Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà giống tôi thế , nhà tôi gần với nhà hát của huyện nên vì thế tuổi thơ của tôi gắn rất nhiều với những buổi theo bà nội đi bán những mặt hàng y như bà bán ấy , chỉ khác là tôi vào sân là đc tung tăng chen lên gần cánh gà xem thôi , sợ nhất là gần hết kịch hoặc phim là cứ phải mắt trước mắt sau lo bị chen, hi hi , sướng nhất là sáng sớm hôm sau cùng lũ bạn dậy thật sớm vào mót đồ đánh rơi trên sân bãi . Có lẽ tôi theo bà nội tôi đi bán hàng nhiều nên bây giờ tôi thích buôn bán lắm , bà cứ mạnh dạn thử xem , biết đâu lại thành công to í !!!
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Hi hi, đại gia như bà tội gì tôi hỏi vay có 10k mà phải 10k đô í chứ , tôi chả quên đâu, tiếc là hồi này ít gặp nhau quá mà hôm HC cả tôi và bà mải buôn nên chả đứa nào nhớ nhỉ ! để hôm nọ bà phải nhắc tôi cũng ngại , he he ! yên tâm tôi sẽ nhớ gửi em Tam đảo cho nhé !
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. UH công việc càng ngày càng chán nên tôi cũng đang nghiên cứu thêm bà ạ.Mà bà quê đâu đới?
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Không phải là chán đâu mà là công ty không co việc sắp giải thể ý chứ gần chục năm tôi bỏ sự nghiệp đi theo tư nhân để bon chen cho cuộc sống cơm áo gạo tiền rồi bà ạ. TRước khi chống lầy tôi cũng đã làm nhà nước đúng ngành nghề học đấy nghe thi oai lắm lại trên trung tâm thành phố nhưng lương thì như bà nói ấy 500k chỉ đủ ăn sáng và xăng xe.Lấy chống rồi có em bé tôi bị yếu nên xin nghỉ luôn.Bé được 1t thì đi làm trái nghề ở đây từ đó đến giờ.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. ko phải của nhà bà thì nó của chồng bà đúng ko, vì tôi thấy công ty đó toàn người nhà bà còn gì
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. sao thế? 10k phải yên tâm hả bà , bà vay đc 10k usd thì quá giỏi còn gì. Bà có vay tôi từng đó thì tôi cũng ko cho vay đâu. Vì tôi chưa bán được Răng.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. thì của chồng tôi nhưng như 1 DNNN ý bà nhưng tôi chỉ làm vào ngoài giờ thôi. Từ trước đến nay tôi vẫn mong muốn ko phải động chạm vào cái Cty đó nhưng cũng ko đc, nếu làm đúng thì ko sao còn làm sai thì như lũ tràn về.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết, các cụ nói chớ có sai, bà nhiều nghề thế thì làm gì chả kiệt sức
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. thế bà có bao giờ nghe câu nước chảy chỗ trũng ko? chứ có bao giờ nước chảy chỗ cao chưa? bây giờ ko làm thì lấy gì mà măm? bà thì ko nhiều nghề đấy? bà thử liệt kê hội tôi, tôi nhiều cái rì nào ???????????????????????
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. bà Ngân: con tôi đêm hôm qua bảo, mẹ ơi nếu điểm thi của con tất cả là 10 thì mẹ thưởng nhé, tôi đồng ý và bà có biết nó bảo gì ko? Nàng ta thỏ thẻ bảo rằng, mẹ hỏi xem cô ý hôm nào ko bận, cho con đến chơi với chị Bông nhé. Chắc hôm qua ox nhà bà bực có 2 vị khách ngồi buôn mãi ko về cho nhà ăn cơm nhỉ.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Vào nhà điểm danh cái nào.Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, làm việc hiệu quả, buôn may bán đắt nha.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Chúc mừng Sinh nhật muộn mẹ Châu Anh. @ mấy bà: lương mụ Linh là do tôi trả đấy, không phải chồng mụ ấy đâu ) ) )
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. hôm qua chủ nhật, tôi cho 2 đứa đi tô tượng ở hồ thành công. Ngồi cạnh tôi có 1 nhóm tầm 7 bạn học sinh lớp 6, đang chơi tranh cát. Đến lúc thanh toán các bạn ý đang chia nhau tiền để trả thì có 1 bạn đứng lên và rút ví ra trả, tôi thấy trong ví bạn ý có khoảng 3 tờ 100k và mấy tờ tiền lẻ. Thế là cả lũ nhao nhao lên khao tớ đi, tôi thấy hình ảnh đó rất vui mắt nhưng chợt nghĩ sao nhà bạn kia cho bạn ý nhiều tiền quá.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Con nhà tôi đấy, ai cho tiền đâu, SN đựoc tặng bằng phong bì thế là tích đựoc 3 triệu, mang đi khoe với bạn ở lớp , máy toi cả ví không biết rơi đâu, điên không chịu đựoc, tưởng bố cầm tiền cho con, ai ngờ thả rông nó thế, chỉ nhắc suông, nó đâu có nghe, đúng là bài học lớn
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Con nhà tôi đấy, ai cho tiền đâu, SN đựoc tặng bằng phong bì thế là tích đựoc 3 triệu, mang đi khoe với bạn ở lớp , máy toi cả ví không biết rơi đâu, điên không chịu đựoc, tưởng bố cầm tiền cho con, ai ngờ thả rông nó thế, chỉ nhắc suông, nó đâu có nghe, đúng là bài học lớn