Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hehe hội thức khuya mà giờ đã gọi nhau đi ngủ rồi vậy chị?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hơ hơ, nó bảo đi ngủ nên c bảo nó đi ngủ ấy mà, còn c, đã ngủ làm sao dc, hii nhầm đấy e nha, nhiều Boy lém đó, hề hề
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ui nhưng mà chả biết phân biệt kiểu gì, cứ nhầm mới chết em chứ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hà Nội đã vào đông chưa em. Ngô nướng lề đường vào vụ chưa em
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Không có gì trước nạ sau quen. Cho tay bắt mặt mừng cái coi nào @*@
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! 2 anh em nhà này 888 nhanh ghê, heeeeeeeee, vừa đánh răng xong
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ô thế hả, chiếc áo Đồng Xuân nay bỏ vào tủ hẹn hè tới. Phải lôi chiếc ảo len nỉ Liên Xô ra mặc thôi. Mùa đông đắp 4 cái chăn bông còn lạnh.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thế chải đầu chưa em..nhớ tóc dài tối gội đầu phải hong cho khô chân tóc nhé khô tóc thì chẳng sao. vì nước ứ chân tóc...dễ gây đau đầu sau này...đấy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thôi anh bắt tay nàng mới zô thôi. Em bắt hoài chán lắm
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! thời tiết trogn đấy thế nào bác? thấy tối chỉ cần khoác 1 cái áo nhẹ là oki
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Đang thổi quạt vù vù. Vì Sài Gòn nóng quanh năm vào NoEn xe lạnh tí Hôm qua mưa cả đêm. Đêm thì lạnh chút.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! 1 năm nay toàn gôi đầu ngoài hàng, 20k bác ah, heeeeeeeee