CLB các Bé Gà tháng 12 NEW !

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Mẹ Nem, 22/11/2006.

  1. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Nghe mẹ BiBo kể mà e đang tưởng tượng sau này Nem mà nói vậy e cũng suớng âm ỉ . Nhưng trộm vía con trai nhà chị tình cảm và nịnh mẹ ghê ...
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    CÒn Vụ Kidplus của e thì như này . E đã dặn với Bà rằng đổ vào cái cốc nhỏ kèm theo cái lọ thuốc là 2,5mml và pha thêm chút nước cho cháu dễ uống . Bà cứ ừ ừ à à , xong đến tối về thấy cái áo trắng vàng khè, hỏi làm sao bà kêu là " CHo uống thuốc nó uống 1 lúc rồi ko chịu đẩy tay ra đổ hết vào áo " Đến khi e hỏi bà cho uống ntn thì bà kêu đầy 1 cái cốc nhỏ ( mà đầy cái đầy là 10mml rồi ) rồi bà pha thêm nửa cốc uống nước vào cho cháu uống . Ôi bảo sao nó ko chịu chẳng đẩy ra . Thế là bà cho uống 1 phát gấp 4 lần liều lượng quy định ... Nói chung bà chán lắm, cái gì cứ dặn lên dặn xuống toàn làm sai hoặc làm ngược lại . Hôm cái viên phomat dặn bà trộn vào cháo cho cháu ăn thì bà lại cho ăn riêng , còn pho mát bà dầm ra rồi cho nước sôi cho tan ra cho cháu uống ... .......vv...v... Nhiều vụ nữa,,, thế mà bà còn có ý định cho vào Nam thì chẳng hiểu ntn .
     
  3. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Thương quá, thế bố cháu đâu ko xắn tay áo lên để cùng chăm con với mẹ nó hả ? Trộm vía thế này mẹ cháu lại giảm cân rồi, phom chuẩn rồi lại khổ bố cháu thôi. Thế cho Rô đi bsy chưa? vẫn đang ở nhà ngoại à ? lúc nào tôi qua thăm con rể tý !
     
  4. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Em cũng ước gì Chip sau này tình cảm với mẹ thế, chứ bây giờ thì chán lắm, nhất quyết ko chịu thơm má mẹ, thơm má ba.. nhưng thơm các em đồ chơi lia lịa , thế mới chuối chứ :confused:

    @ mẹ Nem : hôm trc Nem đến chơi thấy Nem đi size giầy bự hơn của Chíp nên bác mới mua giầy cho Nem đề phòng to to lên tý, hihi thế thôi bi giờ chưa đi được thì đợi đến mùa hè vậy, hay là mang qua bác đi đổi cho?
     
    Sửa lần cuối: 4/1/2007
  5. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Đầu tiên mẹ cháu xin được chúc mừng bác đã pass qua kỳ thi MBA gian khổ, bác đúng là một bà mẹ, một người phụ nữ mẫu mực. Chẳng biết bao giờ em mới phấn đấu được như bác đây:( .
    Thứ hai, phải công nhận là cái xe tập đi bằng gỗ này rất tốt. Bống bây giờ đã có thể tự lang thang đi 1 mình được rồi, chẳng bù cho ngày xưa (lúc chưa có xe ý) chẳng bao giờ dám rời khỏi thành giường hay tay mẹ để tự bước. bi chừ thì cũng tạm cho là ngon lành cành đào rùi:-D (trộm vía con).
    Hôm nay trời HN lại bắt đầu trở lạnh, thế là các con lại bị hạn chế đi chơi rồi. (các bác thông cảm, mẹ cháu tuổi ngựa mừ:rolleyes: ).

    @all: Bống nhà em dạo này cũng nhiều trò lắm. Chẳng hạn như: Ngày trước, mẹ cháu hay giả vờ đánh vào bố, bố khóc, thế là Bống con bò lên kiss thẳng vào ... môi bố (bố sung sướng lắm :rolleyes: ). Đến bây giờ, mẹ chẳng đánh thì con cũng tự đưa tay đánh vào bố, bố khóc, thế là bò lên để hun bố. Mẹ cháu sock quá :shock:, thế này thì đúng là con hư tại mẹ rùi:axe: .
     
  6. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Bác ơi ko phải đổi đâu ạ . Mẹ cháu để dành đến mùa hè Nem mặc váy đi là vừa đẹp ạ

    @ Cả nhà : Ko biết các bé Gà có bé nào như Nem nhà e ko? Con mà cầm đồ đạc nghịch mẹ lấy ko cho cầm , hoặc hư mẹ quát là y như rằng lấy tay đập vào đầu , mẹ giữ tay này thì giơ tay kia lên đập , mẹ giữ 2 tay thì lấy đầu húc vào người mẹ .. Ôi chí phèo thế ko biết .

