Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Mẹ nó có hình ko? Up lên cho mọi người xem với, mình đang rất quan tâm và nếu ổn sẽ sắm cho ku 1 chiếc. Đang lăn tăn cả vụ "gối" nữa, Tũn thối nhà mình từ bé gối bằng gối Farlin nhưng giờ con ko thích nữa vì gối thấp so với con quá, nó cứ tranh gối của mẹ mà mình thì sợ nó gối cao ko tốt cho việc lưu thông máu cũng như đốt sống cổ. Đang lăn tăn cả vụ tìm mua chiếc gối thích hợp cho con.
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn cái túi ngủ của bi vẫn thập thò cái chân ko ấm bằng chăn nhưng đỡ phết đấy đêm ào nằm nó cũng vã mồ hôi, hihi con em đã 18 tháng và bít chạy rồi í chứ cũng thuộc tip khó tính ngủ lấm hihi. mai em chụp ảnh túi ngủ nhrs giờ muộn quá rồi
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/153670 vào đây xem hàng và ảnh bạn nhé, cả comment của các mẹ nữa. gối thì tớ thấy gối vỏ đỗ dùng rất tốt cho con đấy
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Mình xin chia sẻ với các mẹ 1 cách giữ ấm cho bé nhà mình thế này: trước khi ngủ vẫn cho con mặc 1 bộ quần áo bình thường không quá dầy (có thể mặc áo mỏng kèm quần bông cũng được), sau đó mình kiếm 1 áo khoác cài khuy dầy hơn 1 chút và mặc ngược cho con tức là phần lưng sẽ mặc ra đằng trước, phần cài khuy trước lại mặc quay đằng sau và chỉ cài 1-2 khuy trên cùng mà thôi. Mục đích là toàn thân tay và ngực vẫn được giữ ấm, còn phần lưng không cài hết khuy vẫn để thoáng không bị ra mồ hôi. Thế là con không bị ngấm lạnh rồi. Chúc các bé luôn khỏe mạnh nhé.
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Mẹ nó thử dùng cách ko đắp chăn thì cho bé mặc ngược áo để che ngực và bụng có được ko, lúc bé ngủ mình vẫn rình để đắp chăn cho bé nhưng chẳng may bé lật chăn mà mẹ ngủ quên thì vẫn còn cái áo mặc ngược che ấm cho bé
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Hi hi, sao bà không mua miếng dán ấm cơ thể, bà dán ngoài áo cho con, đi ngủ thoải mái, miếng ấm đấy được khoảng 12 tiếng gì đấy, bố mẹ ngủ thoải mái mà không lo con bị lạnh nha, gọi bimbim đi mụ đấy chuyên bán loại đấy.
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Thực ra miếng dán sưởi có ghi chú rõ ràng "để xa tầm tay trẻ em", bọn trẻ thường ko tự bóc ra được, có khi thấy ấm và nóng lên còn tỏ ra thích thú, dễ gây bỏng, an toàn với các con là trên hết nên tôi ko thích dùng miếng dán sưởi cho con. Năm ngoái có rất nhiều trường hợp các bé bị bỏng vì miếng dán sưởi này rồi. Người lớn chủ động được thì ok chứ trẻ con thì ko nên bà ạ!
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn hihi bé nhà mày này có thói quen buồn cười thế, con em đang ốm, ho, sổ mũi cũng vì cái chuyện ko chịu đắp chăn đấy,người nó thân nhiệt cao mình cho mặc áo dày chút là đã đỏ mồ hôi rồi, cho mặc áo mỏng đắp chăn thì toàn hất ra điên lắm, lại cái chuyện đi tất vào chân là khóc ầm lên và ngồi tụt tất ra, áo gi le mỏng mặc vào cũng kkhóc inh ỏi, đến đau đầu với chuyện ăn mặc của con, bướng gì mà bướng thế
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn hix, em chưa cho con dùng miếng dán này bao giờ, nhưng nghe thế cũng nguy hiểm nhỉ
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Chính con của bạn chị bị tai nạn với miếng dán này mà em, thành ra sợ lắm. Nhiệt độ cơ thể với mình còn điểu khiển được bằng cách sử dụng các phương tiện như quạt, điều hòa, máy sưởi, chứ trẻ con chúng nó biết gì, có mẹ để quên điều hòa mà sáng ra con đã lạnh ngắt may mà cứu được, hoặc như dùng miếng dán sưởi có mẹ còn yên tâm quá vì thấy con nằm im nên lúc con khóc vì bị bỏng mới biết. Cho nên cứ phải để mắt tới chúng là hơn hết em ạ!
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn ĐÚng là trẻ con hay thật. bé con nhà em cũng toàn đạp trăn ra thôi. Lúc đi ngủ sơ vin cho cẩn thận. Nhưng me ngủ quên 1 lúc là lại thấy con lộ bụng hihi
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn chứng tỏ là bé nào cũng như nhau các mẹ nhỉ, bé Xu nhà em cũng ko chịu đắp chăn, áo kéo tận cằm , hic hic,
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn hình như tụi trẻ đứa nào cũng thế.mùa này mình hay mặc quần áo dài hết cho con giống kiểu bộ GAP ý.nó cũng che kín được phần ngực là tốt rồi.các em bé hơn thì có body tớ thấy mặc cái đó rất ok.không lo hở bụng gì cả.
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn em mặc body cho con đi em ui,mặc cái đó cho dù kéo cỡ nào cũng k thể hở bụng được
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Con tớ 3 tuổi nằm ngủ pải cuốn chăn riêng, đêm nó nằm giữa nên nó nóng hơn mình nằm ngoài , nó toàn kêu nóng, tớ chọn cho nó chăn mỏng hơn chăn tớ đang đắp, size cuốn tròn bụng là ok
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Bé nhà bạn thế là ngoan đấy! Ku nhà mình ko chịu kể cả mỏng hay dày. Ngủ say đắp cho nó mà nó phát hiện ra là khóc ầm lên đạp chăn ra.
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Con tớ đây này, máu nóng... trời thì lạnh bố mẹ đắt 2 vỏ chăn mà nàng lớn thì đạp hết chăn, đầu đẫm mồ hôi.. vạch bụng lên ngủ... tớ mà lừa lừa chạy sang đắp chăn là nó cáu um lên là con nóng lắm....rồi thi thoảng lại trườn xuống đất nằm ( nhà tớ nằm nệm không nằm giường)....... Nan giải phết..
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn COn bé nhà tôi cũng thế, cu em cũng vậy, nóng tí là toát hết mồ hôi, trời lạnh như mấy hôm nay mà chúng nó cũng vẫn vạch bụng lên ngủ, hic...
Ðề: Đi ngủ bé không chịu đắp chăn Tối qua mình mặc cho con bộ Pijama nhé, lúc ngủ ngon mới đắp cho Ku cậu cái chăn mỏng, thế mà được 30 phút, nó dậy bắt đền gào ầm ĩ lên, vội vàng hất chăn ra cho nó mà ku cậu vẫn ấm ức hic hic mãi!