Hôm nay mình ăn có mỗi 1/2 suất cơm, 1 miếng bánh pizza, 1 miếng bánh sinh nhật và uống 1 cốc sinh tố bơ thôi nên đến gần 4h đã đói mất rồi
Hi cả nhà! Lâu quá rồi mới gặp, hôm nay tớ vui lắm. Thank kiu các bạn vì sinh nhật tháng 6 nhe, thank kiu quà của Nghé,me2muom,và bà thông gia nhá Hoa ơi, yêu mày ghê, lúc nào cũng sẵn sàng làm tài xế cho tao. Zin zin baby ơi, cậu xinh nhỉ, hic. Cậu với mẹnhimdanhda làm hoa khôi của hội ngựa rồi, vừa xinh lại vừa trẻ nữa... hic, ghen tị nhé.
tks kiu, đọc xong ngượng quá trùi luôn, tại mình lập gia đình muộn sinh con cũng muộn nên mới cảm giác trẻ vậy thui, chứ nếu làm thêm đứa nữa sẽ trông già bà cố luôn kekeke. Hnay công nhận off vui ghê vậy đó, Hằng, Nghé, NgaBong, Melanxinhxan, up hình lên đi, mọi người ở nhà nôn nóng quá rùi kìa.
Quên tks kiu me2muom nữa chứ, ko phải tháng sinh nhật nhưng mình vẫn có quà hen, món quà ý nghĩa lắm nha, biết là vậy đó nhưng vẫn chưa đọc được hehe
Hít le em iu , ảnh đâu ? ảnh đâu ? up lên đi , có cái con nghé chụp tất cả đang cười đó , phê kiểu ấy quá chừng .
Mày có nhầm ko đấy ? tao mà mách con tao mày gọi tao là xấu xí thì mày có chạy đằng trời , nhắc lại nhé : LAN XINH XẮN nghe chưa ?
HOA : Tao cho em đi bấm lỗ tai rồi , phát đầu ko sao , phát thứ hai sợ khóc thét , mặc dù mẹ đã bảo bạn Hến ko hề khóc nhưng vẫn sợ , mồ hôi vã ra như tắm làm tao sợ quá , buổi chiều 3 mẹ con về , nhìn thấy mày gọi cho chúng nó chào mẹ Hoa nhưng mẹ phi nhanh quá nên ko nghe thấy .
Gặp các bà xong tôi càng yêu Hội Ngựa quá cơ, tôi nhớ và mong gặp các bà từng ngày. Dù không được nói gì mấy (mồm mấy bà to và nói nhiều đến tôi còn không được nói thì biết rồi đây) Làm gì có thời gian mà hát với thơ ca vì chỉ riêng việc nói đã không hết chuyện rồi. Hôm qua về sung sướng tôi không sao ngủ được. Mai khai trương hàng của Nghé lại hẹn gặp nhau tý đi và 26 khai trương CH của BeanShop lại gặp tiếp nhé. Tôi thích gặp và nói chuyện với các bà hàng ngày cơ. Đến đi tôi lại tặng quà tiếp, 25 1 laọi quà, 26 một lọai quà khác, quà của tôi đảm bảo ai cũng dùng được (nhưng không phải BCS đâu vì cái này nhà tôi không bao thèm giờ dùng từ 1 con giáp nay ấy chứ) À, tôi lại xin sách vở và quần áo cũ, ai có thì có thể mang tới chỗ TrangNghé hoặc chỗ Hoa Me2con, chỗ CH mới của VanBeanShop thì tốt. Không thì gọi ĐT cho tôi 0904151510 tôi cho người qua lấy vậy. Có lẽ CN 28/6 tôi trốn đi Bắc Ninh đây. Các mụ đi cùng tôi cho vui đi không thì tôi với Bống xinh vậy nhé. Năn nỉ các mụ mà. Tôi thực sự chỉ thích đi đâu nếu có các mụ thôi. Nói thật lòng đấy.:ANAL::heart::heart::heartartymanartyman:\\/\\/[-o<[-o<[-o<:lol::lol::goodman::goodman::-({|=:-({|==D>=D>=D>:wave:wave:Cuoi:Cuoi(u)(u)(u):ice:ice:ice
Bà đến muộn nên ko biết chứ các bà ấy nói Zin zin baby từ hội 84 lạc vào đấy. Công nhận vừa trẻ vừa xinh nhỉ. Tôi chưa gặp Menhimdanhda, nhưng nghe danh lâu rồi. Hồi mới vào thấy Mehanam la xinh lắm rồi, hóa ra Menhimdadanh còn xinh hơn cơ à. Menhimdadanh có cái ảnh nào show lên cho tụi tôi nghía tí nào . Bà vào mạng sớm thế? bà đi được nhiều nhỉ, tôi chả đi được thế đâu. Hôm qua quên mất ko ra chỗ bà nhờ các bà ấy chụp cho kiểu ảnh nhỉ, tôi với bà cùng tên đấy, cả tên đệm nữa. Hi hi hi.
