Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương nhiều luật giao thông xem không nhường đường cho xe cứu thương là crime (tội phạm) chứ không chỉ đơn thuần là vi phạm. do đó luật chế tài (không phân biệt có "nhân thân" hay "dân đen") + sự ý thức => mọi người sẽ nhường đường.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Hôm trước mình đi trên đường cũng gặp xe cứu thương ở giao lộ. Mình bắt đầu tấp vào lề và nhường cho xe cứu thương thì vừa nhìn lên đã thấy 1 dàn xe đứng lấn sang cả tuyến cho xe ô tô để chờ đèn đỏ. Vì quá đông như thê nên mọi người cứ dửng dưng, mặc kệ chiếc xe cứu thương đang bị kẹt ở đằng sau và còi thí hú liên tục. Đen xanh thì mạnh ai nấy chạy, xe cứu thương cũng vất vả lắm mơi chạy lên trước được. Ý thức của người dân phải được thay đổi ngay thoy, mọi người hãy kêu gọi bạn bè, người thân của mình thực hiện nhé. Nếu như mọi người đồng lòng thì không chỉ việc nhường cho xe cứu thương được thực hiện đâu, mọi người lúc đó sẽ có ý thức hơn về văn hoá giao thông đó
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Khổ nhưng mà tư cách người VN mình vẫn còn nhiều hạn chế quá, cái gì cũng ich kỉ bo bo mình là trước nhất!
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương 1 phần cũng do đường xá VN quá yếu kém, tắt đường liên miên , có muốn nhường thì cũng ko bít làm sao
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Muốn làm được điều này đều phải bắt đầu thay đổi từ ý thức và cách sống, nhưng là được quả là rất khó!
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Cái này khó vì nó đã ăn sâu bám rễ vào tiềm thức mỗi con người mất rồi. Ai cũng biết mình phải làm gì nhưng thường theo số đông cố tình không nhận ra, nghĩ mà buồn
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương bạn có lòng thuơng người đó ... ko như nhiều người ở xh này bon chen quá mức ....
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Đừng nghĩ nhiều đến những cái khó vì nó có thể làm nản chí mà hãy nghĩ đến cách đích. Nhường đường là hành động đẹp, tuy nhỏ bé và không quá khó nhưng có thể cứu cả mạng người.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Em cũng đồng ý với quan điểm của bác, với lại còn có nhiều cái khó làm hơn mà chúng ta vẫn làm được đấy thôi, quan trọng là chúng ta có muốn làm hay không thôi.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Thế thì mới cần thay đổi, mới cần tuyên truyền mà bạn, thôi thì để thay đổi những người khác khó thì mình thay đổi bản thân mình trước đã, và dần dần số người thay đổi sẽ được nhân rộng.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Đó cũng là một nhược điểm của giao thông Việt Nam, nhưng nếu như có ý thức nhường đường thì người sau không len lên trước, người trước thì dừng lại một bên thì vẫn có đường cho xe qua.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Sống đẹp, cư xử văn minh mình nghĩ là cái không hề khó làm, chúng ta hãy hướng tới những cái cao đẹp. Hãy bắt đầu từ chính tôi, bạn.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Chủ đề này hay quá, xin cảm ơn. Mình đang định lập chủ đề "Sống đẹp" và "Người Việt xấu xí"
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Sống đẹp là cái mà bất cứ ai trên trái đất này đều đang hướng tới, người Việt Nam mình cũng vậy, mình nghĩ không phải người Việt nào cũng xấu xí.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Mỗi khi em nghe thấy tiếng xe cứu thương hét còi inh ỏi trong đám tắc đường là em lại thấy bế tắc... có muốn nhường đường cũng không biết lách vào đâu được! Thương cho những người bị cấp cứu vào đúng lúc tắc đường
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Hy vọng từ giờ sẽ có nhiều người có ý thức nhường đường và cư xử văn minh hơn để những xe cấp cứu có thể đi với tốc độ đúng nghĩa "cấp cứu".
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Mình qua Ấn Độ thấy họ có một khẩu hiệu rất hay ở trên đường, đó là NHƯỜNG ĐƯỜNG LÀ TỰ MỞ ĐƯỜNG (GIVE WAY MAKE WAY). Có lẽ VN cũng nên học tập khẩu hiệu này. Rất cô đọng và sâu sắc !!!
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Em thì thấy không nên đổ tại cho hoàn cảnh mà ý thức của mình quá kém. Đi vào chỗ công cộng mà cứ để xe chiếm hết lòng đường vỉa hè. Em nghĩ thay đổi tu duy sẽ mang lại nhiều thứ tốt hơn.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Mình cũng thấy vậy, quan trọng là cái ý thức thôi còn đường xá đâu đâu cũng vậy thôi mà, làm gì có chênh lệch nhiều đâu.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Em rất ủng hộ chuyện này vì em cũng đã từng ngồi trên xe cứu thương và phải rất vất vả mới đến dc bệnh viện,may mà người thân của em ko có việc gì ko thì em oán đến chết những chiếc xe máy cứ cố chen lấn đường trong khi bác tài đã bóp còi rất nhiều lần. hãy cùng nhau nâng cao trách nhiệm nhé mọi người