Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Đi Cát Bà nhất là vào cuối tuần giá cả phòng rất đắt mà có thể không có nên đi theo phương án nào theo tôi cũng nên đặt phòng trước. Khách sạn vừa vừa thì loanh quanh 200.000VNĐ-300.000VNĐ/ ngày/phòng. Khác sạn xịn thì khoảng 70USD (Sunrise Resort nằm trong bài Cát Cò 3, Water Parl Resost Nằm trong bãi Cát Cò 1). Đây là số của ông chủ (còn trẻ lắm) một khác sạn ở phố Núi Ngọc (khác sann có khoảng 20 phòng) Thiêm 0914941299 bác có thể gọi để tham khảo (nói là Hùng giới thiệu nhé). Nếu nhiều tiền thì ở Holyday VIew (cao 15tầng), giá rẻ nhất là 400.000VNĐ/phòng. Đặt theo công ty ký hợp đồng thì còn khoảng 250.000-300000VNĐ/ phòng. ĐI tắm thì nên tắm ở Cát Cò 1 vì nó không hiều sỏi và sâu, có thể tắm ở Đảo Khỉ. Vườn quốc gia đi bộ mỏi lắm. Thăm được cái Ao Ếch hoặc cái làng Kim Giao gì đó, Hang quân y... Sướng nhất để quan sát là lên trên Sân bay quân sự... nhớ xin mấy anh biên phòng nhé, sẽ ngắm cả hạ Long và Cát Bà. ăn uống khá đắt đỏ, các khách sạn đặt ăn thấp nhất khoảng 40.000-50.000/một bữa/1người.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nhà mình thì mới đi từ Mũi Né lên Đà Lạt thôi chứ chưa đi chiều ngược lại, hồi mình đi xe Hanh Cafe. Mình thấy có một số đoạn đường khá quanh co nhưng cũng không đến nỗi quá sợ. Hồi đó mình cứ thấy thích là đi chứ chẳng tìm hiểu gì, đợt vừa rồi mới nghe nói đoạn đường này nguy hiểm nhất là từ khi đoàn khách Nga gặp nạn. Bạn cứ cân nhắc đi nếu không thì mỉnh đoán chỉ còn cách đi từ Đà Lạt đến Nha Trang xong từ NT đi MN.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Tớ đã đi đoạn này cả 2 chiều rồi, lúc đi thì ko sợ đâu, chỉ khi có tai nạn của mấy người Nga mới thấy hoảng vì mình đã đi. Thực ra, đèo lò xo cao kinh hồn, cua tay áo liên tục, đứng từ đỉnh mà ngó xuống thì nhà máy điện Đại Ninh chỉ là cái chấm nhỏ. Đi từ MN lên thì như bò trên đg, đến lúc đi từ ĐN xuống MN thì đổ đèo còn sợ hơn lúc trèo lên. Tuy nhiên, cứ đi cho biết mẹ nó ạ, cảm giác thích cực kì.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu bạn ơi, đoàn của mình có 10 người, dự định đi 3 ngày 2 đêm. Vui lòng cho mình xin báo giá để tham khảo nhé! Cám ơn nhiều.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Bác cho em ngày đi cụ thể, vì giá cả thay đổi theo ngày, tùy thuộc vào đầu tuần và cuối tuần bác ạ.