Chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa của mọi gia đình hichic Bài thơ này đã có từ lâu lắm rùi, nhưng em vẫn muốn chia sẻ cùng các mẹ, tâm sự chung gửi đến các mẹ chồng của chúng ta: Bài thơ: Người đàn bà thứ hai Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con Bởi trước con anh ấy là của mẹ Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi! Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai... Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh. Con chỉ là cơn gió mong manh Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi ! Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai.
Ðề: Gửi mẹ chồng con! mỗi người phụ nữ sẽ là người đàn bà thứ hai và cũng sẽ trở thành người đàn bà đầu tiên trong cuộc đời này!
Ðề: Gửi mẹ chồng con! em thấy đây là chuyện muôn thủa chứ, chỉ có mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thui hi
Ðề: Gửi mẹ chồng con! bai tho rat hay va hau nhu phu nu ai cung biet va ai cung mong cuoc song duoc hai hoa
Ðề: Gửi mẹ chồng con! MC nàng dâu lun là vấn đề mun thuở mà, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh có người gặp MC thế này có ng thế kia chiều mấy bà MC e thấy khổ mệt nhất các mẹ nhỉ
Ðề: Gửi mẹ chồng con! cái này lại là tùy từng nhà thôi, có nhà mẹ chồng nàng dâu hợp nhau lắm, nhưng cũng có nhà thì... thôi rồi Nhưng em vẫn thích sống với bố mẹ chồng, chứ chưa có con mà có mỗi 2 vợ chồng thì chán lắm. Các mẹ thì sao?
Ðề: Gửi mẹ chồng con! Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con Bởi trước con anh ấy là của mẹ Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!
Ðề: Gửi mẹ chồng con! cái này mang về đọc cho mẹ chồng nghe, các mẹ nghĩ kết quả sẽ ra sao? hahahaaaaaaaaaaaa
Ðề: Gửi mẹ chồng con! vấn đề là ko phải mc nào cũng hiểu đc như thế, mc mình hai vc đi chơi với nhau về cũng lườm nguýt, chồng làm việc nhà giúp vợ cũng ko bằng lòng, hic hic
Ðề: Gửi mẹ chồng con! Ngày trước bà chị làm cùng cơ quan em cũng in một bài thơ hay tương tự như kiểu bài thơ của chủ topic rồi để dưới tấm kính bàn trang điểm ấy. Chắc mẹ chồng chị ấy cũng nhìn thấy và đọc. Em chưa có gia đình nên cũng chưa phải va chạm chuyện mẹ chồng nàng dâu. Em nghĩ xa thơm gần thối nhưng thời buổi này có được nhà riêng trên thành phố khó quá.
Ðề: Gửi mẹ chồng con! em thì sống riêng. bố mẹ chồng ở quê, các con đi lập nghiệp ở nơi khác. Nhưng bù lại ông bà yêu con, quý cháu. Chẳng làm mất lòng con cái bao giờ. EM thấy mình thật may mắn. Bố mẹ chồng em tâm lý lắm
Ðề: Gửi mẹ chồng con! hichic em chưa lập gia đình nên cũng không giám ho he nhiều, nghe các mẹ thế này thấy việc sống cùng bố mẹ cũng có nhiều lúc gay nhỉ, nhưng mà mỗi 2 người thì chán lắm hic
Ðề: Gửi mẹ chồng con! "Con chỉ là cơn gió mong manh Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !" MÌNH THÌ CŨNG CHẲNG Ở GẦN MẸ CHỒNG NHƯNG THÔI DÙ ĐÚNG HAY SAI THÌ CŨNG CỐ MÀ NHỊN CHO ÊM ẤM CỬA NHÀ!
Ðề: Gửi mẹ chồng con! em thấy nếu mà mình với mc mà có xích mích thì khổ nhất ko phải mình mà là chồng, đứng về bên nào cũng khổ. Vậy thôi nếu trong giới hạn cho phép thì Nhịn một lần cho sóng yên, biển lặng Lùi một bước ngắm biển rộng trời cao!
Ðề: Gửi mẹ chồng con! Nếu MC bạn ko khó chịu khi 2 vc bạn đi chơi hoặc chăm sóc, yêu thương nhau thì mới thích được bạn ah. Chứ đi chơi cũng bị phàn nàn thì mệt lắm đấy haha