Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi kubinkute, 3/8/2011.

  1. bibitieuquoc

    bibitieuquoc Tiểu quốc

    Tham gia:
    22/6/2010
    Bài viết:
    1,700
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    buồn nhỉ. cuộc sống là mớ bòng bong mà ta luôn phải phấn đấu tìm lối đi. mỗi người một tâm sự riêng, nhưng cũng hơi buồn là mẹ nó 86 mà đã đi tập 3. là người con có hiếu, đảm đang, học giỏi, tự mình bươn trải 4 năm đại học. nghe bạn ts chắc gia đình nhà chồng ở HN? bạn ơi hãy vì con, vì chồng còn cái đống nhà chồng kia bỏ qua hết đi. ko nghe, ko thấy, ko làm. cứ cho họ cái gì cũng đúng, cái gì họ cũng là nhất.
    nếu mình rơi vào hoàn cảnh như bạn mình sẽ chọn chồng và con. bạn cũng như vậy. chúc bạn hp.
     
    Đang tải...


  2. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Cảm ơn chị nhiều, có lẽ đó là bản năng của con người thôi chị ra, sinh ra sống cs vât vả cực khổ thì con người phải tự cố gắng vươn lên thôi. Nhiều người nói có lẽ em nên cảm ơn hoàn cảnh vì nhờ có nó đã giúp em thêm tự tin hơn trong cs. Đến giờ này em cũng chưa làm dc gì to tát ngoài một cv ổn định với mức thu nhập trung bình như mọi người. Nhưng em hài lòng với những gì em có chị ah. MC đôi khi bảo em kém cỏi, ngu dốt ko bằng 2 cô em chồng. Tất nhiên các cô hơn em 6-8 tuổi thì hơn em là cái chắc ít nhất kinh nghiệm sống. Nhưng con lại có cái mà hai con gái mẹ ko có dc đó là con có chồng có con. CS là vậy đó muôn hình muôn vẻ, giờ đây em tự hứa với mình rằng "bơ đi mà sống" không buồn chán suy nghĩ nhiều nữa vì cs quá ngắn ngủi mà. Chúc các mẹ trên diễn đàn luôn vui vẻ hưởng thụ cs tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta nhé!
     
  3. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Cảm ơn bạn, có lẽ ko phải người trong cuộc nên bạn hiểu làm là đúng. Đúng là từ khi uống thuốc chồng mình trầm tính hẳn xuống, ko còn hung hãn,cáu gắt như trước nữa, thậm trì nhiều lúc kiểu gì cũng ok, ko đưa ra ý kiến cá nhân. Thực ra do chồng mình làm tối nên hôm đó anh ấy ko có mặt trong cuộc họp gd, chứ mình nghĩ nếu có anh ấy hôm đó mình vẫn được bế con và cho con bú. Chiều hôm sau khi mình lên đón con, mình đi một mình, chồng mình đi làm, nếu chồng mình đi cùng thì khác, chắc chắn cô em chồng kia ko thể cấm mình vào nhà được. Nhưng sau anh ấy chỉ góp ý với cô ấy là ko nên làm như vậy thôi chứ ko gay gắt. Thực ra chồng mình cũng giận mình vì mình bỏ nhà ra ngoài lúc nửa đêm vì nguy hiểm đến bản thân mình và muốn mình xin lỗi cả nhà về việc làm sai trai của mình. Nhưng xét cho cùng kiểu gì người nhà họ chẳng bênh nhau vì nói gì đi chăng nữa mình cũng chỉ là người dưng khác họ thôi mà. Giờ đây mình cũng chỉ cần sống cs cho gd nhỏ của mình còn tất cả chỉ là bên lề thôi bạn ạ, để ý nhiều tội mình chứ tội ai đâu. Chúc bạn luôn vui vẻ và HP nhé! bb
     
  4. me_Nhim'