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Em đi Cát Bà rất nhiều lần rồi mà toàn tự tổ chức thôi bác ạ. Em không thích đi tour lắm vì bị phụ thuộc, mất sướng. Theo em thì vé tầu cánh ngầm và khách sạn bác phải đặt trước. Số điện thoại đặt vé tầu cánh ngầm em quên mất rồi nhưng bác có thể hỏi 1080. Nếu không đặt được tầu cánh ngầm mà phải đi tàu chợ thì hãi lắm, vừa mệt vừa mất thời gian. Đến Cát Bà đầu tuần hoặc giữa tuần thì bác sẽ book được khách sạn giá cả rất phải chăng (200-250 K/phòng) còn vào T7 và CN thì giá thường khá đắt vì khách từ Hải Phòng ra đông. Em thường đi ô tô chất lượng cao đến bến xe Hải Phòng, từ đó đi 5000 đ xích lô ra bến phà xuống tàu. ăn uống ở Cát Bà khá ngon và giá cả cũng hợp lý. Bình thường khoảng 40K/bữa chính, 10k/bữa sáng. Nếu bác muốn ăn hải sản tươi sống thì có thể lên bè Minh béo hoặc Tuyết béo, thức ăn đảm bảo ngon nhưng hơi đắt. Đây là một chút kinh nghiệm của em để bác tham khảo. Chúc bác đi chơi vui vẻ.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Chào bạn, Bạn muốn đi vào thời gian nào vậy? Mình khuyên thật là không nên đi vào mùa cao điểm như bây giờ, hoặc không thì nên đi vào đầu tuần hoặc giữa tuần. Vì bây giờ là thời điểm nghỉ hè, Cát Bà rất đông. Bãi tắm thì nhỏ và chen chúc khổ lắm. Mình làm nhiều tour cho khách và cũng đi nhiều rồi nên biết. Khách sạn mùa này thì đắt đỏ, ăn uống cũng vậy nhưng điều quan trọng là quá tải thì du lịch sẽ kém phần thoải mái. hihi Còn nếu bạn vẫn muốn đi Cát Bà thì nói cho mình biết thông tin đi, mình sẽ giúp bạn nếu có thể.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Bãi tắm Cát Bà rộng hơn cái bể bơi tí ti Khách sạn thì chém đinh chặt sắt Ăn uống lởm khởm Đoàn có hơn 10 người thì đi xa thêm tí nữa ra Quan Lạn, tận hưởng cuộc sống hoang dã bầy đàn của mấy bộ lạc trên đảo sẽ thích thú hơn là ra cái đảo người đông hơn ruồi
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Mình thấy nếu đi Cát bà thì nên vào Resort, có cái Waterpark ý, trẻ con thích lắm bạn ạ. Giá phòng ngày thường khoảng 50-60 USD, còn cuối tuần đắt hơn chút. Cát Bà có hải sản cực ngon, đó là món Bề bề chiên chứng muối. Nếu bạn đi đoàn đông nhà ầng có xe đưa đón miến phí, ăn uống ngon, giá cả hợp lý hơn Sầm Sơn nhiều bạn ạ.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Còn một vấn đề nữa là đừng đi Quan Lạn nếu nhà bạn có trẻ em. Quan Lạn chỉ thích hợp cho tuổi trẻ, tuổi của sinh viên học sinh thôi. Đi vừa xa vừa mệt. Ở đó điều kiện sống kém và buồn lắm, dịch vụ nghèo nàn, ăn uống cũng chán, vì chỉ có 1 nhà cung cấp là duy nhất, không có nhiều lựa chọn. Phòng ốc xấu, dạng 2 sao, muỗi làm thịt trẻ con nhà mình từ năm ngoái đến năm nay vẫn còn vết.
