Chúc mừng VA nhé, vậy là có cả nếp lẫn tẻ rùi còn gì. Đúng là lâu rùi mới thấy bà mò vào HR đấy, 5 tháng rùi cơ à, nhanh nhỉ đợt off ở bún ốc cổ thì mới nhỉ. Bà ăn uống đc ko có tăng cân nhiều ko? Nhìn ảnh con gái lớn quá nhỉ. KO biết bà có nhớ tôi ko nữa, tôi là người đèo bà đây hihihi. Chúc mẹ tròn con vuông và cả nhà bà luôn khỏe mạnh, HP nhé. Nhớ cập nhật thông tin thường xuyên đấy.
Nhà bà giống hệt nhà tôi, năm nào cũng phải găm 5->6 kg sấu gọt sẵn để tủ đá ăn đến mùa sấu sang năm.Chính vì thế cứ có vịt là có thể om sấu đc hihihi. Chồng tôi mới đi công tác về nên mới co quá đấy, chứ bt thì chẳng bao giờ có đâu. Quà của con thì bố tự giác mua, còn của mẹ thì phải yêu cầu rõ ràng đấy bà ạ.
Vân Anh ơi, ấy đẻ đầu tháng 10 là trước tớ mà sao bây giờ mới có 5 tháng nhỉ . Tớ bây giờ được gần 24 tuần là sắp 6 tháng rồi mà Nhưng ấy có nếp có tẻ thì tớ không theo được rồi. Hi hi, thèm quá cơ Con gái càng lớn càng yêu nhỉ, xinh như mẹ. Gặp Vân Anh thèm nhất nước da, trắng và mịn như da em bé ý.
Tớ mới là út ! Tớ sinh cuối năm 77 , âm là ngày 28 tết . Bố tớ khai sinh sang năm 78 cho tớ đi học với năm 78.
@Trang: Món vịt (ngan) om sấu tớ có công thức cho HR từ lâu rồi, từ hồi còn chưa biết đến "ném đá" của HR cơ, he he. Hôm nào tớ post lại nhé! @mẹ Bun: Bà là niềm mơ ước tột đỉnh của nhiều bà trong HR lắm đấy. CHúc 3 mẹ con khỏe nhé! @ ALL: Có chuyện này cũng muốn bàn với HR từ lâu mà chưa thực hiện được. Giờ nhân mấy cái tiện nên tớ cứ post lên để hỏi ý kiến mọi người nhé! Hoạt động của HR mình ngày càng "bành trướng", không chỉ dừng lại ở offline ăn uống mà còn hơn thế là shopping tập thể, "đú" tập thể, "thác loạn" tập thể v.v... Tớ nhớ, có lần Hương Nhím Thỏ đã đưa ra ý kiến về việc HR làm từ thiện, nhưng hình như lúc đó mọi người chưa quan tâm lắm, và điều quan trọng nhất lúc đó là HR chưa có quỹ hoạt động. Nhưng thời điểm này thì quỹ của HR cũng đã có (tuy chưa nhiều), nhưng mà khá ổn định. Vì thế tớ mạnh dạn đề xuất ý định làm từ thiện của HR. Mình sẽ chọn 1 trường hợp cụ thể (có thể là 1 trung tâm nuôi dưỡng trẻ nào đó) hoặc 1 em bé có hoàn cảnh khó khăn để trợ giúp. Việc trợ giúp sẽ được thực hiện không thường xuyên (tức là mình sẽ tổ chức đi thăm hỏi và tặng quà, tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn uống cho các con tại TT) chứ không theo kiểu chu cấp hàng tháng. Về đối tượng thì mình sẽ tham khảo các nguồn thông tin trên báo chí (theo như kinh nghiệm của nhà Hương nhím thỏ) Về phương tiện đi lại: Đã có nhà Hương đứng ra nhận nhiệm vụ rồi (tất nhiên là trong khả năng cho phép), tuy nhiên theo tớ thì nếu mẹ nào đi thì chúng mình có thể căm pu chia, chứ không dùng quỹ của HR cho việc đi lại. Về việc thăm hỏi: Sau khi đã chọn được trường hợp cụ thể, mình sẽ hô hào mọi người đóng góp trong khả năng (có thể là hiện vật, quần áo, đồ dùng, sách vở, sữa, bột, giày dép v.v...). HR mình nhà nào cũng có con nhỏ, nên tớ nghĩ việc đó không khó nhỉ? Nếu mình tổ chức thăm hỏi tại các