    Suốt ngày moi móc ném đồ đạc khắp mọi nơi , đi đến đâu là bừa bãi đến đó . Mẹ càng quát là càng làm tới ,, ...Đến bó tay bó chân với con .

    Có mẹ nào cho con ăn Váng sữa Nga chưa ạ ?? Tư vấn e mới .
     
  7. bim_vm

    bim_vm Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    @mẹ Bun và mẹ Rô: các bác vững vàng nhé. Nhà em cũng vừa hứng một đợt giông bão, giờ cũng chưa ngớt đâu nhưng thôi cũng coi như tàm tạm rồi. Con ông anh trai em tự nhiên mọc cái mụn ở mông :), lúc đầu cứ tưởng đơn giản, sau khi vỡ ra, chuyển thành viêm cơ mông!!! Sốt bội nhiễm mất mấy ngày... Cháu nằm viện hơn một tuần nên cô cũng chẳng đi được đâu, đặc biệt là mấy ngày nghỉ cuối năm vừa rồi (có cả vụ SN Súng). Tiện thể em cũng lanh tranh khuyến nghị các mẹ lưu ý mấy thứ đơn giản như nhọt, mụn... Theo như bác sỹ nói thì nếu không cẩn thận có thể biến chứng thành nhiễm trùng máu??? :p
    @mẹ Cún: em khổ vì D quá bác à. Hôm gọi điện cho bác xong, em bận tìm người đến tận đêm, hết gọi điện lại đèo bà ngoại đi nhờ người tìm giúp. Sáng hôm sau đi làm cũng vẫn xác định là là bb forever nhưng trưa gọi điện về, bà ngoại bảo D sẽ về quê đến thứ bảy này ra, sau đó làm cho nhà em đến khi nào bà cô họ xa em lên giúp??? Túm lại em chẳng hiểu ra sao cả, cứ phải chờ đến thứ 7 thôi. :-( Nếu có tình hình gì em alô cho bác sau nhé.
    @mẹ CH: khi nào chị ra HN, em nhất định sẽ đi off với chị. Em muốn nghe trực tiếp bác kể chuyện CH biết nhiều chuyện, em hay kể chuyện CH, bố Bim cứ mắt tròn mắt dẹt thán phục, rồi quay sang nhìn Bim chẹp chẹp "Đấy, con thấy không? Bạn con giỏi thế đấy!"
    À, từ sau vụ đi SN về, bố nó hay đem con ra than thở lắm. Nào là Bống và Rô cao thế nhỉ (Bim thấp hơn nửa cái đầu), Sơn và Chíp bạo dạn (trượt cầu thang nhoay nhoáy), Chinsu được khen là hiền (hay nói câu này mỗi khi thấy Bim chạy nhảy toát mồ hôi đầm đìa ---> mãi không hỏi hẳn ho và sổ mũi). Bim được mỗi ưu điểm là đi vững, có thể bước lên những chỗ cao khoảng 10 cm. Từ khi đi được, cu cậu không chịu bò nữa. Khi cần lấy đồ chơi cách hai bước cũng đứng lên đi, buồn cười lắm. Cháu vẫn chỉ có 4 răng (cái thứ 4 là do mẹ cháu thấy nhu nhú, ăn gian tính luôn vào). Cu cậu biết ạ mỗi khi xin một thứ gì đó, biết lấy và cất bô, đồ chơi, nhưng thích thì làm, không thích thì bảo thế nào cũng không chịu. Đặc biệt là Bim thích hôn môi. :-( Mỗi khi hứng lên là cu cậu lại dí sát môi vào môi người khác, hôn lấy hôn để. Rất mất vệ sinh và đôi khi làm chị con nhà bác xấu hổ, nhưng nghiện mất rồi, em không bảo được. :)
     
  8. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Bác ơi ko phải đổi đâu ạ . Mẹ cháu để dành đến mùa hè Nem mặc váy đi là vừa đẹp ạ

    @ Cả nhà : Ko biết các bé Gà có bé nào như Nem nhà e ko? Con mà cầm đồ đạc nghịch mẹ lấy ko cho cầm , hoặc hư mẹ quát là y như rằng lấy tay đập vào đầu , mẹ giữ tay này thì giơ tay kia lên đập , mẹ giữ 2 tay thì lấy đầu húc vào người mẹ .. Ôi chí phèo thế ko biết .

