chào các mẹ ở Tp.HCM

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me Bo (Levin), 8/10/2008.

  1. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    hơ hơ ! chào mọi nguoi, may bua nay ban ko len 8888 dc , nhớ nhà quá!
     
    Đang tải...


  2. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng là tâm hồn ăn uống, chị ơi yên tâm đi cuộc vui nào mọi người cũng sẽ alo chị, ko có chị làm sao vui được...ehehhehe
     
  3. memummim

    memummim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2009
    Bài viết:
    1,141
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    xin chào các mẹ, mình là lính m[í thamg ia diễn đàn, rất mong được các mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi con giỏi
     
  4. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Hoan nghênh chào đón bạn (vì ko biết ấy bi nhiêu nên gọi đại - sau này biết sẽ sửa lại)! Gia nhập Hội rất dễ! Khai báo thông tin theo form sau nhé!

    Họ tên mẹ:.......................Ngày tháng năm sinh:.................
    Họ tên bé:.......................Ngày tháng năm sinh:.................
    Địa chỉ cụ thể:..................
    Điện thoại liên lạc:.............

    (Chưa lập gia đình cũng gia nhập vô tư) ===>vui lòng note là gửi Rada( hội phó nhé )

    Thanks
     
  5. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Ăn mì quảng quán Phú Hương trong hẻm Sao Mai trên đường CMTT là ngon tuyệt cú mèo, vô quán này ăn tưởng mình đang ở đà nẵng vì nghe toàn tiếng địa phương khg hà, ở đây có đủ các món ăn miền trung như bánh tráng thịt heo, mì quảng, cao lầu, bún chả cá, bún cá ngừ, heo rừng xào lăn, hén xào, mít trộn, cá cu hấp...
     
  6. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    nghe muh phát thèm....khi nào hẹn nhau đi ăn đi chị... ngồi đọc muh ướt hết cái bàn phím rồi nè, chèm chèm.......các mẹ ơi ai đi ăn giơ tay lên nè.... nhanh nhanh ...
     
    anhtuan thích bài này.
  7. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    RADA ơi đi bụi ở đâu lâu quá, quay về đi em mọi người miss you so muchhhhhhh rùi nè...... love you so much Rada......ở đâu mau mau về với các chị đi em ơi.....
     
    anhtuan thích bài này.
  8. jumi

    jumi snowflake

    Tham gia:
    9/9/2008
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    hic hic em cũng giống chị rồi, hôm nào cả nhà ta rủ nhau đi ăn mí đc:p:p:p:p:p
     
    anhtuan thích bài này.
  9. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà mình có ai còn thức không?
     
    anhtuan thích bài này.
  10. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Chúc các Mẹ ngủ ngon, ngon thiệt là ngon....khò....khò....khò....khò.....khò....khò
     
    anhtuan thích bài này.
  11. Rada

    Rada Banned. Cẩn thận, người này không trung thực.

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Em về rùi đây! Đi vội vàng nên ko mang máy tính xách tay theo nên dù nhớ nhà lắm mà ko vô được. Em đi tổng cộng là 4 ngày. Ko đi ọp được nên buồn lắm! Hum CN lúc mấy chị gọi là đang ngồi canh Ông Nội nên ko dám nghe điện thoại. Em mới vô lại hồi chiều, nắng kinh khủng, về tới nhà là cảm nắng lun, giờ mới dậy nè. Hic! Nhớ mọi người quá à!
     
    anhtuan thích bài này.
  12. Rada

    Rada Banned. Cẩn thận, người này không trung thực.

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Xin lỗi mọi người! Dạo này em gặp một số việc nên ko thường xuyên chăm sóc mọi người như trước được. Cảm ơn chị Tinababy và chị Hada đã động viên em.
     
    anhtuan thích bài này.
  13. Rada

    Rada Banned. Cẩn thận, người này không trung thực.

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Lần ọp ẹp này em ko tham gia được nên sót nhiều mẹ lắm!
     
    anhtuan thích bài này.
  14. Rada

    Rada Banned. Cẩn thận, người này không trung thực.

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Hic! Em độc thoại một mình rùi!
     
    anhtuan thích bài này.
  15. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Chào ngày mới tèng...tèng...tèng....:-\":-\":-\"
     
  16. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề bài: Em hãy ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của Văn sĩ Hộ trong tác phẩm Ðời Thừa.
    Bài làm: Văn Sĩ Hộ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống thể thao, các anh em của Văn Sĩ Hộ đều là những cầu thủ xuất sắc trong đội hình đội tuyển Sông Lam Nghệ An. Ðặc biệt là người anh cả Văn Sĩ Hùng - người đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam tại SEA games và Tiger Cup... Thử hỏi con người "tài không cao, phận thấp, chí khí uất" sống trong một gia đình toàn những người nổi tiếng và tài năng như vậy thì làm sao Văn Sĩ Hộ có thể thoát khỏi sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm - không "Ðời thừa" sao được?!!
     
  17. anhtuan

    anhtuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Đề bài: Em hãy phân tích đoạn Thuý Kiều trao duyên lại cho Thuý Vân.
    Bài làm: Đây là một sáng tạo lớn trong cả văn học lẫn kinh doanh. Hiện này chúng ta mới có những hợp đồng về buôn bán, xây dựng... vậy mà Nguyễn Du, một nhà thơ lớn cách chúng ta gần hai trăm năm, đã đưa ra một hợp đồng mới "Hợp đồng kinh tế - tình cảm". Đầu tiên, Thuý Kiều đã hẹn ước với Kim Trọng suốt đời. Nhưng sau đó, do có trục trặc từ phía gia đình Thuý Kiều (bên A) nên nàng đã tự ý huỷ hợp đồng hẹn ước với Kim Trọng (bên B). Chính do sự huỷ bỏ này mà Kiều đã phải bồi thường thiệt hại cho chàng Kim một trăm ngàn. Vì vậy nàng đã thốt lên:
    Trăm ngàn gửi lạy tình quân
    Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi...
     
  18. valentina

    valentina Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Chào mọi người, chào một ngày mới lại phải tiếp tục làm việc, tranh thủ 888 chút.:rolleyes:
     
  19. valentina

    valentina Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Tinababy ơi, bạn tìm được mẹ nào giúp mình chưa vậy? Help me help me pls
     
  20. valentina

    valentina Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    nhà mới vắng hoe mọi người ơi, valentina mừ không vào sáng nay là đố mọi người tìm được nhà mình nhá....:(
     

Chia sẻ trang này