CLB các Bé Gà tháng 12 NEW !

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Mẹ Nem, 22/11/2006.

  1. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi thích thế, còn được đi chơi mấy ngày nữa ! Nhà Chíp thì chỉ ở nhà thôi ạ, chả đi được đâu vì tối mùng 1/1 dì của Chíp quay trở lại Pháp rồi, nên cả ngày Chíp phải ở nhà để dì ôm bù ! Hic hic cả vụ "hâm hôn" của má Cá Heo nữa, mẹ cháu hâm mộ quá mà chưa biết lúc nào follow được đây. Chỉ đi khỏi nhà có công chuyện 1h-2h mà cũng đã mắt trước mắt sau để về nhà rồi !
    Ah còn vụ Kidplus ạ, trộm vía Cá Chíp từ hôm uống thuốc của bác đã ngủ yên hơn, tuy vẫn còn quay vòng vòng một chút ! mà CC buồn cười lắm cơ ạ, từ khoảng 3h sáng trở đi là cô nàng chán nằm chăn ấm nệm êm hay sao ý, cứ là phải nằm khúc khuỷu trên đống chăn, vươn cổ ra thì mới chịu ngủ, mẹ có bê về chỗ rồi cho nằm ngay ngắn thì chỉ một tẹo sau lại lồm cồm bò đi tìm chỗ khác ! Botay.com !
    Khoe với cả nhà là CC đã biết múa hát rồi ạ, cái tay mũm mĩm ngoáy ngoáy, mồm thì hát ư ư nhìn yêu ơi là yêu ! Nhưng lớn rồi thì cũng biết hư hơn, đòi cái gì là phải đòi bằng được . Hôm trc CC giành nhau cái ca với mẹ, mẹ cháu thử ko buông ra xem CC làm thế nào, cuối cùng CC vừa gầm gừ vừa kéo cái ca về phía nó bằng một sức kéo chắc đến 1200 mã lực chứ ko ít , hic hic, mẹ đau tay đành phải buông ra và thực sự shock với con :confused:
    Tình hình ảnh hôm SN các con thế nào rồi mẹ Chínu, mẹ Bim, mẹ Súng ới ời !!!
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tình hình là Bun vẫn bị viêm mũi và ho. Trộm vía viêm họng hết rồi. Nhưng ho thì nhiều đờm lắm. SÁng nay ăn sữa, mới được có 3 thìa thì ho & oẹ ra. Trong sữa có cả đờm xanh, đờm vàng. Tuy con oẹ ra nhưng mẹ cháu vẫn sướng âm ỉ.
    Bun bây giờ chán sữa rồi bà con ơi. Giống nhà Doro rồi. Tự dưng ăn cháo thì kg ý kiến. Nhưng ăn sữa khoảng 40ml thì đút thìa nào là ậm oẹ thìa đấy. Phải dỗ mãi mới ăn hết bình sữa. Nó mà bỏ ăn sữa thì mẹ cháu đến mệt. Đã lùn rồi mà kg chịu uống sữa thì sau này lại còi dí.
    @mẹ Chíp: Mai mang Kidplus với cả ảnh đi nhá. Mai tôi chạy sang cty bác copy ảnh & lấy thuốc luôn
    Bun nhà tôi chẳng bao giờ chịu đắp chăn. Ngủ thì cũng vẫn bò lổm ngổm. Chắc cho nó uống Kidplus xem có cải thiện không??? Nhưng chắc cũng phải để vài hôm chứ đợt này nó uống nhiều thuốc quá. Phải cho nghỉ mấy ngày không uống thuốc để refresh lại gan và thận :)
    @mẹ Súng, mẹ Nem: Chúc mừng SN Các con nhé. Ah, nhà Súng cho chị lại số ĐT chị Quyên đi. Chị định qua đấy ngó nghiêng xem có gì hay kg
     