    me_Nhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Em à chị đã đọc tâm sự của em, chị thấy thật buồn cho em 1 cô gái mà chị nhận định là có sức chịu đựng cao, 1 cô gái nội tâm và có suy nghĩ rất chins chắn. Em thật ko may mắn vì đã đang rơi vào hoàn cảnh rất trớ trêu, trớ trêu ở chỗ e vô tình rơi vào nhà chồng đang ở tâm thế rất phức tạp híc
    Thứ nhất chị nhận định chủ quan theo như e mô tả thì anh chồng e đang có những biểu hiện TIỀN tâm thần với các triệu chứng như rối loạn hành vi, rối loạn cảm xúc, hoang tưởng… rất có thể là bẩm sinh (vì khi chị học thì người nào trên 35t mà chưa có các triệu chứng tâm thần thì sẽ ko bao giờ bị bệnh này, còn người nào bị bệnh thì trc sau gì dưới tuổi 35 cũng sẽ có các biểu hiện) và rất có thể là do cuộc sống phức tạp với 2 lần bị vợ bỏ như e kể trên. Cũng chính vì áp lực cuộc sống gđình khiến anh ấy càng them lo sợ và có các biểu hiện tự ti như đối với em (ghen tuông, kiểm soát, lúc nào cũng sợ vợ gần đàn ông…) có lẽ anh ấy lo sợ em sẽ bỏ anh ấy như họ, ko còn yêu thương anh ấy nữa… Dù e ko kể nhưng chị chắc chắn biểu hiện cảm xúc của anh ấy với e rất thất thường, lúc thô bạo, lúc ngọt ngào… vì chính trong con người anh ấy đang mâu thuẫn mà. Nếu như e hiểu và chân thành chia sẻ cũng như yêu thương để anh ấy tin tưởng thì anh ấy cũng sẽ bớt đi nhiều stress do chính anh ấy tạo ra. Và chị nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như anh ấy hiểu e yêu anh ấy nhườn nào. Mà cũng khuyên e là đừng quá nhún nhường nhịn mà mình bị thiệt thòi nhé. Kiểu gì cũng p để mình đc tôn trọng (chị phòng trường hợp e để a ấy đánh mà e lại hiền quá cho qua, vì đàn ông đã đánh đc 1 lần thì sẽ có những lần tiếp theo)
    Thứ 2 nhà chồng e, chị nghĩ ko hẳn họ là người ác và vô tâm đâu. Mà rất tội nghiệp cho em vì em là người lần đầu làm vợ -làm mẹ -làm con dâu, còn họ thì đã từng là bố mẹ chồng 2 lần với 2 người con dâu cá tính khác nhau, mà cả 2 đều đã từng rũ bỏ con trai họ. Em bước vào nhà chồng với tâm thế hoàn toàn khác họ, rất hồ hởi với bao ước mong vun vén cho Hạnh phúc gđình, còn họ thì… Đấy tâm thế của e khác hẳn họ. Họ đã từng chứng kiến 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ của con trai họ. Vậy nên họ cũng sẽ lo lắng mất cháu, mất con dâu và muốn làm “vài điều” gì đó để giúp con trai họ. Mà chắc họ cũng nghĩ là do bây giờ con trai họ yêu em quá, sợ mất e quá… nên con họ mới bị stress như vậy. Còn e thì thật shock và thật ấm ức cho mình, mình thật bất hạnh phải ko em?! Tất cả đều đúng mà!! Nếu là con người mà có bấy nhiêu biến cố thì là lẽ tất nhiên. Nhưng chị nghĩ nhà chồng e cũng mong muốn cũng vun vén và rất lo sợ cho con trai họ với cô vợ thứ 3 này cũng sẽ như 2 ng kia. Còn cô em chồng nữa, những trải nghiệm và những tổn thương của cô ấy với csong gia đình v.v…
    Chị hiểu rằng e đã chịu rất rất nhiều thiệt thòi cũng như rất nhiều thử thách để đến được ngày hôm nay. Nhưng có lẽ tất cả đều là những hiểu lầm, đều là do sự khác biệt trong suy nghĩ và tâm lý của 2 người ở 2 tâm thế khác hẳn nhau. Nên chị nghĩ nếu mọi người đều chia sẻ cho nhau thì mọi chuyện sẽ cải thiện hơn đấy em ạ. Em đã chịu thiệt nhiều rồi, vậy hãy để họ hiểu e là người con người vợ tốt như thế nào…C nghĩ cả e, chồng e và nhà chồng e trong thâm tâm ai cũng mong muốn 2 vợ chồng e đều bền vững và Hạnh Phúc. Đấy là điểm chung và là điều quan trọng.
    Cuối cùng chị nghĩ e là 1 cô gái rất biết suy nghĩ và cam chịu nhưng e cũng nên nghĩ cho bản thân mình nhé. Nếu có thể e hãy tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao 2 người vợ trước của anh ấy lại bỏ anh ấy. Có thể e gặp trực tiếp họ để chuyện trò xem sao. Cái gì cũng có lý do và nguyên nhân của nó, chuyện gì cũng có thể giải quyết đc và cuộc đời mình do chính mình tạo nên. Em hãy sáng suốt và kiên cường trong cuộc sống nhé.
    P/s: Nếu muốn chia sẻ với chị hay các mẹ để giảm stress thì chị lúc nào cũng welcome! Đây là những suy nghĩ của chị nếu có gì làm e tổn thương hay ko vui ko phải e đừng buồn nhé, chị ko muốn làm e buồn them đâu híc
     
  5. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Đúng...bất nhân quá. Chỉ có chị mới giải quyết đc mọi việc và giải thoát đc cuộc đời chị thôi...Chị nên nhờ đến chính quyền và hội phụ nữ tại địa phương giúp đỡ...CS phức tạp quá nên cần phải mạnh mẽ mà sống chị ạ
     
  6. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Đọc lại những lời chia sẻ của chị mà em thấy chị là người quá xâu sắc hiểu biết, chị nói cứ như là chị đang ở trog hoàn cảnh của em ấy, quá đúng chị ạ! chắc chị đc chồng chị yêu thương nhiêu lắm vì chị là người tâm lý quá. Cảm ơn chị rất nhiều ạ!
     