Cát Bà hấp dẫn hơn nhờ đường xuyên đảo Việc khai thông con đường dài 60 km, chạy từ Đình Vũ qua Cát Hải, sang Cát Bà vào tháng 4, đã mở ra một hướng phát triển đầy tươi sáng cho cả khu đảo này và thành phố Hải Phòng trong mùa du lịch biển năm nay. Dù phải đi qua 2 con phà nhưng bình quân mỗi ngày có khoảng 2.000 lượt khách đi lại trên con đường xuyên đảo này. Hiện vùng đảo Cát Bà đã có gần 100 khách sạn, nhà nghỉ tiện nghi; xe ôtô chạy được ra tận bãi tắm. Vẻ đẹp của bãi tắm và khu sinh thái trên đảo đang chiếm được cảm tình của nhiều du khách trong và ngoài nước. Bí thư huyện ủy Cát Bà, Trần Nhật nói: "Trong tương lai, huyện sẽ tích cực tham gia cùng các chủ dự án đầu tư nâng cấp, khai thác, phát triển giao thông theo chương trình của Tổng cục Du lịch về tuyến đường xuyên đảo". Theo đó, địa phương sẽ mở rộng, nâng cấp, xây mới cầu tàu du lịch, công viên, nhà chờ, các khu vui chơi; tạo điều kiện cho nhân dân và các cơ quan xây thêm nhiều khách sạn cao cấp, đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Em cũng sắp đi Cát Bà, mẹ nào mới đi, cho em vài gợi ý địa điểm ăn ngon + độc đáo+ rẻ ạ. Còn chỗ nào chụp ảnh vi vu đẹp nữa, các mẹ chỉ em với. Đến đấy em hỏi cho dễ
Ðề: Cát Bà hấp dẫn hơn nhờ đường xuyên đảo Khoảng 30/11 em đi. Các bác đi về, share em tí ăn -chơi để em học hỏi với ạ! Cám ơn các bác nhiều!
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu em thấy Cát Bà rất đẹp nên mới quyết định đi với cả phòng. post thêm mấy bài nữa cho các mẹ tham khảo nhé. Nếu bạn đến Hải Phòng thì người đất cảng sẽ khuyên bạn đi du lịch đảo Cát Bà, hòn đảo lớn nhất phía đông vịnh Hạ Long, cách Hải Phòng 60 km với hàng trăm đảo lớn nhỏ bên mặt nước biển xanh êm. Hòn đảo này còn nằm trong 2 bãi cá lớn bậc nhất biển Đông: bãi Long Châu và Lan Hạ. Tại đây còn có rừng quốc gia nguyên sinh với nhiều thú quý hiếm nằm trong Sách đỏ, những bãi tắm mini nước trong vắt, và các loại hải sản mà chỉ biển này mới có như: giá bể, tu hài, bề bề, cá giò, ngao lớn… Đánh giá đúng tiềm năng du lịch của Cát Bà, Chính phủ đã quy hoạch đây là một trong 4 trọng điểm du lịch trong cả nước. Hàng loạt biện pháp được Hải Phòng tập trung đầu tư cho Cát Bà. Đầu tiên là đường điện từ nội thành vượt biển ra tới đảo đã hoàn thành cách đây 3 năm. Kế đó là thiết lập hệ thống giao thông ra đảo. Trước đây chỉ có 2 con tàu chợ ra đảo với 3 tiếng đồng hồ thì bây giờ đã có 10 con tàu cao tốc có máy lạnh, trong đó có cả của tư nhân, thời gian chạy chỉ mất 55 phút. Mặt khác, một con đường xuyên đảo nối từ Đình Vũ ra Cát Bà sẽ làm xong vào đầu năm tới. Lúc đó, du khách từ Hà Nội sẽ chạy thẳng tới Cát Bà chỉ mất 2 giờ đồng hồ. Đã có 60 khách sạn hiện đại mọc lên, mà hầu hết là của tư nhân, góp phần làm biến đổi bộ mặt thị trấn Cát Bà thêm xinh đẹp và hiện đại. Đến vui chơi giải trí ở Cát Bà, khách sẽ đi thăm khu rừng nguyên sinh, ngồi tàu rong chơi trên mặt biển, ngắm hàng trăm hòn đảo hình dạng kỳ thú, thăm các bãi nuôi trai ngọc, ra tắm ở hai bãi Cát Cò 1, Cát Cò 2 với cát trắng phau và làn nước biển rất sạch, xanh như ngọc bích. Theo vnexpress.vn
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Tớ cũng đang tìm tuor đi chơi Tết Sapa đây. Cũng một mình, cả nhà mình có ai biết Tuor nào hay hay ko thì chỉ giúp với nhỉ?
