Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thương: Hôm qua mẹ Thương ko vào hô hào nên ko biết là sn Bin. Chúc mừng Sn anh Bin muộn vậy! Anh Bin sắp có em gái rồi, nhớ chơi ngoan học giỏi để mẹ Thương đỡ vất vả nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật bạn Bin nhà tớ ! Tớ bận từ hôm thứ 7 lên cũng không kịp vào loa lên. he he . Chủ nhật bận cả ngày để làm sinh nhật cho anh í, sáng đi ăn sáng cà phe xong thì đi mua quà tặng, đặt bánh. CHiều mua đồ về làm cơm để ba và các chú các bác nhậu. Tớ có chỗ mua cua biển cực rẻ mà ngon nên hôm qua tớ làm lẩu cua, thêm 1 ít tu hài và ngao, xong phần người lớn. Trẻ con thì hoa quả bánh thôi, nhưng bạn Bin vui lắm vì được ba tặng bộ HUna số 2! Sáng nay tớ đi công chứng ủy quyền cùng chồng suốt buổi sáng, nên giờ mới vào điểm danh và báo cáo tình hình được.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Vào nhà nhìn thấy ăn là post ngay hỏi han luôn,bệnh bon chen khó bỏ khó cai. Hôm nay tớ chán làm ở nhà chợ búa cơm nứoc chuẩn bị tối bạn bè sang ăn cơm & bọn trẻ con thổi nến cùng Ti thêm lần nữa. Cách đây 3 năm giờ này là gia đình tớ đã đựoc đón chào thêm thành viên mới đc tầm 1 tiếng. Chắc giờ này năm ấy lão nhà tớ đang nhắn tin duy nhất 3 từ "con gái rồi" gửi đi khắp mọi nơi, rồi đứng ngoài cửa kính phòng nhi nghiêng đầu ngắm con tủm tỉm cười 1 mình. 3 năm bạn Nam Thy - Bảo Khiêm - Xíu và con gái bạn Huyền bee (là các bạn đồng niên) theo nhau lớn. Bạn nào cũng trộm vía ra dáng con gái con trai điệu đà khỏe mạnh. Chúc cho các con 2008 lớn nhanh & ngoan trong cả ăn ngủ nhé. Chúc riêng bạn Nam Thy mãi đáng yêu như tuổi này cho Mẹ Ba suốt ngày thơm thít nâng niu. Mời cả nhà vào vỗ tay chúc mừng mẹ Ti hôm nay xuất thâng viết rõ dài nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ lắm hôm nằm cả đêm suy nghĩ xem sau này làm thế nào để nuôi dạy con thành người, làm thế nào để kiếm đc tiền lo cho con ăn học, chăm sóc ông bà hai bên, lo giấy tờ, thuế má, công việc làm sao cho suôn sẻ ko phải lo nghĩ gì.... giờ mới thấy nhiều mối lo quá, mà mình cũng chẳng lo hết được. Haizz Thuỷ X: hôm qua ăn rồi, ngon bà ạ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Hôm qua tớ đang thay bỉm con trai mở cửa đi vào hỏi mẹ cái gì đấy (tớ đã chốt cửa thế mà...) mẹ trả lời bỉm con ah. Đóng xong ra ăm cơm, tự nhiên con đứng lên tụt quần ra lấy tay làm động tác giả miết vào đũng quần. Bà hỏi con làm gì thế, con trả lời con đóng bỉm. úi giời mẹ xấu hổ quá......
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. Chúc mừng sinh nhật anh Bin nhà mẹ Thương. Chúc mừng sinh nhật bạn Nam Thy yêu yêu. Chúc mừng lần nữa sinh nhật bạn Xíu bướng bỉnh nhé. Hai bạn Ti và Xíu có bạn nào ưng anh Kem hông nào?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sinh nhật con gái nhé , mẹ khéo tay thế này thì hôm nay sinh nhật em thích mê nhỉ ? Tớ mua tu hài ở CHợ Thành CÔng Thoa ah.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Thoa: Chúc mừng sinh nhật bạn Ti nhé. Chúc bạn luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và ăn ngoan! @Giang May: bạn Kem thôi chứ nhỉ, làm gì mà được làm anh Kem với Ti và Xíu đâu, hehehe. Tớ báo cáo ảnh sinh nhật, lấn chiếm ít đất diễn đàn nào: Sinh nhật ở lớp, nhí nhố lắm Còn ở nhà đây: Trước giờ đón khách, đội thử tạm cái mũ này xem nào: Ăn tạm ít bim trước vậy Bánh gato, nến sinh nhật Còn đây là 2 chị em "vịt giời"
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Giờ mới thò mặt vào nhà mình đây. Chúc mừng Sinh nhật Bin, Xíu và em Ti nhé. Chúc các con luôn khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Anh Bin thì học thật giỏi nữa này để mẹ thương yên tâm chăm sóc công chúa nhỏ hihi. Năm nay thấy ai cũng lớn phổng phao nhất là em Xíu nhà mẹ Minh. Nhìn ảnh mà ko nhận ra vì người lớn quá đi mất. Ra dáng lắm rồi ý. @: Trà: Chúc mừng SN trà muộn nhé. Chú bà luôn luôn giữ phong độ và hạnh phúc bên anh xã và hai cô công chúa đáng yêu nhé. Nhà tôi tuần vừa rồi đi Quảng Ninh, mới đầu định cho con ở nhà nhưng nghĩ tội quá nên mẹ quyết tâm tha theo 2 em. Biết trước là sẽ mệt nhưng ba mẹ con vẫn quết tâm lên đường từ chiều T6, còn chồng tôi thì T7 mới đi. Quần với hai bạn ý sau 3 ngày mà người dã dời hix hix. Cảm giác như mình là bà mẹ đơn thân ý hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chờ bà Hương kều ra rồi khóa cửa hang luôn nhé, chúc cả nhà ngủ ngon.