  7. hanoinhadat

    hanoinhadat Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Khẩn trương ngay và luôn áp dụng phương án ngược lại bằng mọi giá - táng cho thằng kia 1 trân nên thân - cần hỗ trợ gì PM tớ - đọc xong tớ thấy sắp khóc đến nơi rồi - cuộc đời khốn nạn thật ....
     
  8. pmoon43c

    pmoon43c Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/3/2011
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Đúng vậy, cứ nghĩ như thế mà sống cho thoải mái bạn à! Mình sống cùng BMC nên thấy nghĩ nhiều thì mệt đầu lắm, mình thiệt trước tiên. Có con rồi thì thời gian cũng hạn chế, nhưng cố gắng thực hiện một số sở thích của mình để cuộc sống thêm vui nhé! Chúc bạn có luôn sống thoải mái và hạnh phúc!
     
  9. Mecunyeu0804

    Mecunyeu0804 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/11/2011
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Chưa đọc hết tâm sự của mẹ nó nhưng cũng hiểu đc phần nào. Sự việc đã đến nước này bạn nên nhờ chính quyền can thiệp. Chính quyền sẽ giải quyết con theo mẹ, vì bố như vậy, không có khả năng chăm con. Bạn cũng nên nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi nghĩ chồng bạn bị bệnh như vậy, nếu nhà chồng đứng về phía bạn thì sẽ cùng bạn đưa chồng đi chữa bệnh, chia sẻ và giúp đỡ bạn.. nhưng đằng này lại khác.. Thật tội cho hai mẹ con. Bạn hãy mạnh mẽ lên, sống như vậy thà sống nuôi con không chồng còn hơn. Mai sau con sẽ hiểu. Mong rằng bạn có quyết định đúng đắn.
     
  10. chipheo_hightech

    chipheo_hightech Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  11. meculinh28

    meculinh28 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Chẳng biết phải nói gì với những ông chồng như thế này nữa
     
  12. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Chi ơi, li dị đi chị. Làm sao sống nổi với gia đình kiểu như thế cơ chứ. Đến con mà hắn còn tàn bạo như vậy thì không làm nổi chồng, làm nổi cha đâu chị
     
  13. meo_muop

    meo_muop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Đời người con gái xướng khổ phụ thuộc phần lớn vào người chồng .Ôm siết chị thật chặt nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  14. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    đọc bài này mà thấy thương mẹ con bạn quá,hãy cố gắng lên bạn nhé.ông trời có mắt mà...yên tâm đi ban
     
  15. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Tôi không ngờ tôi đang nuôi ong tay áo thế này. Dựng chuyện rêu rao bôi xấu gia đình chồng để lấy lòng thương hại của mọi người rồi xin đồ đạc cho dễ. Lấy máy tính của chồng để viết lên những lời lẽ này, thật không biết xấu hổ thẹn với lương tâm sao. Xin MOD close topic này và để đấy giúp tôi làm cơ sở cho pháp luật. Dựng chuyện bôi nhọ người khác, thật không thể nào tin nổi hạng người này
     
    Sửa lần cuối: 14/11/2011
  16. hanoinhadat

    hanoinhadat Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!


    á sặx..... là thế nào đây ??????
     
  17. cuminh_110609

    cuminh_110609 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    2,436
    Đã được thích:
    504
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    pó chân, pó tay, pó toàn thân lun
     
  18. nick456

    nick456 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Trời đất ... Đâu mới là sự thật ?
     
  19. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Mình nghĩ chồng bạn ấy viết những lời lẽ trên, mình thấy bạn ấy có 2 top pic về vấn đề này và nhiều toppic xin QA trẻ em, mình không biết bình luận gì cả khi xem các toppic đã tạo của bạn ấy.
     
  20. nguyenthuymk

    nguyenthuymk Banned

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ ơi, mình khổ tâm lắm, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thanks!

    Nếu là bạn ấy nói thật thì bạn ấy sẽ khổ sở với chồng đây, còn ko thì no comment luôn !
     

Chia sẻ trang này