Tham quan Đồng Nai Điều kiện tự nhiên Đồng Nai là tỉnh miền Đông Nam Bộ, cửa ngõ phía đông của Tp. Hồ Chí Minh, phía bắc giáp Lâm Đồng, phía đông giáp Bình Thuận, phía tây giáp Bình Dương, Bình Phước và Tp. Hồ Chí Minh, phía nam giáp Bà Rịa - Vũng Tàu. Tỉnh Đồng Nai nằm trên lưu vực sông Đồng Nai và một nhánh của nó là sông La Ngà, có sông Lá Buông chảy qua, có nhà máy thủy điện Trị An... Địa hình Đồng Nai gồm một số thung lũng, đồng bằng, gò, đồi thấp, tuy nhiên phần đất tiếp giáp với cao nguyên Lâm Viên và Di Linh thì tương đối cao. Phần lớn đất ở Đồng Nai là đất bazan, đất xám và đất phù sa cũ rất tốt cho việc trồng trọt. Bởi vậy Đồng Nai trồng nhiều cây công nghiệp (cây cao su, cà phê...), cây ăn trái và cây công nghiệp ngắn ngày. Khí hậu: có 2 mùa - mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm 25,4ºC - 27,2ºC. Tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch Đồng Nai là tỉnh có công nghiệp phát triển, thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của khu vực miền Nam, chỉ sau Tp. Hồ Chí Minh. Xung quanh thành phố Biên Hoà có khu công nghiệp rộng lớn, nhiều nhà máy, xí nghiệp, công ty. Đồng Nai có nhiều nghề thủ công. Đồ gốm sứ Đồng Nai đẹp có tiếng trong nước. Đồng Nai có những rừng cao su, cà phê bạt ngàn, có rừng cấm Cát Tiên, một khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Đến Đồng Nai du khách có thể tham gia những chuyến du lịch sinh thái trong các khu rừng hoặc vườn cây ăn quả, cũng như săn bắn, câu cá, du thuyền trên sông Đồng Nai, dã ngoại tại các thắng cảnh: hồ Long Ẩn, khu văn hoá Suối Tre, thác Trị An, rừng Mã Đà,... hay tham quan các di tích chiến tranh, nghiên cứu các di chỉ khảo cổ: mộ cổ Hàng Gòn, đàn đá Bình Đa... Đồng Nai còn nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống như làng gốm Tân Vạn, ven sông Đồng Nai của người Việt, nghề đục đá truyền thống tinh xảo của người Hoa sống gần hồ Long Ẩn. Dân tộc, tôn giáo Đồng Nai có nhiều dân tộc sinh sống, phần lớn là người Việt. Ngoài ra có người Hoa, Xtiêng, Chơ Ro, Chăm, Mạ... Đồng Nai có một truyền thống dân gian khá phong phú, đặc biệt là văn hóa của đồng bào dân tộc ít người. Tôn giáo chủ yếu ở Đồng Nai là Phật giáo và Công giáo. Ngoài ra, một số ít người theo đạo Tin Lành, đạo Hồi, đạo Cao Đài, Hòa Hảo. Đồng Nai còn là quê hương của một số loại nhạc cụ dân gian độc đáo: đàn đá Bình Đa, sáo trúc, chiêng đồng, thanh la, khèn bầu, khèn môi. Lối hát Tam Pót của dân tộc Mạ, một loại hình hát kể có vần điệu được lưu truyền trong cộng đồng người Mạ ở huyện Định Quán hiện đang được khôi phục lại. Giao thông Thành phố Biên Hòa cách Tp. Hồ Chí Minh 30km, cách Hà Nội 1.684km theo đường quốc lộ 1A, cách Đà Lạt (Lâm Đồng) 278km theo quốc lộ 20, cách Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) 95km theo quốc lộ 51, cách Cần Thơ 198km. Đường sắt tuyến Bắc - Nam đi từ Hà Nội qua thành phố Biên Hòa đến Tp. Hồ Chí Minh. Welcome to DongNai !
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu hè hè, vậy à. Lên trên này chẳng có hội đồng hương cho chị em mình thi thoảng off iếc nhỉ.