  3. Mẹ Súng

    Mẹ Súng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Em kể chuyện này cho cả nhà nghe nhé. Súng nhà em đầu gấu cực, bây giờ đòi cái gì mà BM ko cho là nó phải rình rình lấy bằng được rồi vứt đi, mắt gườm gườm nhìn cái thứ vừa vứt đi đó, miệng thì "gừ gử".
    Hôm 1/1 sang nhà bạn chơi, bị bạn giành mất cái ĐT của mẹ, thế là cu cậu rình rình lúc bạn đang mải ngắm ĐT giật lại từ tay bạn (chứ ko giật lại ngay), rồi vứt vào góc giường, mắt thì lườm ĐT, mồm thì "gừ gừ" rồi quay sang bạn làm 1 tràng gì đó ko hiểu nổi. Choáng.
    Hư quá, hư quá. BM đang điên tiết lắm, phải dạy lại thôi.
    Phải cảm ơn bác Thuỵ phát nữa ạ. Súng nhà em uống Kid plus mấy hôm nay lại ngủ ngoan rồi, 1 mạch đến sáng ạ.
     
  4. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Bác ui, em có số ĐT chị Quyên đây: 8 534 915 (he he, mẹ cháu tranh thủ ghi điểm với mẹ chồng của con gái tý ạ :-D ). Bác qua đấy mà thấy chị ấy có cái đàn 4 chân... rồi thì bác alo cho em phát nhá, bố mẹ cháu là mê cái đàn ấy lắm ạ.:axe:
    @all: mấy ngày nghỉ trước BM cháu đã lên kế hoạch cho Bống đi chơi xa 1 chuyến, nhưng rồi (hic hic), ông bà nội có kế hoạch khác đột xuất nên chẳng thể đi theo kế hoạch cũ được nữa, tuy vậy, 3 ngày nghỉ thì cả 3 ngày nhà cháu vẫn lượn như đèn cù ngoài đường nên cũng bớt phần nào buồn chán.:partyman: .
     
  5. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Súng và mẹ Chíp ơi, về khoản đầu gấu, gầm gừ thì CH bây giờ cũng không kém cạnh gì các bạn đâu. Hôm nọ đi CT chơi, Ba Má cháu rủ theo 1 cô bạn gái của Má nữa, cô cưng CH lắm nên anh chàng rất hay bắt nạt cô. Ngồi trên xe, cô trêu cháu, ngã đầu vào vai Má cháu và bảo là Má thương cô Nguyệt hơn nè. Cháu gườm gườm nhìn cô, suy nghĩ 1 lúc và lấy tay tát thẳng vào mặt cô, miệng thì xổ cả tràng tiếng gì đó líu la líu lô. Má cháu tái mặt, ráng kìm chế để không gào lên vì nếu càng gào thì nó càng làm tới. Nhẹ nhàng giảng giải và bảo con hun cô xin lỗi cô đi, nó mím môi lắc đầu và xổ tiếp 1 tràng líu lô. Đến khi nó thấy chị làm mặt nghiêm quay đi chỗ khác, không nói chuyện với nó nữa, nó mới cuống quýt hôn chị và nghe lời chị ạ cô Nguyệt. Còn cái khoản xin đồ không được rình lấy, lấy được rồi quẳng đi ngay là chuyện thường xuyên. Con tụi mình tới tuổi chướng rồi. Dưới 1 tuổi thì lo ăn và dinh dưỡng. Còn giờ thì bắt đầu phải lo dạy dỗ đây.@ mẹ Chíp: CH và CC sao cái gì cũng giống nhau. CH gần sáng rất thích trèo lên đống mền gối nằm, lưng thì gối đội lên cao còn đầu và chân thì thõng xuống, người cứ như cái võng, không thì lăn ra đất nằm sãi tay sãi chân.
     
  6. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi y chang như CC luôn [-( hay là tại 2 bạn sinh gần ngày nhau nên giống nhau, VD như Nem và Súng ấy, 2 nhà vô địch về răng lợi :-D
    Em đang ko biết hỏi ai vụ này, bà ngoại thì chịu rồi vì em ngày xưa còn chưa hư như CC bây giờ . Bác nào biết thì tư vấn em tý : bọn trẻ con nhà mình mấy tháng tuổi thì biết sợ ăn roi nhỉ ? Em đang định đi sắm cái roi để dạy CC đây, cứ tưởng tượng là đét roi vào cái mông JLo mũm mĩm cong cong đấy lại vừa thương vừa buồn cười ! Nhưng chắc là cũng đến lúc rồi đấy, ít nhất thì cũng cho nếm tý mùi đau khổ để cho vào khuôn phép, thứ 2 nữa là để mấy nữa cho con mình đi nhà trẻ các cô có tẩn cho thì con mình cũng đỡ shock các mẹ nhỉ ?
     
