Bapluoc ơi, con có sao không, sao lại bị bệnh chứ, mẹ bapluoc và bố bapluoc cũng bệnh àh? Mọi người bệnh thì nhớ cách ly bapluoc của tui tí nhá, gửi cháu cho bà đi, hic hic
Mình đã liên lạc được 2 mẹ giúp Valentina rùi, họ okie rồi 62n th6n tin chú dung nhận được tin nhăn sẽ gửi qua ch valentina nha... Muh thứ 7 họp mấy giờ vậy ???
he he, vẫn 9g, đi 888 hôk????, tới gặp Jumi và chị twoohuong nà, quên... còn bà 8 valentina nữa chứ... he heheh
Bố bắp luộc kiss bapluoc và mẹ bapluoc nhiều quá nên lây virus qua 2 mẹ con luôn rùi, hehehehhe...Cả nhà cùng bệnh hơi mệt đó, mua ít nước cam vắt muh rảnh rảnh chạy qua bên em lấy kỷ tử về nấu uống cho lại sức đi chị....
hehehhe, lần trước tham gia rồi, ỳ này đâu được tham gia nữa..hehehhehe.. mình đã liên lạc được 2 mẹ rồi 1- Me : Trần Thị Thanh Tâm ( 08/09/1970 ) con : Đỗ Trần Phương Uyên (31/10/1999) Tell : 01683989953 2- Mẹ : Huỳnh Thị Bảo Ngọc ( 14/05/1983) Con : Lê Tấn Dũng (03/12/2006) Tell : 3.8646517 / 0919884888 Còn cần nữa ko ? mình kêu gọi thêm cho ...ehheheheh
@ Valentina : mình thì vô tư rảnh rỗi muh... hay các mẹ hẹn nhau 888 ăn luôn mì quảng nhỉ....gọi chị Lucifer, hội trưởng, Rada, Hada,còn mẹ nào đăng ký đi nữa ko........
Mai nhé,nhưng ăn trưa nhé,không ăn sáng đâu vì ko kịp,trưa mai mình ghé quán mì quãng ở đường trần quốc thảo chứ hổng phải kì đồng đâu,quán đó hồi trước mời hụt hôi trưởng đó.hehehe
http://vnexpress.net/GL/Cuoi/2008/04/3BA01843/ Mọi người ngủ dậy xem Clip này cho đở buồn nghen, hi hi, cười nhỏ nhỏ thui ạ!!!