chẳng biết chi tiêu thế nào!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi kunGialinh, 16/4/2009.

  1. Nhacuti

    Nhacuti Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình chả bít mọi người tn nhưng sao mình thấy tiết kiệm là 1 chuyện xa vời thế :(
     
    Đang tải...


  2. Me Tuan Minh

    Me Tuan Minh 098 557 2236

    Tham gia:
    26/1/2008
    Bài viết:
    2,673
    Đã được thích:
    259
    Điểm thành tích:
    223
    Mình thì luôn thích đọc các cách tiết kiệm của mọi người. Nhưng mình chưa theo đc hình thức nào lâu. Chắc do tính mình ko kiên trì.Hic
     
  3. yeuchuotnhat

    yeuchuotnhat Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2009
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ thì có cách tiết kiệm thế này: Cuối tháng 2VC lĩnh lương về tớ vạch ra kế hoạch chi tiêu trong tháng đó ( khoảng 7triệu chẳng hạn )+ tiền dự phòng lúc nào cũng phải có khoảng 4triệu ( tiền này là tiền cố định có thể tiêu đến có thể không ) sau đó số tiền còn lại tớ cất riêng coi như k có nó trên đời, cứ được khoảng 20 triệu tớ lại đem ra NH gửi tiết kiệm một lần.Năng nhặt chặt bị các mẹ ạ.
     
  4. kunGialinh

    kunGialinh Thành viên mới

    Tham gia:
    10/4/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8


    HIx, bạn cứ thử có em bé mà xem, chẳng có kế hoạch nào hết ấy. Nếu bé khỏe thì thấy cái gì cũng muốn mua cho con, ù thì cứ cho là không cần thiết thì thôi ko mua nhé. Nhưng tháng nào mà con ốm thì thôi rồi, bo nhiêu tiết kiệm lôi ra hết. Tóm lại là chẳng để ra được đồng cắc nào, hà hà
     
  5. ttkh

    ttkh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng thích cách này , nhưng tội một cái là không có tiền dư để mà cất , hic hic hic
     
  6. ttkh

    ttkh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Chính xác , không cần chỉnh , thế mới khổ cho chị em mình
     
  7. hatdaunho

    hatdaunho Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Vẫn biết là thế nhưng tớ thì quan điểm thế này: ko tiết kiệm từ trước thì lấy đâu thanh toán viện phí, thuốc thang khi con ốm con đau! Mà chẳng ai muốn tháng nào cũng phát sinh chi phí cho những khoản này, đúng ko?
    Với tớ, dù ít dù nhiều cứ mỗi tháng trích lại 10% thu nhập. Nếu ko dùng hết 90%thu nhập thì tiếp tục để lại quỹ.
     
    Bingo yeu thích bài này.
  8. socconbac

    socconbac Banned

    Tham gia:
    14/4/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Mình đồng ý với mẹ Hatdau về quan điểm này. Nhà mình cũng cố gắng chắt chiu 15% thu nhập mỗi tháng để lập quĩ dự phòng đấy.

    Kinh tế khó khăn, tiết kiệm là quốc sách :neutral:
     
    Bingo yeu thích bài này.
  9. baubau

    baubau Thành viên mới

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    hic,giong minh wa di thoi! ca nhung tham hoi om dau khong the tron dc nua chu!
     
  10. memau

    memau Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/6/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    "Nghe mẹ nó nói thì hay thật nhưng cứ thử có con vào xem mẹ nó ơi, con ốm thường đi khám hết vèo mấy trăm, chưa kể nằm viện nhé.Như con tớ đây nằm viện điều trị gần 1tháng bay gần 10 triệu đây.Sót lắm mà chẳng biết kêu ai."
    Thu thì ít mà chi thì nhiều. Trong trường hợp của mẹ cháu thì nên mua cho bé nhà mình một gói bảo hiểm nhân thọ kết hợp với sản phẩm hỗ trợ chi phí nằm viện là 300k/ngày. Chi trả cho một lần nằm viện không quá 365 ngày/năm. Vậy nên cứ nằm viện là cháu đã được hỗ trợ viện phí rồi.
    Với An Phúc Trọn Đời, gia đình bạn luôn an tâm về mặt tài chính trước những rủi ro trong cuộc sống. Sản phẩm này còn cho phép linh hoạt trong việc đóng phí cũng như rút tiền từ tài khoản bảo hiểm, giúp bạn chủ động hơn trong các khoản chi tiêu dành cho con cái như ăn học, chăm sóc y tế…

    Bảo vệ học vấn hôm nay, an tâm sự nghiệp ngày mai.

    Học vấn là một trong những tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con khi bước vào đời. Vì thế, ngày càng có nhiều gia đình dành những khoản đầu tư lớn cho con cái vào những trường tốt nhất trong và ngoài nước. Ngưỡng cửa đại học là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và bước đầu tự lập trong cuộc sống của con bạn. Vậy bạn đã hoạch định tài chính một cách đúng mức để chuẩn bị cho con mình vào đại học chưa?

    An Phúc Trọn Đời là sự lựa chọn tối ưu để bảo vệ tương lai học vấn của con bạn. Với lãi suất cam kết hằng năm không thấp hơn 4% trong suốt thời hạn hợp đồng, số tiền tích luỹ sẽ tạo ra nguồn tài chính ổn định giúp trang trải các khoản học phí và chi tiêu ở đại học của con bạn.

    Bảo vệ sự nghiệp hôm nay, an tâm tài chính ngày mai.

