Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ngày 4 mùa...khi nào ra ngoài Hn này đi bác? mọi khi e Cam ra ngoài này mấy hôm?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tớ cũng có nhỏ em làm tóc + Nail + trang điểm học nghề trong quận I cũng 8 năm giờ mở 1 hiệu cũng OK lắm mà công nhận ở tp. Chị em từ già đến trẻ rất mê món tóc tai chân tay da mặt nhể Tớ 2 tháng tốn 1 lần 20 K : cắt tóc, tỉa tai, râu ria....trọn gói . Không bao giờ đi gội đầu cả vì hỏng có tiền
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chú Nam ra Hn vài năm nhưng ở dưới Sỹ Quan Lục Quân I cơ. Chứ cô có dịp về Đà Lạt đy 1 ngày 4 mùa đó. Tối không có mền thì bó chiếu Đà Lạt nổi tiếng 4 không mà nhớ mỗi 2 không : Không Đèn Đỏ _ Không Máy Điều Hòa
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! tiết kiêm là cái tốt bác ah, hihi ah, trường Lục quân e biết
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! năm 2009 ở Sài Gòn, đi vũng Tàu, nhưng k kịp đi đà lạt, tiêc ghê cơ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! bjo mới thấy bác xuất hiện, hiii, nhà bác Bưởi thay chữ ký liên tục, chóng cả mặt, hihi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Lại thấy nàng rồi.. Không úm chồng đi mà còn mom men lên chỗ trai chưa vợ gái chưa chồng đang hàn huyên thế
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Vừa mới cho con ngủ nên mới lên được mà, phụ thuộc vào cô nàng, Bưởi đâu nhỉ, hôm nay em Trang lên rồi mà không thấy B ah, có hôm B hỏi T suốt đấy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! lâu lắm rùi hôm nay mới lại vô nhà .........dạ này nhà mình nhiều mẹ thức khuya nhở
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hình như T và Bười ra ngoài tâm tình rồi thì phải, tự dưng thấy mất hút nhỉ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ô hay hai đứa đang tâm tình bên gốc cây Sân Đình. Đột nhiên cơn gió nào đưa các nàng tới đủ vậy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chắc đến giờ hoàng đaọ nên lại mò vào LCM đây, he he heeee, hnay e OL sớm để tiếp chuyện các bác đây ạ bác vào 888 cho xôm nào
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Gió thần đấy, ngăn chặn cho 2 người không được tâm tình nữa, Sân Đình hôm nay không có trăng đâu B nhé, cẩn thận đấy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Bực cả mềnh Dưng hôm qua chả có ai. Nay em lên thì sao mà đông vậy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Lo xa. Tớ đã chuẩn bị đèn dầu rồi. Không khéo lại gặp cậu cứ nhấp nhỏm đi qua đi lại hoài.