  7. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Hic hic post bài đến chỗ cho con đi nhà trẻ lại thấy thương ghê, ở nhà thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.. đi học thì ko ăn hay ăn chậm : cô uýnh ; ko chịu ngủ : cô uýnh ; ko ngoan : cô cũng uýnh... ! Thương quá hic hic... Ôi thế này thì bao giờ mới dám cho con "nhập ngũ" đây các mẹ ơi !
     
  8. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn Bác ! Hôm đó e cũng nhận được tin nhắn của Bác rồi ạ . Ngoài ra e còn nhận được 1 tin của mẹ nữa ,, hu hu nhưng e ko nhận ra là ai .. Để e tìm số lại vậy . Cảm ơn Bác về vụ Kídplus nhé , hôm trước Bác ra e bận đột suất nên ko đi được, thấy bảo Bác 2 tuần nữa ra thì lúc đó e sẽ gọi Bác bố trí đi ăn Nem chua 1 buổi nhá, rủ cả các mẹ nữa ,, e mời ăn Nem . :D

    @ MẸ Bun : Hôm nay Bác vào chát e đang bận có khách nên chưa trả lời Bác được . Cảm ơn Bác đã chúc mừng SN Nem nhá , hôm SN Bun gọi cho Bác mãi ko được, mà mỗi lần có việc gì gọi cho Bác khó như lên giời . :(

    @ MẸ Cá chíp & Mẹ Súng : Cảm ơn món quà của 2 Bác nhé ,,, đôi giầy của Mẹ Súng Nem đi vừa xinh luôn , còn đôi giầy của Mẹ Chíp chắc mùa Hè tới là Nem đi được ,.. :)
     
  9. bim_vm

    bim_vm Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cả nhà ơi là cả nhà ơi,
    Khổ thân nhà em quá, trước đến giờ vẫn save cái link cũ vào Favorites nên mỗi lần mở ra là nhận được "Xin lỗi, Diễn Đàn này hiện tại đang được đại tu. Xin hãy trở lại sau", mẹ cháu cứ tưởng không vào được mạng. Nghĩ lại mới thấy mình thật ngớ ngẩn và kiên nhẫn, ngày nào cũng mở link ra ít nhất hai lần, sáng chiều, không vào được mà cũng không hỏi thăm các mẹ khác. Kết quả là mẹ cháu mất tích từ hôm SN các con đến giờ, thật xấu hổ không biết để đâu cho hết.
    Càng nghĩ càng thấy mình stupid quá, thế là lỡ mất bao nhiêu cơ hội gặp gỡ mọi người...
    Hôm bác Thụy ra HN, em nhận được điện thoại của mẹ Bống nhưng lúc đó đang họp nên em không hỏi kỹ được địa điểm. Đến trưa thì điện thoại em hết pin, em về cơ quan định mượn điện thoại để gọi nhưng chẳng có ma nào (hôm đó cơ quan em đi tất niên), em receptionist lại dùng Cityphone, mấy cái số đt của các mẹ trong máy, em phát khóc lên vì không gọi được cho ai cả. Mà mẹ Bống nói bác Thụy chỉ available đến 1h, mẹ cháu định bụng chiều về sẽ ghé bác (mẹ Bống nói bác ở (gần) ksạn Bảo Sơn)???? Mãi đến chiều vớ được cái xạc mới gọi cho mẹ Súng được, nhưng hóa ra chị đã về SG rồi. CHÁN!!! Em thật vô duyên hết cỡ...
    SN Súng lỡ hẹn với mẹ nó, thằng Bim bị ho và sổ mũi, trời lạnh nên cứ lấn bấn, muốn cho đi rồi lại không muốn cho đi, cuối cùng lại bận có khách nên quên không gọi cho mẹ Súng, xin lỗi mẹ nó nhé. Mà tôi cũng phải trách bà là sao hôm nói chuyện với tôi thấy tôi than thở không vào được mạng mà không chịu hướng dẫn tận tình, làm tôi bị gián đoạn cả tháng nay không buôn bán gì được với mọi người?
    Hôm nay vào mạng mới biết lỡ cả SN Chíp, nhưng hôm đó em cho Bim về nội nên cũng không join được.
    Cả nhà ơi, ảnh SN các con đẹp và nhiều lắm, em chẳng biết copy lên thế nào? Tại em bận quá và line Internet ở cơ quan cũng không nhanh. Hay sáng mai em copy vào USB rồi đưa qua nhờ mẹ Nem chuyển giúp, mẹ Nem có đồng ý không?
    Hết năm rồi, các con sang tuối mới, mẹ Doro đã chúc rất hay, nhưng một điều đơn giản, bình thường gần như thành câu cửa miệng của tất cả mọi người, em vẫn xin được nhắc lại: "Chúc các con luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ, ông bà, anh chị!!!"
    Hẹn cả nhà ngày mai em vào buôn tiếp.
     
