Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ôi Ken làm dáng ghê yêu lắm Ken ạ! thích cái ảnh Ken Ngó ngó ( chắc ngó gà chọi hii) chúc Ken ngày càng chăm ngoan nhé!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken oi, hom nsy chu nhat em co duoc di dau choi hon? Hom wa chi duoc di dam cuoi voi ba me ..con hom nay mc chi o nha em a ...chi dang me nheo me chi ne ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken ơi Cuối tuần mẹ cho anh đi đâu ko? Sang nhà em chơi nha http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/362429-Gia-Đình-nhà-Khoai/page50
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Dạo này anh nhõng nhẽo ghê gớm, anh hay mét mẹ lắm nha, anh đi đụng vô cái tủ mà cũng chỉ cái tủ mét mẹ nữa. Hí hí tối dạo gần đây anh đi ngủ sớm lắm, vì mẹ không cho coi phim mà mẹ lại mở dĩa đọc truyện cho bé nghe, ui anh nghe đọc hai - ba câu chuyện rồi ngủ luôn .Đêm nào cũng được nghe truyện cổ tích hết nè.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hôm nay mới rảnh ngó sang nhà Ken nè, ôi lớn quá rồi khéo cao hơn Nghé rùi ý chứ hihi!! chúng mình sắp đc gặp nhau rùi nhỉ!!!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hờ làm sao cao bằng Nghé được. Nghé cao ngổng roài. Bao giờ Nghé về thế? Này đừng có như mọi lần hứa hươu hứa vượn nữa nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihih anh Panda giống em rồi. Hôm qua em đi chơi với bạn, 2 đứa chạy ko để ý va đầu vào nhau. Bạn thì ko nói gì, còn em thì mếu máo chạy lại nói với mẹ là "bạn đánh" rùi còn xúi mẹ đánh bạn nữa hichic Anh giỏi hơn em rùi, em chẳng chịu ngồi nghe mẹ kể chuyện gì đâu. Tối em cũng ngủ muộn nữa, mà phải gãi lưng em mới ngủ ah. Anh Panda ngoan vậy là mẹ mừng lắm đóa, mà anh còn oánh mẹ nữa hem?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Seo chị lại mè nheo mẹ vậy? Đúng là con gái Hôm qua em được đi cv đóa, vui lắm chị ơi. Chị đi đám cưới có vui ko? Em thích xem cô dâu lắm.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ủa vậy ah? Vậy thì gần nhà anh quá ah. 2mc anh toàn đi bộ tới cv thôi. Hôm nào 2 anh em mình hẹn hò nhau ra cv chơi ha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hình mẹ con ken đi công viên chơi với bạn vui quá Ken ơi . Mẹ Vân nhìn xinh hơn khi không đeo kiếng đó nha . À nghe nói mẹ con em về quê hả Ken ? Chúc em về quê chơi vui nhé :0
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihi vậy hả chị? Chắc đêm nay hok ngủ được quá hehe. Vâng em sắp về quê thăm OBN nè. Mà lần này về lâu lâu chút chứ khi nào mẹ em đi làm rùi thì hok có time mà đưa em về nữa.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhìn Ken nhanh nhẹn quá nhỉ! Bạn Cún nhà mình cũng sinh năm 2009, nhưng hơi ục ịch nên không được hiếu động bằng!!!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui cái má, cái tay mũm mĩm của bạn Cún kìa. Yêu quá đi thôi, chia cho Ken tí xíu nào hihih Mún bẹo má Cún quá ah
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ Ken đóng topic bán hàng. Những recipe hướng dẫn chế biến cho bé ăn dặm sẽ post ở nhà của Ken nha. Link hướng dẫn cách chế biến ăn dặm cho con theo kiểu Nhật các mẹ tham khảo tại đây Một số món ăn dễ chế biến
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vân ơi, sao mà em giỏi thế ..biết làm nhiều món ăn ghê á ..chị thì dở ẹt mấy vụ này đó nha ..chị phải save lại để dành khi nào annie có em làm cho em annie ăn mới được