Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung chị gái em cũng bị chửa ngoài tử cung 1 lần nhưng chỉ phải nằm viện 1 tuần thôi
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung Hôm nọ tớ đi khám phụ khoa, có 1 mẹ cũng vào khám, nghe mẹ ý nói chuyện điện thoại với chồng hay bạn trai 1 cách thản nhiên như không. Mẹ ý nói là "em đi khám, chờ siêu âm xem thai trong hay ngoài tử cung, kiểu gì thì cũng phải giải quyết." Bó tay luôn ý
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung Bạn không phải lo lắng đâu, tỷ lệ thai ngoài tử cung chỉ vào khoảng 2% thôi. Hãy tin rằng mình không nằm trong con số ít ỏi đó nhé....
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung Bài viết của bạn thật bổ ích đặc biệt là đối với những người có thai lần đầu khi mà cảm xúc còn rất xáo trộn vừa thật vui mừng nhưng cũng có một chút lo sợ liệu rằng mình có nằm trong số % ít ỏi đó hay không? Cảm ơn kinh nghiệm của bạn! Những bạn nào mang thai lần dầu vào đọc nhé để có thêm một chút hiểu biết phòng thân không thừa đâu quan trọng lắm đấy!
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung mình cũng suýt chết vì thai ngoài tử cung đây. Mình thì ko có dấu hiệu gì trước lúc đó hay ko phải nằm viện điều trị vì lúc mình vào thì 1 phát lên mổ cấp cứu luốn, nó bị vỡ ra rồi, mình còn ko biết là mình có thai cơ. Chỉ thấy hôm đó đau bụng mình cứ nghĩ là đau bụng giun hay đau bình thường thôi nên đang ở cơ quan xuống phòng y tế người ta cho uống giảm đau, lên đỡ đau mấy tiếng trưa vẫn nằm nghỉ ngơi đc, đến chiều hết thuốc giảm đau nó đau dữ dội mình đi khám siêu âm người ta ko thấy có thai mới chỉ nghi thai ngoài tử cung, sau đó vào viện luôn, khám xét siêu âm xong đang chờ xét nghiệm thì bị vỡ, bị choáng. Người ta cho vào mổ luôn, phải cắt 1 bên vòi trứng, mình còn ko biết mình có thai hay là thai được bao lâu vì cứ nghĩ là đã đặt vòng rồi làm sao có thai được. Các mẹ nên thận trọng cân nhắc xem có nên đặt vòng ko nhé vì những người đặt vòng rồi vẫn có tỉ lệ có thai. Mình thì chắc là rơi vào số 2% xui xẻo vẫn có thai dù đặt vòng rồi. Thai ngoài tử cung khá nguy hiểm nên có dấu hiệu bất thường như ra máu đau bụng thì nên đi khám và siêu âm ngay nhé. Từ khi mổ đến giờ mình chưa sinh tiếp bé thứ 2 nên ko biết mình có bị ảnh hưởng đến khả năng sinh tiếp ko nhưng theo mình biết thì có nhiều người vẫn có bầu bình thường và ko ảnh hưởng gì đến khả năng sinh sau khi bị cắt 1 vòi trứng như mình.
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung Mình hiểu được cảm xúc của mẹ này, lần đầu tiên đi khám thai là thai được 6 tuần, bác sĩ nghi mình là chửa trứng. Hik. Cái thời gian chờ đợi xét nghiệm và siêu âm tim thai là cả thời gian dài đối với mình. Chúc mẹ nó sớm có em bé nhé!
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung Cảm ơn mẹ nó, hiện mình đang mang thai được gần 30w rồi. Chúc mẹ nó và gia đình sức khỏe và hạnh phúc!
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung Chúc mừng chị nhé, mong chị sớm mẹ tròn con vuông, em cũng đang chuẩn bị tâm lý đây ah, em chưa có thai, nhưng cũng mún sang năm bắt d8ầu sinh bé ah
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung Đọc những dòng tâm sự chia sẻ của chị thật xúc động. Em chưa có bé, tg e mong con cũng chưa nhiều, e cũng chưa bjờ trải qua những nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác do mất con nhưng e cũng có niềm khao khát làm mẹ nên phần nào e cũng hiểu đc tâm trạng chị. Thật mừng là sau những ngày đau buồn chị đã lạc quan vui vẻ và đón đc bé yêu về bên mình. Chúc chị và bé luôn bình an, mạnh khỏe!
