Có rảnh rang đâu đang bị lụt mà nhưng nhớ HR quá không vượt qua được bản thân mình nên phải làm vậy không thì .... chít sớm ha ha .
>>ALL: Nhà mình vắng vẻ thế. Ọp ẹp lần này không hoành tráng bằng hôm vừa rồi nhỉ nhưng lại hứa hẹn một bữa ăn no căng rốn nhỉ
@All: khẩn khẩn khẩn các bà ơi giúp tôi với: Tôi copy paste công thức toán học từ word sang powerpoint mà nó cứ nhẩy loạn cả lên, tui thử trình diễn thì toàn không đúng vị trí. Thanks thanks thanks
Là tôi, cũng là new member! Hehehe, tks mẹ Mộc đã đặt hàng sấu ngâm của bà ngoại Kiên và giới thiệu với cả nhà nhé. Tôi vẫn theo dõi topic và bài của các bà nhưng là newcomer nên chả biết viết giề @Thủy ơi: có bột thạch thì nhắn tôi nhé, nếu cần hỗ trợ gì thì cứ alo cho tôi . Hoặc tôi có thể nhận làm đầu cầu Hoàn Kiếm cho các bà. Tôi làm ở ngay Tràng Thi nên có thể để bột thạch ở chỗ tôi .
Tớ cũng là người mới dưng cơ mà tớ nói nhiều quá hahhâh @New Member :Các bà cứ nói thật nhiều vào, nói riết sẽ thành người cũ, nếu ko nói gì thì mãi là ngừoi mới hihihihihi,
Bột mặn thì vợ chồng tớ tự quấy Minh ạ, sáng vợ chồng tớ xay - quấy. Trưa ăn bột Nettle (7 muỗng 30). Chiều 7h tớ về quấy thêm 1 lần bột măn nữa. Tớ bắt đầu cho ăn cá từ hôm chủ nhật rồi. Sữa Meiji tớ mua Gold loại mới ra ở VN í, ko phải chính hiệu Nhật đâu (ghét hàng Nhập bị động vì EU, $, Yên lắm). Mà tớ nghĩ loại mới ra chắc hẳn sẽ "chú trọng" về nhiều gạch đầu dòng hơn để mong nhanh chiếm đựoc thị phần nên mua thôi.
Lâu lắm rồi tôi không làm món này nhưng hình như tôi nhớ là muốn copy công thức, các hình vẽ từ word sang PP thì bà phải group nó vào thì nó mới đúng như ở bên word được bà ạ. Bà thử xem có được không nhé vì lâu lâu rồi không sờ đến nên cũng không dám chắc lắm. @All: Các bà có tập 2 rồi cho tôi hỏi xin tí kinh nghiệm. Tôi đợt này lại bị cơn co tử cung sớm nên BS bắt nằm im một chỗ, lần trước tôi cũng bị thế, uống Spasfon thì đỡ nhưng lần này thì chẳng thấy có tác dụng mấy. Bà nào có kinh nghiệm chỉ cho tôi với. Sao bầu bí lần 2 lại mệt mỏi và mất sức thế cơ chứ. Nằm nhà thấy các bà cứ rủ nhau ọp ẹp, thèm rỏ rãi mà "lực bất tòng tâm" chẳng đi được. Àh, hôm nay có chị ở gần nhà tôi mua bột thạch của mẹ Bin, chị ấy làm thử rồi mang lên khoe, tôi lại nổi máu bon chen nhưng chẳng đi được. Không biết có bà nào ở gần khu nhà tôi không, cho tôi nhờ mua hộ một ít về tập tành vậy. Nhà tôi ở khu Thanh Xuân Nam, đối diện Bách hóa Thanh Xuân cũ, cám ơn các bà nhiều.
Chòa các bà, hôm nay tôi cắm măt vào danh sách đăng ký đi Cửa lò, rùi làm việc với bọn tour nên chẳng buôn bán dc gì. Tình hinh off T6 có vẻ thiên về các bà ở mạn cầu giấy rùi. Tôi nghe bà Hằng quảng cáo ăn hai món việt hàn sao mà hấp dẫn thế. @: Trà, Hoa, Hà: Tình hình đợt này chúng ta đành ngậm ngùi ở nhà mất rùi, Hoa có đi đc ko??? @: Bà Thoa cẩn thận nhé ko đến nhà bà Hằng chồng bà ý lại ko cho về đấy. @: Hằng: nhớ phần tớ hai cái bàn đạp nhé, chuyển fax nhanh nhé, mọi chi phí xin chịu hết> À thế vụ tay vịn thế nào nhỉ, tớ hóng nhất vụ đó đấy. Có khi thấy hay lại suy nghĩ lại cũng nên hihihi
Úi HƯơng mà không đi thì cái vụ tay vịn xẹp lép mất ! mà các bà cố gắng đi đi ! Hôm đó ăn gà và toàn các món Hàn Quốc !
Thấy bà đi chơi nữa làm tôi lại cuồng hết chân. Thứ 6 kế hoạch tay vịn có thể thay đổi để bổ sung món khác do Thủy .... cung cấp. Tôi với bà không đi kể ra cũng hơi thiệt thòi đấy.
Bà này ngay gần nhà mình . Tôi ở Thanh xuân bắc , cũng gần đến ngày vỡ chum , bị co tử cung hơi nhiều . Bác sỹ cũng cho thuốc, lúc uống lúc không, cũng chả thấy làm sao . Tôi nghĩ chả sao đâu bà ạ ! Tôi có hôm co đau quặn cả bụng lên ý chứ !
Mọi người cố gắng lên. Lần vừa rồi ọp mạn trung tâm mà các bà Càu Giấy vẫn đi đấy thôi. Nhất là An, vừa xa, vừa bận nhưng hiếm khi bỏ cuộc vui nào >>Thương: Ấy qua xem trường chưa?