hi cả nhà. Tớ nhờ mọi người giúp khẩn nhé: tớ soạn hoặc copy từ word công thức toán vao powerpoint mà nó nhảy loạn cào cào mất nhiều thời gian quá tớ đang bị lụt mọi người giúp tớ xem có cách nào nhanh hơn không. Cảm ơn nhiều nha.
chào cả nhà, từ giờ ko ol đc thường xuyên rồi, có khi chỉ vào dd thôi, skype chắc sẽ ít, bà nào cần gì thì PM cho tôi nhé
Chào cả nhà . Chúc một ngày tốt lành @Hương Nhím Thỏ : Tôi sẽ gửi bà 02 bàn đạp và 02 tay vịn luôn, trên tay vịn sẽ treo sẵn biển " CỨ DÙNG XONG THANH TOÁN TÙY THEO ĐỘ HÀI LÒNG".Gủi thẳng đến cơ quan cho anh xã thèm nhà
Ấy ơi ở đây mọi người không chuyên nên chắc cũng ko biết, ấy vào topic chuyên về IT bên WTT ý, hỏi phát là được ngay vì toàn chuyên gia
Tớ không những ăn cháo mà còn cháo cho thêm nghệ nữa ăn 3 tháng liền hồi đó đẻ xong trắng bóc vì ăn được nghệ lần tới nếu đẻ tớ sẽ phải ăn nhiều hơn công nhận là tốt .
Cho tớ đăng ký một chân nhé , lại phải chốn con chốn cháu rồi nhà đang có một cậu con trai và 5 đứa cháu ở . Từ sài gòn ra lẫn từ quê lên nhưng vẫn máu hóng kệ chúng nó các mẹ nhỉ ?
Bà cài chuogn trinh` MathType (MTW6.5c) ve` roi` type truc tiep vao Ppt la OK. Cho toi mail toi gui cho . Ma tan 6M khong biet co gui duoc ko? Ba len google search roi` down ve cung duoc MTW6.5c la ban trial, dung` tam 30 ngay` roi` lai down ve dugn` tiep Toi ko biet cach crack.
Phải đi ọp thì mới có nhiều chuyện để nói --> Có nhiều chuyện để nói thì lại máu đi ọp tiếp --> Máu đi ọp tiếp lại càng có nhiều chuyện để nói...(LOOP) :wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave
Thông báo offline - Thờigian: 11h45 ngày thứ 6 - 26/6/2009 - Địa điểm: Nhà bà Hằng Kevin Phòng 411, nhà K2 Khu 7.2ha, Vĩng Phúc, Ba Đình, Hà nội ( Đi đường Bưởi đến ngõ 462 rẽ vào 300m (qua siêu thị Hapro) đến nhà K2 bên tay phải - Dưới chân cầu thang có hàng bán dưa cà ) Tel : 04.37615777 or 0168 987 8886 DS đăng ký offline 1. Ngọc Bin 2. Hằng Kevin 3. Le Thuy (nhận chân vặt lông gà nhé ) 4. Thương (xe ôm ) 5. Mitxanh236 (đến tác nghiệp hi hi, hi vọng chồng bà hằng ko tống cổ vể) 6. Bình - Lola (lần đầu tiên được ọp gần nhà, sướng thía ) 7. me Son04 8. cuabien151
Tớ cũng biết ăn nghệ thì tốt, nhưng ko thể ăn được. Hồi tớ sinh xong cũng ăn thịt nấu với nghệ, sang bữa thứ 3 thì mẩn ngứa hết cả người. Máu tớ nóng hay sao ý, ko thể ăn được. Nghỉ, ko ăn thì hết, ăn vào lại ngứa nên da tớ bây giờ như bao công