  10. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ảnh của Nem hôm SN đây ạ

    [​IMG]

    Nem đang tênh tênh
    [​IMG]
    NEm giống ca sỹ chưa nào
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 3/1/2007
  11. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
  12. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Chắc là của nhà bác đấy.;) , hôm đó chị cho Bống ở bên bà ngoại (ở Đội Cấn) định cho Bống đi SN Súng về rồi rẽ qua nhà Nem nhưng thấy mẹ Súng nói hình như em cho Nem về bà ngoại ở trong Hà Đông nên đành chịu vậy. Ảnh con gái xinh quá, trộm vía sắp lấy lại phong độ rồi đấy. Thôi, mẹ nó cố gắng cho con ở nhà một thời gian nữa đi, đến khi nắng ấm ấm 1 tý rồi cho đi trẻ cũng được, như thế cũng đỡ vất vả cho cả mẹ và cả con nữa.
    @mẹ Bim: chị ơi, sắp tới bác Thụy lại ra HN đấy, hôm đó chị cố gắng sắp xếp đi một chuyến nhá. Chẳng biết các mẹ khác thế nào chứ như em, mỗi lần of với các mẹ về em thấy thoải mái cả con người:-D :-D :-D .
    @all: từ hôm cho Bống đẩy xe tập đi đến giờ (3 ngày), em thấy Bống bước đi bạo dạn hẳn. Có thể tự bỏ tay khỏi chỗ bám để bước đi rồi nhưng vẫn có vẻ chưa được vững lắm. Thôi, đành dần dần vậy. Nhưng mà cứ nhìn cái dáng lũi cũi đẩy xe đi, đầu đội mũ lụp xụp như bà bán dạo em lại buồn cười (tiếc là mẹ cháu không post ảnh lên DD được), trông già đời không thể chịu được.:rolleyes: :mrgreen: .
     
  13. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    @mẹ Chíp: Hôm qua chị vừa nói với CH: chắc Ba Má phải mua một cây roi mây thắt nơ đỏ làm quà tặng con :)). Anh nhà chị mà không roi vọt thì hỏng em ạ. Quả trán của anh còn bướng hơn cả trán Má anh nữa (nguyên văn lời của ông Ngoại). Có điều ô Ngoại nói má CH ngày trước lành tính hơn CH nhiều. Chị nghe nói 2 tuổi nó mới sợ roi em ơi. Bây giờ đánh thì 1 là tưởng mình đùa 2 là nó sẽ tủi thân và càng lỳ hơn. Lý thuyết là thế nhưng lắm khi chẳng theo lý thuyết 100% được.@mẹ Nem: Nem trộm vía xinh và chững chạc quá. Ra dáng lắm rồi. Mà phải nói là các cô gà tháng 12 ai cũng xinh và đáng yêu hết, mấy anh nhà Gà 12 sướng nhé (có cả CH nữa, hehe).@mẹ Bun: ngày mai em nhắn anh em lên công ty chị lấy điện thoại nha. Sorry, mấy hôm nay bận quá chị wên mang nó theo, mà hình như ảnh cũng không có ghé công ty chị thì phải.À, tình hình 1 tuổi của CH thế này. 9.8kg và 75 cm. Bác sĩ bảo vừa người. Trời ạ, má cháu lo cháu lùn, bác sĩ thì cứ vừa người, chán chết. Bác sĩ khen chế độ ăn của CH (chính xác là khen má CH ép ăn giỏi ;) ). Bác sĩ nhấn mạnh là phải duy trì trên 600ml sữa/ ngày. Hôm đó má CH tự tin lắm vì nó đang bú 800ml/ ngày mà. Hôm nay thì quả tự tin xẹp rùi, 2 ngày đi Cần Thơ 200ml sữa/ ngày, cứ cho là tại đi xa ham chơi lười ăn đi. Về nhà còn 500-600ml/ ngày thôi. Mê ăn vô cùng, ai ăn gì cũng xin, nhưng bú là cực hình, chậm hơn xưa nhiều. Đành phải cho chàng hút ống hút thì tình hình cải thiện chút đỉnh. CH mê ăn chuối nhất trên đời. Hôm qua, Ba nó đang lột chuối ăn, nhưng mãi nói chuyện với ông Ngoại, nó rình rình chồm tới táp ngay 1/3 quả trên tay ba nó, hahaha, nhai nuốt xong, dùng 2 tay ôm tay Ba nó lại gần xử tiếp 1/3 quả còn lại. Bó tay.com. Các mẹ cho các con đi chích ngừa trái rạ (ngoài Bắc gọi là thủy đậu?) chưa? Bsĩ bảo mùa Tết là mùa dịch trái rạ đó. CH chích rùi. Hôm đó chích 2 mũi, 1 mũi tổng hợp sởi, rubella và quai bị, 1 mũi trái rạ. Bsĩ nói mũi nào cũng đau, nhưng anh cũng lỳ lắm, lúc đâm kim vào ré lên 1 chút. Cô y tá quay lưng đi Má chỉ cho xem bộ đồ chơi Lego trong phòng khám là nín ngay.</p>
     