Bà chả hiểu gì cả, người ta bảo con gái nói ko la có mà, Mexb gọi bà như vậy là đúng đấy :finga::axe:
@ Sumo&co: bà này đi đâu rồi? dạo này ít thấy mặt quá, tình hình là bao giờ vỡ đê đấy? :smile: @Mặt trời hồng: đi đâu rồi mà im hơi lặng tiếng thế? @ Lan, Trang, Nga: ảnh đâu rồi? Nhóng mỏi cả cổ rồi đấy nhá :evil:
Quên mất hôm qua chưa cảm ơn 2muomyeu về món quà, sướng ghê, ai cũng đc tặng quà, tôi tối hôm qua về ghiền gẫm cả tối, cảm ơn bà nhé Nga Bống: Bà đến muộn thế à, tôi 1h phải về họp nên ko gặp đc bà Tôi thấy mẹ Zin Zin trẻ quá như baby ấy, mẹ Loan cũng đằm thắm nữ tính, Hằng Nấm thì như sinh viên ấy, còn NGHÉ thì lúc nào cũng xinh rồi, tóm lại bà nào cũng thấy xinh he he
Tôi yêu các bà quá và cũng hồi hộp xem ảnh nên lại trốn vào đây. Tôi chẳng được đi đâu đâu mẹ Bầu - bạn cùng tên ạ, toàn nói dối vì công việc kể cả hôm qua và hôm CN tới cũng vậy. Tôi còn đang không được đi làm, không cho kinh doanh chỉ được ở nhà nuôi con, ăn hết tiền tiết kiệm và ăn bám thôi (đối với tôi khổ nhất là phải đau khổ vì tình, phải ngửa tay xin tiền người khác và không được là chính mình làm những gì mình thích nhất). Tôi vào đây để quên chứ dạo này có ngủ được đâu, ngày khóc, đêm khóc nhiều lúc trong ngày cảm thấy phát điên, muốn chết, muốn buông xuôi rồi lại ngồi dậy ôm con hoặc vào đây hoặc đi gặp bạn bè. Nhìn mọi người vui tôi thấy rất HP. Tôi còn 30 quyển sách quý ai lại chô không thì làm từ thiện. Tôi sẽ mở CH sách và sẽ chọn toàn sách hay và bổ ích, nếu bao giờ tìm được CH tôi sẽ khai trương và mời các bà đến để được tặng sách. Nhân tiện nhờ các bà tìm hộ nguồn sách hay và nhất là vị trí mở CH nhỏ, ít tiền nhưng vẫn bán được hàng nhé. Tôi yêu các bà lắm những niềm vui sống của tôi ạ](*,):ANAL::drinkers::-k[-yawinkle:\\/[-o<artyman:[-X:lol:#-o:wink::goodman::-({|==D>:roll::wave:Cuoi:ice0oo(u)(u)(u):heart::heart:
Hic tiếc hôm qua kô đến đc với các mụ. Mấy mụ kia bom hình nhanh lên nào đang sốt mà vào lại ra chẳng thấy tăm, hơi cái hình nào cả