận kẻo ko nghiện bưởi lại nghiện anh bưởi thì hơi bị khó cai nha kung. Vào hóng rùi đi ngụ đây ợ chả dám mon men thức khuya nhiều.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! sắp lên xe bông rồi thì lo thân đi. còn để những người độc thân người ta tìm nhau nói chuyện. Cứ bô bô vào lộ hết cả mánh....
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! có em tiếp chuyện bác đây ạ ! ngủ đê,cho xinh gái,còn lấy chồng, he he
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! cái cô này...Mr Bưởi đấy, ai lại goi là chị thía, heeeeeee