TT nuôi dưỡng trẻ thì mình có thể tổ chức như một buổi offline, các mẹ sẽ tự tay làm 1 số món ăn, rồi mang đến đó cho các con và tổ chức các trò chơi, tham gia vào việc chăm sóc các con v.v... Tớ mới tạm nghĩ đến 1 số hoạt động và cách thức hoạt động, nhờ cả nhà cho ý kiến và góp ý thêm cho tớ nhé. Có thể mọi người sẽ thắc mắc vì lý do mà tớ kêu gọi. Tớ cũng sẽ dông dài thêm vài dòng nữa nhé. Thứ nhất, các con của HR nhà mình phần lớn là được sống trong sự đùm bọc của ông bà, bố mẹ. Các con cũng gần như không biết đến thế nào là khó khăn. Vì thế các con cũng không có khái niệm thế nào là không có gì để ăn, không có gì để mặc. Thứ hai: Lứa tuổi của các con trong HR nhà mình giờ cũng đã đủ lớn để biết đến những hoàn cảnh khó khăn hơn, để các con biết học cách chia sẻ và đồng cảm với những số phận thiệt thòi khác. Và quan trọng hơn hết là thông qua các hoạt động đó, các con sẽ có ý thức với bản thân và biết cách tiết kiệm cho những việc có ý nghĩa. Thứ ba: Các mẹ cũng sẽ có cơ hội để trải nghiệm thêm về cuộc sống, được tham gia vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các em bé có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin vào cuộc sống. Hy vọng mọi người ủng hộ!
Tớ ủng hộ vụ từ thiện nhé Hy vọng trong thời gian không xa, anh Mộc sẽ cùng các bạn đến thăm hỏi ở một trung tâm trẻ em nào đó cần trợ giúp
Tớ ủng hộ nhiệt liệt việc làm từ thiện của HR...Tớ nghĩ những hoạt động như vậy làm bản thân và HR có ý nghĩa hơn nhiều. Tớ cũng đã có lần nêu ý kiến nhưng chưa thấy mọi ng quan tâm lắm. Nhiều bạn nói ở Webchiasetinhthuong.org rất nhiều hoạt động từ thiện hữu ích và rất nhiều thành viên đáng để mình khâm phục vì tấm lòng nhân ái và cả sự giỏi giang nữa.
Tớ hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Trà. Tớ rất muốn cho Sếu đi thực tế các nơi như thế. Với điều kiện hiện tại, tớ và anh xã đều nhất trí không phải cái gì con thích cũng mua cho nó hết, ví dụ thích đồ chơi, đàn piano xịn chẳng hạn, bố mẹ hoàn toàn có khả năng mua cho con nhưng kiên quyết chưa mua vì trẻ con phải để cho nó sống trong cảm giác hơi thiếu thốn về vật chất và không phải cứ muốn là được. Bọn chúng cần phải tiết kiệm và chia sẻ với các bạn khó khăn hơn. Bây giờ các bạn ý ích kỷ lắm, nhiều khi rất khó dạy bảo ý.
Tớ đuơng nhiên ủng hộ từ thiện roài . Mình lên tăng thêm các hoạt động gây quỹ nữa, quĩ càng lớn mình làm từ thiện càng đuợc nhiều
Tớ cũng ủng hộ từ thiện nhưng hãy tìm các trường hợp cụ thể hoặc các vật tặng cụ thể vì đã đến nhiều trung tâm trẻ em rồi nên tớ hiểu nhiều trung tâm chỉ phơi ra thu hút đươcj khá nhiều tài trợ của nước ngoài nhưng các em thì chả được là bao nhiêu ? lllllllllllllllll...... VD cụ thể như các trung tâm "SM" Hà Nội vì bạn tớ làm ở đó mấy năm phải chuồn vì không muốn bị mất đức ...... CHúng ta hãy dạy con cái biết yêu thương giúp đỡ người khác qua các trương trình như vậy . Tớ ủng hộ phương tiện đi lại (xe 7 chỗ ) nếu có lịch báo trước ..kakaakakakaaa.....