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung Chị ơi lâu nay ko vào trang của chị, ko bít tình hình của chị thế nào? Em cũng có tin vui rùi c ah
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung hic...e mang thai được 4 tuần đi siêu âm cũng chưa có túi thai bác sĩ cũng kêu nghi thai ngoài tử cung nên bị lôi đi xét nghiệm rùi chờ đợi, sợ sệt, đau khổ mất 1 tuần để đi siêu âm lại ơn trời e bé về chậm thui nhưng 1 tuần chờ đợi ấy dài như địa ngục..có lúc 2 vợ chồng ôm nhau khóc vì sợ trường hợp xấu xảy ra...sợ đủ thứ.. chia sẻ với chủ top và chúc chị mẹ tròn con vuông nha
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung Chúc mừng em nhé, chị sinh bé hôm 15/8, giờ cũng sắp được 3 tháng rồi. Chúc cả nhà gặp nhiều may mắn.......................
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung chào chị, đọc những dòng tâm sự của chị, em rất hiểu tâm trạng của chị. Cách đây 3 năm em cũng bị chửa ngoài tử cung, hồi đó do em còn trẻ chưa hiểu biết nhiều, đau bụng mà cứ cố đi làm, đến lúc ko chịu đựng được nữa vào viện thì khối thai đã bị vỡ, hic bác sĩ siêu âm ổ bụng toàn máu. Lúc đó toàn bộ ca bác sĩ mổ cho em nói em đến chậm chút nữa là khỏi nhìn mặt chồng. Sau đó em phải nằm viện mất 1 tháng, nửa năm sau sức khỏe em mới hồi phục chút được. Nghĩ lại giờ vẫn sợ lắm ạ. Hic e bị cắt mất 1 bên vòi trứng. 2 vc buồn lắm, cũng canh mãi để cố gắng có con, ơn trời giờ e có thai được hơn 5 tuần rồi ạ. Lúc em bị chậm 3 ngày vừa mừng vừa lo, không dám mua que thử về, sợ nếu không phải thì buồn lắm ạ, vì đã nhiều lần mừng hụt rồi. Ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa, hic tự bảo mình cố gắng đợi đến 10 ngày rồi đi khám luôn thể chứ không dám mua que thử nữa đâu, sợ bị thất vọng rồi buồn lắm lại khóc. Hic lúc bác sĩ nói thai trong tử cung rồi, ôi trời ơi em như không tin vào tai mình nữa cứ hỏi đi hỏi lại bác sỹ, cảm giác hạnh phúc nhiều lắm í ạ. Từ hôm đi siêu âm về đến giờ vẫn cái cảm giác ý. Giờ ngày nào em cũng chỉ cầu mong sao con em sẽ thật mạnh khỏe. Chúc cả nhà mình thật nhiều may mắn ạ! Chúc các chị đang ngóng tin vui mau mau nhận được tin mừng như em nhé ạ!
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung Ui chúc mừng chị nhé, ko gì vui bằng chị ha, em bao giờ mới đc như chị, chị sinh bé trai hay gái ah, giờ c đang HP lắm nhỉ bé dễ nết ko chị, em đang mong ngóng tới ngày như chị đây
Ðề: Nhật ký chửa ngoài tử cung @ chị thanhnga0402: chị viết bài này hay thật hay. Giống như nhà báo viết phóng sự vậy đó. Chân thật, đầy đủ, xúc tích...Đọc mà e thấy thương chị, thương thân phận người phụ nữ quá. Đúng là bệnh tới ai người nấy chịu. Chắc jo c đang vui với baby rồi he, hết đau khổ, buồn chán rồi. E thì đang trên đường tìm kiếm tin vui đây. Nếu có điều kiện c viết thêm về cuộc sống mới nhé, c viết hay lắm. Cảm ơn chị