    Sửa lần cuối: 3/1/2007
  14. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Sao chị không enter xuống dòng được nhỉ? Cũng không dùng icon được luôn. Post 1 lần thấy chẳng phân hàng gì cả, bài cứ luông tuồng sợ các mẹ đọc không hiểu vào sửa, enter cách 2 dòng hẳn hòi mà các paragraph vẫn dính nhau. Chịu!
     
  15. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Thụy sao k để vụ Cá heo nịnh nọt mẹ ;) Lũ nhóc này thấy thương lắm, mặc dù có lúc nó làm mình quê và điên đầu nhưng chỉ cần nó nịnh mình 1 cái là thấy mềm lòng hẳn:p
    Hhihi vào đây sì pam các em gà đừng cười nhá! Hôm qua mẹ mặc áo mới ngồi làm việc, cậu em lon ton chạy ra ngắm nghía rồi bảo"đẹp quá", mẹ sướng tê ng vì cha chưa biết là mẹ có đồ mới con đã khen:rolleyes: Còn chiều nay đi học về thì cậu lớn chạy ra nói với mẹ"mẹ ơi con yêu mẹ" mẹ mải làm nên chỉ uh, nó nhắc lại"mẹ ơi Timon yêu mẹ, cả Pumba cũng yêu mẹ nữa", mẹ vui quá nên bảo"uh mẹ yêu cả 2 con", nó bồi thêm"mẹ yêu cha nữa":rolleyes: Hhihi, 2 con mọt già dạo này yêu lắm! Các em gà cố lên vài tháng nữa là hót như 2 anh đó!Chúc các em gà và các mẹ khỏe nha!
     
  16. DORO NGOAN

    DORO NGOAN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Chan qua, Ro bi sot va om qua. Toan non tro thoi, co khi giong Bun roi :(
    lai con bi di ia chay nua chu (ngay 5 phat) :(
    Me chau met pho rau, het thang lon lai den thang be :(, may hom nay nghi lam roi . toi o nha tranh thu vao tham nha va bao cao tinh hinh ty :( :( :(
     
