Kinh nghiệm: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi nhat minh ha, 23/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. thao nguyen09

    thao nguyen09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Chị Hà ơi đã hô hào thì xem quyết định thời gian nào off nhé. E chỉ ăn theo, nói leo thui hi hi
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 14/11/2011
    nhat minh ha thích bài này.
  2. Chippy124

    Chippy124 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/6/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Hic hic em đã xóa xong, hết dấu vết rùi nhé.
    Lần này off mà em có chẳng may ko cập nhật được thì phải gọi điện thông báo đấy nhé.

    @: Ms Nhung ơi, nhớ gọi em đấy nhé.
     
    Sửa lần cuối: 16/11/2011
  3. hongduongpanda

    hongduongpanda Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
  4. chess2007

    chess2007 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Em cũng tham gia vụ off này nhé. nhưng hy vọng off những hôm em dạy ngoài đó. hi (thứ 2, 3,4,5). Em cũng đồng ý với chị yến. Đó là sự chia sẻ kinh nghiệm và động viên các mem vượt qua nỗi buồn không quá khó khăn. Giá mà em biết hội mình lúc đang trong thời điểm quyết định ly hôn có lẽ em ko rơi vào bế tắc lâu vậy.
    Nhưng thôi, bây giờ có những lời chia sẻ của mọi người cũng làm em thấy mạnh mẽ hơn và thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.
    Chúc các mem luôn may mắn và hạnh phúc với baby nhé.
     
  5. dinhnq

    dinhnq Thành viên mới

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Em tham gia lần đầu chưa có kinh nghiệm các chị thông cảm nha. Em 2 nhóc trai ; 1 cháu 6 tuôi , 1 cháu hơn 1 tuổi .
     
  6. dinhnq

    dinhnq Thành viên mới

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Chị hỏi em sao ko dám đưa đơn cho vợ hả chị. Thực sự em cứ nghĩ đến 2 đứa con ngây thơ đáng yêu nên em ko làm được chị ạ. Em rất thương chúng.
     
    nhat minh ha thích bài này.
  7. thao nguyen09

    thao nguyen09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    E cũng nghĩ nếu như E cởi mở hơn trong chuyện tình cảm của mình có lẽ bây giờ cũng đã khác đi. E đã ly hôn rùi nhưng E và chồng cũ vẫn có thể nói chuyện được với nhau nhưng thời gian gần đây hắn làm E cảm thấy khó chịu quá lúc thì nói chuyện với cái giọng cưa cẩm tán tỉnh tử tế, E ko thích mà làm rõ ràng vấn đề là đã ly hôn rùi việc ai người đấy làm, mối liên hệ duy nhất của E và hắn là con E và E rất khó chịu khi hắn nói với E bằng cái giọng cưa cẩm E ko thích nghe là hắn dở cái giọng hăm dọa ra. Làm E cảm thấy thật sai lầm khi kết hôn với một người như thế.
     
  8. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Thôi em a, nghĩ ngợi làm gì. Sai lầm hay không thì cũng đã bước qua rồi. Bỏ lại sau lưng tất cả. Bây giờ nếu tử tế thì nói chuyện để cùng có trách nhiệm với con cái. Không thì thôi, chẳng có chuyện gì để nói với nhau nữa cho nhẹ lòng.
     
  9. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Hic, con cái luôn là vấn đề khiến những cuộc ly hôn trở nên khó khăn. Nếu không thì mọi việc đã chẳng có gì mà phải nghĩ ngợi nhiều. Cố gắng em nhé, suy nghĩ thật kỹ mọi vấn đề, thời gian không bao giờ là là nhanh hay chậm để em đưa ra một quyết định đúng đắn.
     
  10. Chippy124

    Chippy124 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/6/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    <=== chạy lon ton vào sửa bài viết. Em mới thò vào một tí, nói vui với nàng Hà thế mà bị mọi người ... hichic.
     
  11. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,529
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    hic, mong sao topic này ít mem tham gia thôi, chứ số lượng đông thì buồn nhắm, hôm nào off các mợ thông báo qua pm giúp mình với nhé.........................
     
  12. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Tui cũng chẳng có ý gì bà ạ, chỉ góp ý chút vì chị em mình quen nhau rùi nói chuyện với nhau không sao, nhưng trên diễn đàn bà nói thế mọi người lại hiểu sai đi.
     