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới tốt lành! @Sếu: nhìn ảnh SN trông em Xíu già dặn nhỉ, chị Sếu thì cũng lớn quá, lâu không nhìn thấy trông 2 chị em khác hẳn. @Thoa: Chúc mừng SN em Ti xinh nhé, chúc em luôn ngoan, khỏe mạnh, yêu cái mắt đen láy với gương mặt bầu bĩnh của em lắm! Cả nhà ơi, chồng tôi đang gửi mua 2 can mật ong bạc hà, bà nào có nhu cầu thì đăng ký nhé, tôi rót vào chai 750ml nên các bà cứ đăng ký theo chai nhé. Mật ong ngại nhất khâu chắt này. Các bà có chai Vodka 75 ý thì cho tôi xin nhé, càng nhiều càng tốt. Đợt này nhiều mẹ nhắn tin hỏi có chưa, khi nào có thì báo, nhưng chắc cứ ưu tiên HR trước, và đem biếu, còn lại thì sẽ bán cho mọi người. Thôi tôi làm việc đã, cuối năm rồi, vắt chân lên cổ mà chạy!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>Minh Sếu: Sinh nhật Xíu vui và ấm cúng nhỉ. Xíu càng ngày càng nữ tính, khác hẳn hồi trước. >>Thoa: Chúc mừng sinh nhật con gái nhé. Mẹ Thoa show ảnh bánh Kitty tự làm tặng em Ti đi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào điểm danh và bán than tí đây Tối qua sau khi hai nhóc đi học về, tớ bảo con lên tự soạn sách vở và viết bài. Lúc lên kiểm tra thì thấy vở con gái có 1 điểm tự chấm và tiện tay ký thay bố mẹ. Tớ thật sự choáng quá. Hỏi con là tại sao con lại làm thế, có biết làm như thế là ko đc phép và sai ko. Con gái tớ thuộc loại bướng cũng chẳng nói gì. Cơn điên nổi lên tớ lấy roi đánh cho hai cái vào tay và bắt con xin lỗi nhưng nhất định nhím chỉ khóc và ko chịu xin lỗi mẹ. Đã thế lại còn vào giằng ĐT của mẹ vì sợ mẹ gọi cho cô giáo. Các mẹ có cao kiến nào giúp tớ vụ này với. Tớ đã gọi điện cho cô Cn và nhờ cô nói chuyện với Nhím. Sáng nay thì đã bảo con lên xin lỗi cô rồi nhưng ko biết con có tự giác ko
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Con gái mà bướng thế mẹ vất vả đây. Theo tớ vụ này mẹ nhẹ nhàng nói chuyện với con thôi chứ dùng lời quát mắng hay oánh đập thì ko hiệu quả đâu. Tớ cũng bị 1 phát con tự ý ký vào thông báo mà mẹ ko biết nhưng con trai tớ chỉ nói lần sau con ko thế nữa. Hôm nay con đi học về 2 mẹ con nói chuyện tâm sự xem thế nào, giảng giải cho con hiểu điểm không phải là tất cả mà điều con tự ý ký mới là quan trọng. Con nên thành thật trong chuyện này, rằng con nên trung thực với mẹ. Con gái sẽ rất khác con trai, nhiều khi mẹ cũng đau đầu lắm nhưng hãy kiên trì bạn ah, tuổi này con vẫn có thể uốn nắn được, quan trong là bạn đừng ép buộc con càng ép buộc nó càng phản ứng mạnh mẽ đấy.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Úi con dâu tôi lại húng thế nhỉ, anh Cún ngày nào cũng mang vở đưa tận mặt để mẹ ký vì sợ mẹ quên đến lớp cô lại phê bình. Nhưng quả bà Nhím tự ký cũng thuộc diện dân chơi đây. Theo tôi lần sau mụ đừng cáu vội, cố bình tĩnh nín nhịn hỏi han nó xem tại sao lại làm vậy... nghe đã rồi lúc đấy hãy phân tích cho nó hiểu. Tôi biết mụ cũng đau đầu lắm nhưng sự việc này mụ xử lý hơi bồng bột. hi hi hi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ điểm danh buổi sáng. >>Hương nhím: Tình hình bạn Nhím thế nào rồi? Hôm qua bạn ý có xin lỗi cô không?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà ! Tớ điểm danh! Hương ơi trường bạn Bin không có kiểu phụ huynh phải ký vào vở. Bạn Bin thì tớ thoải mái vấn đề điểm nên có hôm bạn í được 4 bạn í cũng về nói ngay là hôm nay con làm bài bị sai nhiều lỗi chính tả nên bị 4 mẹ ah. Tớ xem vở xong bảo bạn chỉ ra các lỗi sai, nhắc bạn í cố gắng thôi. Có đợt hay bị 7,8 bạn ấy cũng tự ti lắm, đi học về bảo con học dốt quá mẹ ah. Tớ phải động viên là Bin không hề dốt, BIn thông minh lắm nhưng chỉ tội Bin ẩu thôi, Bin đến lớp hay nói chuyện nên chưa tập trung. Mà không tập trung thì sẽ dẫn đến tình trạng BIn nghĩ trogn đầu 1 kiểu Bin viết 1 kiểu ( mà đúng tình trạng bạn í thật là thế ). Da0j này bạn ấy cố gắng nhiều rồi , đi học về toàn 10 , cô giáo cũng nói chữ đã cải thiện nhiều lắm. Nói chung là cứ từ từ rồi cũng đâu vào đấy hết, đừng street quá H nhé !