@: me Bun kheo thật đấy tớ cũng đang mong tập 2 , muốn hỏi kinh nghiệm xem mẹ nó làm NTN ? hay để tự nhiên thế ? sao tớ thả nửa năm mà vưỡn như thế nhỉ , đi khám thi BT chuyền kinh nghiệm cho tớ với nhé ?
Thấy mọi người nhiệt tình ủng hộ mà vui thế, tớ rất muốn hội Rắn mình chung tay làm 1 việc gì đó trước mắt thì mình sẽ cảm thấy vui và thanh thản sau đó nó cũng sẽ có một mặt nào đó để tác động đến con cái chúng ta sau này. Đúng là ko sai khi Trà đứng ra kêu gọi nhỉ hihihi. Chúc cả nhà Rắn sẽ hoạt động tích cực trong lĩnh vựa này nhé, có khi còn hơn vụ thạch ý chứ.
tớ ủng hộ nhiệt liệt vụ làm từ thiện của Trà nhé. tớ rất mong muốn chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn dù ít hay nhiều(u)(u)(u)
Việc làm từ thiện thì lúc nào cũng nên làm, ngày xưa tớ cũng tham gia và đóng góp cho hội quán những tấm lòng nhân ái bên WTT rồi, tớ nghĩ làm từ thiện thì chẳng cần phải to tát, nhiều khi chỉ là sự quan tâm, là những đồ dùng, sách vở, quần áo cũ với mình nhưng lại mới và có ích đối với rất nhiều người. Nhà tớ có mẹ chồng tớ chuyên đi các trại trẻ làm từ thiện, và vào chùa để đóng góp công đức xây tượng. Tớ khi đẻ thằng bon xong cũng góp tiền để tạc tượng phật đấy, thấy bảo là rất tốt. Hôm vừa rồi mẹ chồng vừa cho đọc tờ báo nói về 12 em bé bị bỏ rơi, được nuôi dưỡng trong tình trạng bẩn thỉu, đại khái, bị trói chân vào giường để không chạy nhảy được, trông thương lắm. Nhưng sau đó đã được chuyển sang trung tâm nuôi dưỡng trẻ tốt hơn nên cũng được quan tâm hơn. Nhìn trẻ con bị ngược đãi trông tội nhỉ, mình cứ tưởng tượng ra con mình mà thấy xót xa kinh khủng. Tóm lại, vụ từ thiện thì lúc nào tớ cũng ủng hộ, mình nên làm để lấy phúc đức cho con cái. Tớ sẽ tìm kiếm các địa chỉ cần trợ giúp và đưa ra bàn bạc kêu gọi để đóng góp nhé.
>>Trà: Tớ ủng hộ ý kiến của Trà nhé. Việc cần thiết bây giờ là bàn bạc cụ thể xem nên triển khai như thế nào. Tớ thấy HR cũng nhiều người đã làm từ thiện một cách riêng lẻ như Hương, Hà, An, Minh, Huyền Bee... nên chắc cũng có nhiều kinh nghiệm để tư vấn cho mọi người. >>ALL: Thông báo với cả nhà là sau một hồi bóng bàn trong skype thì HR định tổ chức đi V - resort 2 ngày vào thứ 7 và Chủ nhật ngày 11 và 12/7. Kinh phí thì bọn tớ đang tính dự trù xem mỗi người khoảng bao nhiêu, sẽ thông báo sớm để mọi người sắp xếp lịch và đăng ký. Hy vọng lần này cũng thành công như đợt 1/6 vừa rồi để tạo tiền lệ cho các lần đi chơi xa hơn vào năm tới.