  13. Chippy124

    Chippy124 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/6/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Tôi nói đùa một tí, ai mà biết được tai hại như thế, bà nhanh chóng xóa bài viết đi nhé. Tôi đã xóa xong hết dấu vết rùi đấy.
     
    Sửa lần cuối: 16/11/2011
  14. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Uh. Tui cũng xóa bài của tui đây.
     
  15. Chippy124

    Chippy124 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/6/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Dạo này tôi bận nên ít vào cập nhật tin tức, thế vụ off dự kiến vào ngày nào đấy. Lần này tôi nhất định phải tham gia, bà nhớ gọi tôi với nhé.
     
  16. anhchauyen

    anhchauyen Dùng gì bán nấy

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Tui cũng đang chờ xem mọi người quyết định off thế nào đây. Có gì sẽ nt cho bà.

    @ Chị Hà ơi, bạn chippy sửa bài rùi đấy :D
     
  17. thao nguyen09

    thao nguyen09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Đợt này E thực buồn quá cả nhà ạ, mẹ E ko vui chuyện j đó lại lôi chuyện E ra để nói hoặc làm ví dụ ko thì nói chuyện như thể mình ko có ở đó vậy. Nhiều lúc vừa tự ái, vừa tủi thân mà ko biết phải làm ntn chỉ biết ngồi ôm con khóc. bây jo chuyện dạy dỗ con ntn cung khó khăn vì ông bà ngoại cứ thấy cháu khóc là loạn nhà lên rồi lại cho mình một vài câu j đó để đến nước chỉ muốn mình chưa từng sinh ra thôi. E chán quá cảm thấy mình bế tắc kinh khủng:(
     
  18. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Hãy thật sự cố gắng hết mình... đến lúc ko thể cố gắng hơn nữa thì phải đưa ra quyết định em ạ. Thà rằng trẻ ko được sống chung cùng cả bố và mẹ nhưng chúng vẫn cảm nhận được tình yêu thương bố mẹ dành cho chúng. Hơn là khi sống với cả bố và mẹ nhưng hàng ngày chúng cảm nhận được sự gượng ép -> điều đó sẽ để lại ấn tượng khó quên trong lòng trẻ...
    Mong rằng em đủ nghị lực để tìm ra con đường đúng đắn...
     
  19. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Còn tủi thân và tự ái nhiều lắm em ạ. Chị những ngày đầu về nhà ngoại cũng vậy đấy. Tủi cho mình và tủi cho con... Ko ai mong điều đó xảy ra nhưng đã vào hoàn cảnh đó thì mình là người thiệt thòi nhất, suy nghĩ nhiều nhất, chán nản nhiều nhất, ... và cũng phải cố gắng nhiều nhất. Chị nghĩ thực lòng là mẹ xót xa cho em, cho con em... Nhưng ko biết xả cõi lòng thế nào nên chỉ biết lôi nỗi đau đó ra để "gặm nhấm" mà thôi. Đừng trách ông bà , cũng chỉ vì thương con quá mà thôi chỉ là thể hiện chưa đúng cách. Đến 1 ngày các cụ sẽ hiểu em ạ!
    Hãy cứng rắn lên em nhé!!!
    Vài dòng ko thể chia sẻ hết những gì chị muốn nói cùng em nhưng hãy tin là "sẽ có 1 ngày trời lại sáng" - vì chị cũng đã từng trải qua, từng giận ông ngoại nhiều lắm...
    Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với 2 mẹ con!!!
     
    thao nguyen09 thích bài này.
  20. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Tầng 2

    Nhà hàng Gim Bab - cơm cuốn Hàn Quốc . Địa chỉ : 50A - Ngọc Khánh - Ba Đình (Đi thẳng phố Ngọc Khánh (từ Trung Tâm Triển Lãm Giảng Võ) đến gần cuối đường Ngọc Khánh, Nhà hàng Gim bab nằm bên tay trái, cách phố Kim Mã chừng 10m.)
    ĐT : 04 37 712 984 - (Chị Hiền) - 0977 676 568


    Nhà mình sẽ có buổi gặp để chia sẻ tại địa chỉ trên vào buổi trưa 11h30 ngày : 24/11 (thứ 5).
    Nếu ai có việc thì báo luôn để chị đổi ngày, nếu ok thì mọi người vui lòng đến đúng giờ nhé!
    Các mem bắt đầu đăng ký để chị lên danh sách .
    Tks all.
     
    lanbabymimam thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này