    Suốt ngày moi móc ném đồ đạc khắp mọi nơi , đi đến đâu là bừa bãi đến đó . Mẹ càng quát là càng làm tới ,, ...Đến bó tay bó chân với con .

    Có mẹ nào cho con ăn Váng sữa Nga chưa ạ ?? Tư vấn e mới .
     
  9. DORO NGOAN

    DORO NGOAN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Bon tre bi om dung luc bo no di cong tac moi dau chu, BS den kham cho RO roi, bi ia chay vi rut,uong men tieu hoa Antibio. Nhung RO cu iu xiu suot ngay, mat buon thiu, cha chiu an gi het, toan phai ep an nhung moi lan it mot thoi.Nha chau ve nha chau tu hom tet tay co nen me chau moi vat va the nay chu :(
    @Giang: chuc mung bac sap ve phom chuan 52kg roi nhe, lai sap co bang MBA, OX cu goi la yeu nhat nha :)
    @me_Chip xinh: bac viec gi phai lo chuyen can nang cua minh, cai sua xong dau lai vao do y ma. Do O.Thanh dam liec mat nhin em nao day :)
    @me Nem chua: co nha DORO an sua chua cua Nga day, Ro nghien luon ko chiu an cua Phap lai nua dau. em thu cho con an xem sao.
     
  10. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ro đã bớt nhiều chưa mẹ nó ơi? Con bệnh mà Bố đi xa thì mẹ vất vả lắm. Mẹ Rô 1 nách 2 con thì lại càng vất vả hơn.

    @mẹ Bun: chúc mừng em đã đạt được ước nguyện. Ngưỡng mộ vô cùng. Kế hoạch học hành của chị vẫn in plan thôi. Nhưng em vừa đi làm vừa học tối thì cũng thương Bun nhỉ, giống CH, ít được gần mẹ.

    @mẹ Bim: CH hư lắm rồi mẹ Bim ơi. Bây giờ ra HN gặp các mẹ thì chỉ có nước kể chuyện xấu của con thôi. Đầu gấu, ăn vạ, Chí Phèo...thứ gì cũng có mặt. Những trò hay ho quên hết rồi. Còn mỗi việc thích hun Má là dễ thương thôi:D

    @cả nhà: nghe mọi người kể các bé uống Kidplus ngủ ngoan, má CH vui quá. CH ngưng thuốc gần tháng nay rồi, nhưng chắc sắp phải uống lại vì 2 ngày nay ngủ trằn trọc mãi..

    Cả nhà xem ảnh CH chụp hôm sinh nhật nhé!

    Gia đình 3 người đây. Nhìn bụng má CH cứ tưởng là gia đình sắp có thành viên mới :)
    [​IMG]

    '...có chở hoa về kịp tối nay'
    [​IMG]

    Cá Heo chụp với bà Ngoại đỡ đầu (mẹ cô bạn thân của chị) - cậu chàng đang thích thú chơi trò đập bong bóng
    [​IMG]

    Đang chơi vui với các bạn thì nổi cáu vì không thích cái nón. Anh CH cộc tính lắm;)
    [​IMG]

    Nhưng cái nón này thì anh mê lắm. Quà của anh có cả bộ áo dài cơ, nhưng anh lùn quá chưa mặc vừa. Khăn đóng thì lại đội chật vì trộm vía vòng đầu của anh phát triển khá tốt (đi bác sĩ bao giờ cũng được khen vòng đầu thôi, bù trừ cho chiều cao:) )
    [​IMG]
     
  11. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Má CH ơi chị tổ chức SN cho CH có phải ở khu du lịch Bình Quới ko?? ạ . Ảnh CH đẹp ghê , nhất là ảnh " Có chở Hoa về kịp tối nay ko? " đó .
     