Hôm nay lại có vẻ nóng nhỉ Mời cả nhà ăn món bánh kem Panna Cotta, món ăn tráng miệng của Ý, làm cực dễ mà ăn lại ngon, mát, bổ :-\":-\":-\" Thành phần: (làm được 6 cốc nhỏ) - 150g kem tươi (cái này thay bằng sữa tươi cũng được vừa rẻ vừa đỡ béo ) - 45g đường trắng - 1/2 vỏ quả chanh cắt phần vỏ xanh thôi hoặc 1/2 vỏ quả cam - 3 lá gélatine - 150g kem tươi đánh bông Cách làm: Đun 150ml kem tươi (hoặc sữa tươi) với đường và vỏ cam hoặc vỏ chanh cho nóng đủ để chảy gélatine chứ ko đun sôi, cho lá gélatine (đã được ngâm trước với nước lạnh cho mềm) vào đun chảy. Bắc ra để hết nóng, còn ấm ấm khoảng 20 độ thì cho kem tươi đánh bông vào quấy đều rồi đổ ra cốc nhỏ , để nguội rồi cho vào tủ lạnh. Thành phẩm đây ạ Giám đốc KCS
1-Giải bài dự thi hay nhất: SBD15 - Trà(Mẹ yêu Chíp) 2-Giải bài dự thi tình cảm nhất: SBD14 - An - (Su Su Thu Thủy) 3-Giải bài dự thi sáng tạo nhất: SBD12 - Minh(Bon)-> bà này văn thơ lai láng quá cơ. 4-Giải nghị lực: SBD19 - Thanh - ranhoaco 5-Giải bài dự thi "bờ na nờ" nhất: SBD10 - Hằng(mebekevin)-> phải gọi là chuối cat nải ý nhỉ. 6-Giải bài dự thi sớm nhất: SBD 01 - Giang (Me May)-> Thương ơi có tiếc ko vì bị tuột khỏi tầm tay trong tích tắc. 7-Giải bài dự thi muộn nhất: SBD 21 - Ngọc (momo) Tớ thấy còn lại cho giải An ủi nhé, hix hix trong đó có mình nữa. Nhân dịp có máy ảnh mới mẹ cháu khoe hàng tí ạ. -> Thỏ nhà tớ rất thích nhẩy hip hop. -> đây là món quà chồng tớ mới mua cho hai đứa - Chồng mới tặng đây hihihi
Ô thế mụ này cũng nhảy vào đây rồi à? Sorry hỏi nhỏ tí: Chào hỏi chưa? Ấy lấy mấy lạng? Thứ 6 ọp nhà Hằng tớ mang đi cho, PM làm gì mất time
Cachuaioit ơi: - Vụ Power Poin : Training tớ với nhé, tớ tập toẹ làm đi show concept cho khách but chưa Xuy lắm. Bảo tớ với nhé. - Vụ bầu bí lần 2: Tôi chửa con bé Ti cũng ko khỏe bằng lần chửa anh nó. Dọa sảy 2 lần 3 tháng đầu, mụ cứ theo bác sĩ chăm mình hướng dẫn nghỉ ngơi thôi, bọn tớ chỉ biết động viên ấy chứ ko dám "gợi í" gì đâu. Giữ sk nhé, rồi cũng đến ngày mẹ tròn con vuông thôi. -Vụ thạch : mụ cứ gõ đầu nàng An nhé.
>>Bình Lola: Bình ơi, trông ngon thế. Dễ làm thì post công thức đi cho tớ thử xem thế nào >>Hương: Quà chồng tặng ba mẹ con trông thích nhỉ. Thỏ trông có vẻ nghịch nhỉ. Hi hi. Mấy đứa trẻ con yêu quá
Thoa ơi thực ra tớ cũng không biết nhiều về PP đâu, vì thình thoảng mới phải làm nên mò mẫm thôi (thực ra cái món này cũng không khoai lắm, đầu tư thời gian mò mẫm là được ấy mà). Hồi đầu mới có bầu tớ cũng bị động thai từ hồi 9 tuần cơ (toàn bị đau bụng ấy, may mà không ra máu) BS bắt nằm một chỗ suốt. Chắc tại cơ địa tớ nó nhão hết rồi nên đàn hồi kém với lại 2 tập cũng hơi liền nhau (cách nhau đúng 3 tuổi). Tớ cũng mong lắm cái ngày "mẹ tròn con vuông" như cậu nói đấy, cám ơn cậu nhiều nhé. Vụ thạch: Công nhận An đảm đang tháo vát thật, nữ công gia chánh thì tớ phải gắn mô tơ chạy theo các mẹ hội Rắn vẫn chưa kịp đâu, còn phải học hỏi mọi người nhiều lắm.