  17. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    khổ thân con trai. Chắc nó bị sốt virus. Sau đấy bị bội nhiễm. Thường thì sẽ bị ho hoặc tiêu chảy. Bác cho con đi khám đi. Tôi bây giờ hở 1 tý là phải cho thằng B tới thăm bác sỹ ngay. Tai mũi họng 1 bác sỹ. Tiêu hoá 1 ông. Đa khoa 1 ông... Đến nỗi, nó viếng thăm bác sỹ thường xuyên quá thành ra giá tiền khám các lần sau toàn được bác khuyến mại :) chẳng biết nên vui hay nên buồn.
    Tôi cũng đang ốm khật khừ. Ho, sổ mũi. hết con lại tới mẹ.
    @cả nhà: Em xin lỗi cả nhà nếu cả nhà gọi cho em khó. Quả thật là dạo này em quá bận. Xin thông báo 1 tin vui (cũng kg biết là có vui nổi kg) là em đã pass qua kỳ thi MBA. CN tới là bắt đầu nhập học. Lại một công cuộc gian khổ. Học tất cả các ngày trong tuần & cả ngày CN. Quay cuồng thế này thì chẳng mấy chốc phát điên mất. Em bây giờ còn có 56kg thôi ạ. Đấy là chưa đi học. Đi học rồi chẳng biết còn được bao nhiêu. Lạy trời cho Bun khoẻ mạnh, kg ốm vặt.
    @nhà Súng: Cảm ơn mẹ nó nhiều nhá. Hôm qua Bun về nhà, mớii đầu tưởng là nhìn thấy cái xe tập đi là phải vồ lấy ngay. Hoá ra cậu chàng dửng dưng. Nịnh mãi mới đẩy vòng quanh nhà. Mới đầu đẩy 2 tay, sau rồi đẩy 1 tay. Chơi 1 lúc mồ hôi mồ kê đầm đìa. hy vọng là đi được mấy hôm thì Bun đủ dũng cảm tự đi 1 mình như bạn Chíp, bạn Súng
    Hôm qua bác tới nhà Súng, trộm vía con trai ngoan ghê. Đi lũn cũn khắp nhà. Chẳng bù cho bạn Bun. Lười biếng kinh
     
  18. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Chị ơi
    Anh em đang đi làm. Anh em làm dầu khí nên 15 ngày đi ra dàn 15 ngày ở nhà. Hiện tại ổng kg có tại SG nên em cũng kg nhắn mẹ em đi lấy. Vì có lấy thì mẹ em cũng kg biết sử dụng :D
    Phải đợi anh em về thì mới chỉ được. Chị cứ giữ hộ em nhá. Chắc 10 ngày nữa là anh em về tới SG.
    Cảm ơn chị nha
     
  19. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    xin lỗi spam topic các bé gà 12 tí nhé. thấy các mẹ nói về kid plus nhưng không biết công dụng như thế nào? có thể mua ở đâu được? con mình ngủ cũng hay bò lổm nhổm đi vòng vòng giường, xong lại nằm ịch xuống ngủ tiếp. mấy hôm nay ngủ cũng không ngon, khóc lóc suốt thôi
    cảm ơn cả nhà trước nhé
     
  20. UyênMinh

    UyênMinh Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào cả nhà,
    2 năm rồi mới vào nhà mình, hic
    Đầu tiên, chúc cả nhà mình một năm mới hạnh phúc và nhiều niềm vui. Chúc các bé gà luôn ngoan khoẻ, thông minh, lanh lợi, biết làm nhiều trò cho ông bà bố mẹ được hạnh phúc. Chúc các bố các mẹ gặp nhiều may mắn, sức khoẻ dồi dào, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt nhé (ơ, mấy cái icon trốn đâu hết rùi)
    Từ hôm đi gặp bác Thuỵ và các mẹ về, đến hôm nay mẹ cháu mới có dịp để gửi lời cảm ơn má CH về KidPlus, quả là Cún đã ngủ ngon hơn rồi, tác dụng rõ rệt hẳn (trộm vía)
    Chúc mừng sinh nhật muộn các con Súng và Nem nhé, chúc các con hay ăn chóng lớn, chạy nhảy ầm ầm nhé, trộm vía ảnh Nem yêu quá
    @mẹ Bun: cho Bun tập xe tốt lắm, Cún cũng tập xe đó 2 tuần thì tự bỏ tay ra đi được rồi, mặc dù vẫn chưa tự mình đứng lên được. Muốn cho Cún đi thì mẹ phải đặt con xuống cho thăng bằng, và cứ thế bước đi thôi
    @Bim vm: em có thông tin gì của cái D không? Có gì nhắn tin cho chị nhé
    @mẹ Dưa hấu non: kid plus là thuốc bổ xung vitamin, chỉ có thể mua được tại SG, chỗ mua thì mẹ nó phải nhắn tin hỏi má Cá Heo nhé, mình chỉ lanh chanh trả lời hộ thôi
     

Chia sẻ trang này