  12. Chinsu1205

    Chinsu1205 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
     
  13. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Em yêu nhất là cái ảnh này. CH xinh quá. Nhìn manly lắm. Chẳng như bạn Bun. Đội cái mũ lên là thành con gái. Rõ chán.
    @cả nhà: Bun nhà em ngày hôm qua trời đổ lạnh, lập tức đêm ho như cuốc mặc dù ngày hôm qua mẹ với bà đã cảnh giác kg cho tắm rồi. Đang 12 giờ đêm, ho kinh quá nôn hết ra giường. Rồi gào khóc. Rồi mũi lại xổ ra. Ngạt nên càng khóc tợn. Mà đêm qua bố cháu lại đi công tác. Đến cuối tuần mới về. Mẹ cháu lại phờ phạc hết người.
    CN này bắt đầu vào học. hôm qua qua trường ôm 1 đống sách về. Choáng quá. 2 tuần làm sao mà nghiền ngẫm được 2 cuốn sách toàn tiếng Anh dày khự. CHết mất thôi. Mẹ cháu đang tự hỏi có phải mình tham quá hay không??? Đang sướng không muốn lại muốn khổ.
    Với tình hình con trai đau ốm liên miên, mãi kg chịu khỏi thế này, chẳng biết có lúc nào thảnh thơi???
    Con trai em ho 2 tuần không dứt. Đưa đi khám các nơi, kg viêm họng, kg viêm mũi. Chỉ ho thôi. Toàn ho đêm và lúc ngủ dậy. Mấy hôm trước ấm trời, trộm vía cũng ổn ổn. Giờ trời trở lạnh thế này làm sao mà dứt bệnh được đây??? Nghe con ho mà sốt hết cả ruột. Có bé nào bị tình trạng con ho 2 tuần kg đỡ kg?? Bây giờ là ho khan chứ kg phải ho có đờm. Nếu có giải pháp thì thông báo cho mẹ cháu để đưa bun đi chữa dứt điểm
     
  14. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
     
  15. DORO NGOAN

    DORO NGOAN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Báo cáo cả nhà: Tình hình Rô đã đỡ hơn rồi, hôm nay chưa thấy đi phát nào cả :), hi vọng tình hình sẽ đỡ hơn .
    @ Mẹ Cá Heo:Ảnh SN Cá heo trông độc đáo ghê, cu cậu trông tươi rói (giống mẹ nhiều rồi :)). Hôm bác ra, em lại bận đám cưới, lúc xong gọi lại Lan thấy bảo sắp tan rồi nên mẹ cháu không qua gặp mặt bác được . Hẹn bác dịp sau nhé . Cám ơn bác về vụ Kidplus nhé (mặc dù Rô chưa có cơ hội uống, phải khỏi xong đã :))
    @Mẹ Bun: Bà thử cho Bun đi khám BS chuyên về hen xem (có thể Bun bị hen dị ứng thời tiết đấy). Tôi có đứa bạn cũng có con bị Hen dị ứng, cứ trở trời là lên cơn ho, phải uống thuốc chuyên về hen đấy .
     
  16. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Em thì thích cái ảnh này nhất ! Hihi Cá Chíp cũng vậy chị ơi, vòng đầu phát triển tốt nhất trong tất cả các vòng, mua mũ cho chả đội được mấy lần lại chật !
    Hihi em nghĩ trộm hai bạn này về sau có ... hun nhau chắc lần nào cũng bị cụng trán "cốp" một cái đấy chị nhỉ :D

    @ cả nhà : vui quá hôm nay vào lại thấy nhà mình rôm rả là lá la .....
     
  17. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    @mẹ Bun: cái số bác đúng là cũng vất vả thật đấy, con trai cứ ốm đau triền miên, rồi lại cộng thêm áp lực của công việc, học hành... Em mà như bác chắc em đi lâu rồi. Để em thử hỏi lại đứa bạn em xem, con nhà nó có 1 thời gian cũng bị như thế, xong rồi lại khỏi đấy. Bác cố gắng lên nhá, tất cả vì tương lai con em chúng ta, cố gắng lên bác ơiiiiiiii...=D> =D> =D>
    @mẹ CH: CH chụp ảnh cái nào trông cũng đáng yêu. Mà bác ơi, CH có lúm đồng tiền phải không? Quả này thì mẹ chồng chỉ việc ngồi 1 chỗ mà tuyển chọn con dâu thôi.\\:D/ .
    @mẹ Chinsu: lâu lắm rồi mới thấy bác vào nhà, im hơi lặng tiếng lâu quá bác à:D . Cái vụ SN các con ý mà, có gì đâu bác, vẫn còn nhiều thiếu sót lắm ạ.
    nếu lần sau mà được sự nhất trí của cả nhà là em lại xin được đăng cai đấy.:-D .
    @mẹ Rô: cầu mong con trai chóng khỏe và nhanh lấy lại phong độ để luôn xứng danh là anh Gà cả của CLB Gà con tháng 12.[-o<
    @all: Nice weekend!
     
  18. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Hê hê thế thì chết ! Sau này yêu cô nào được 1 thời gian chán lại vứt đi thì khổ con nhà người ta quá .
     
  19. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    ảnh SN Gà 12

    [​IMG]
     
  20. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Bim nhờ e post ảnh !

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 6/1/2007

Chia sẻ trang này