Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Kể chuyện con - khoe mình rán trứng ngon Hôm qua rán 2 quả trứng + ruốc, xong để ở mâm, rồi quay ra làm rau. Vừa bỏ được rau vào nồi, nhìn lại, đĩa trứng bạn Tẹt bốc ăn hết gần nhẵn, chỉ còn 1 miếng cỡ hộp diêm. Bảo: con ăn nốt đi! Tẹt liền cầm ra hỏi: Mẹ Minh có ăn ko? Đang tưởng cậu con chán rồi nên trả lời: Mẹ có ăn Tẹt chạy lại, bẻ cho mẹ 1 mẩu chưa bằng đốt ngón tay (tầm 1cm2 ý), còn lại hắn ăn nốt. =)) =)) =)) 1: Thế này có được gọi là thảo không??? 2: Ai bảo bọn trâu không ăn vụng???
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Chúc mừng nhà bà nhá! He he! VUi quá nên loan tin khắp nơi! Cuối tuần này khao nhá!
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Anh Tẹt ăn giỏi thế. Em cũng chỉ thích ăn bốc trứng thôi chứ trộn với cơm em ứ ăn. Mấy hôm nay em ăn trả bữa rùi anh ah. Mỗi bữa em ăn 2 lưng bát cơm đấy, ngàn lần trộm vía em. Anh Tẹt thích nhé, có em rùi 2 anh em quậy tới bến nhỉ? hihih
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Anh Tẹt ui qua nhà em xem hình mới trang 614 anh nhé .Anh ăn giỏi thiệt đó, em ăn dở ẹt hà.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Em Tẹt ơi qua nhà chị xem hình nhé ........ em gái Út chị đó Vào đây nè
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Hạt dẻ ngon lắm cô Minh ơi! Hí hí! Nhà cháu cảm ơn cô nhiều lắm! ^^
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Qua thăm thú nhà anh Tẹt nà. Hum nay mẹ em đã gửi hai con rối cho bạn Tina rồi .Còn hai phần quà nữa dành cho các bạn đóa
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Anh Tẹt qua nhà em xem hình mới nhoa http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/128045-Ken-xin-l%C3%A0m-quen-v%E1%BB%9Bi-c%C3%A1c-b%E1%BA%A1n/page327
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Mẹ Tina đã nhận được quà hai em rối thú nha....Thú lông mượt , một em trắng tinh, một em màu xám tro. Mẹ Tina thanks BEPADA đã nhiệt tình tặng quà Tina rất rất rất nhiều nhé !
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Tuần vừa rồi Tẹt đi công viên Thủ Lệ cùng lớp, khoe ảnh cùng các bạn đây Đi trong hàng ngũ "Một đoàn tàu, nhỏ tí xíu, là chúng em..." Tranh thủ chuyện riêng bên chuồng khỉ Bọn mình đang bị chộp kìa ^^ Một đường cong... cong Xem vui thật, nhưng phải "có thực..." ... mới vực được tài xế =)) Vui ơi là vui!!!!!!!!!!!!! Còn nhiều ảnh lắm nhưng Tẹt để khoe dần )
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Mấy cái ảnh bố Quang chụp trộm Nghé đúng ko? Ha ha! Nhìn anh Nghé yêu quá, ra dáng người lớn ghê.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Woa anh Tẹt đi chơi vui quá. Mà anh ăn mặc soành địu ghê
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! hôm ý mặc quần rộng bụng nên thêm đai, vô tình các cô chuẩn bị mũ bê rê luôn, nên thành ra thời trang có hơi hướng cổ điển, kiểu công tử Hà Nội xưa Ken ạ, hi hi
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Ui anh Nghé đội mũ trông lớn chưa kìa, các bạn cùng lớp đi chơi dễ yêu quá đi .Anh cũng tranh thủ 888 dữ ha, y như mẹ anh .Hí hí.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Anh Nghé nghe nói đã ăn cơm rồi hả, các bạn HN tập ăn cơm sớm quá ta .Em thì chưa ăn cơm đâu, ăn nuôi, ăn mì, nhưng cháo vẫn là chính thui , đủ loại cháo hết .Mẹ và bà em cũng bảo thủ lắm, không vội tập cho em ăn cơm đâu
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Chúc mừng SN của Tẹt nha .Luôn đáng yêu, khỏe mạnh và mãi là Tẹt thông minh, tình cảm của bố mẹ nhé.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Nghé cũng chúc mừng sinh nhật Tẹt nhé...trộm vía bạn hơn hẳn Nghelun rùi nhé...nghé sn 2 tuổi được có 12kg cao 84cm thui. Buồn rũ rượi mẹ bạn tẹt ạ.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Anh Nghé đi chơi vui quá. Mời anh sang nhà em Bi chơi nha. Mẹ em mới xây nhà mới cho em đó.
Ðề: Nghé Tẹt: Cháu chào các bác, các cô chú ạ! Mẹ Tina ơi, em đã gửi quà cho 2 giải từ hôm thứ 7 nhé, chắc là sắp đến nơi rồi . Quà nhỏ nhưng mong Tina sẽ yêu thích và mang lại niềm vui cho cả nhà. Chị chơi cùng Tina cho tình cảm và phát huy khả năng của con nhé Mẹ Minh ơi ! Mẹ Tina nhận được món quà nhỏ ý nghĩa và dể thương mẹ Minh gởi tặng nha ! Cảm ơn món quà ý nghĩa, cảm ơn mẹ Minh đã nhiệt tình đi mua rồi còn mất công send gởi cho người ở xa nữa...Vô cùng thanks kiu nha...Tina thích hộp bút màu và vỡ tập tô màu ghê lắm cơ...nhờ nó mà sáng ngủ dậy mẹ nhắc đến là cười toe đòi đi lấy vở và bút để tô màu....nàng thích chí lắm nha. ...không còn chứng khóc lóc mè nheo mỗi sáng nữa