    “Sông có khúc, người có lúc”. Chẳng ai chắc chắn con đường sự nghiệp của mình lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Càng không thể biết trước được những rủi ro gì có thể xảy ra và vào thời điểm nào. Là người có sự nghiệp vững chắc tạo ra thu nhập chính cho gia đình, bạn có muốn tài chính của gia đình mình luôn được bảo vệ trước những biến cố của cuộc sống?

    Bên cạnh việc bảo vệ tài chính gia đình một cách hữu hiệu, sản phẩm An Phúc Trọn Đời còn cho phép linh hoạt trong việc đóng phí và điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm, giúp bạn dễ dàng cân đối tài chính và chủ động hơn cho các khoản chi tiêu cần thiết của gia đình như xây nhà, mua xe, chăm sóc y tế… Với An Phúc Trọn Đời, gia đình bạn sẽ luôn có được sự an tâm về mặt tài chính vì thu nhập của bạn đã được bảo vệ vững chắc trước mọi rủi ro trong cuộc sống.

    Bảo vệ tài chính hôm nay, an tâm tuổi già ngày mai.

    Bạn đã cống hiến sức trẻ cho công việc và sự nghiệp, giờ là lúc bạn cần hưởng thụ một cuộc sống hưu trí an nhàn. Một khi thu nhập không còn được đảm bảo như lúc trước, liệu bạn đã chuẩn bị đủ nguồn tài chính để chủ động trong việc chi tiêu và an dưỡng tuổi già?

    Cho phép rút tiền như một tài khoản ngân hàng và lãi suất cam kết không thấp hơn 4%/năm hiện nay đang là 9%/năm, An Phúc Trọn Đời sẽ mang lại sự an tâm vững chắc cho bạn với khoản tích lũy dưỡng già lý tưởng để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu, chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

    Luôn thông hiểu và quan tâm đến khách hàng, các Đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp của AIG Life (Việt Nam) sẽ cùng bạn lập kế hoạch tài chính phù hợp nhất để đảm bảo cho bạn một cuộc sống an tâm và hạnh phúc trọn đời.

    Các quyền lợi bảo hiểm ưu việt của sản phẩm An Phúc Trọn Đời

    Quyền lợi khi tử vong
    Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, An Phúc Trọn Đời mang đến hai sự lựa chọn sau đây:

    Lựa chọn 1:

    Nếu chẳng may người được bảo hiểm tử vong, công ty sẽ chi trả số tiền bảo hiểm hiện tại hoặc giá trị tài khoản, tuỳ theo giá trị nào lớn hơn.

    Lựa chọn 2:

    Nếu chẳng may người được bảo hiểm tử vong, công ty sẽ chi trả số tiền bảo hiểm hiện tại cộng với giá trị tài khoản.


    Quyền lợi khi tàn tật toàn bộ vĩnh viễn

    Nếu người được bảo hiểm ở trong độ tuổi từ 18 tới 65 không may bị tàn tật toàn bộ vĩnh viễn, công ty sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tương đương với quyền lợi tử vong tính tại thời điểm người được bảo hiểm bị tàn tật toàn bộ vĩnh viễn. Khoản tiền này sẽ được chia làm 10 phần và được chi trả trong 10 năm.

    Nếu không may người được bảo hiểm bị tử vong sau khi đã được chi trả một phần quyền lợi tàn tật toàn bộ vĩnh viễn, phần còn lại chưa chi trả sẽ được công ty thanh toán hết một lần cho khách hàng.

    Quyền lợi được rút tiền từ giá trị tài khoản

    Kể từ năm thứ hai trở đi, khách hàng có thể yêu cầu rút tiền từ giá trị tài khoản. Khách hàng có toàn quyền lựa chọn thời điểm rút tiền khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
    Số tiền rút tối đa không quá 80% giá trị hoàn lại.
    Việc rút tiền không làm cho số tiền bảo hiểm hiện tại nhỏ hơn số tiền bảo hiểm gốc tối thiểu được quy định bởi công ty.
    Việc rút tiền không làm cho giá trị hoàn lại giảm xuống thấp hơn khoản khấu trừ hàng tháng.

    Quyền lợi được tạm ứng từ hợp đồng

    Sau khi hợp đồng có hiệu lực ít nhất 1 năm và có giá trị hoàn lại, khách hàng có thể yêu cầu tạm ứng cho nhu cầu đột xuất của mình tối đa không vượt quá 80% giá trị hoàn lại. Lãi suất nhận tạm ứng từ hợp đồng sẽ do công ty quy định theo từng thời kỳ.
    Quyền lợi được thay đổi số tiền bảo hiểm hiện tại

    Khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi số tiền bảo hiểm hiện tại vào bất cứ lúc nào sau khi hợp đồng đã có hiệu lực ít nhất một năm tuỳ theo nhu cầu của mình.
    Quyền lợi được hưởng lãi suất tích luỹ trên giá trị tài khoản

    Khách hàng sẽ được hưởng tiền lãi tích luỹ trên các khoản tiền đã đóng sau khi trừ đi các chi phí theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Mức lãi suất này được cam kết không thấp hơn 4%/năm trong suốt thời hạn hợp đồng. Công ty có chiến lược đầu tư an toàn để đảm bảo cam kết của mình và giúp cho khách hàng có thể tạo được một khoản tích luỹ ổn định và lên kế hoạch tài chính theo nhu cầu.
    Quyền lợi khi đáo hạn

    Vào ngày đáo hạn hợp đồng, công ty sẽ chi trả toàn bộ giá trị hoàn lại cho khách hàng.
     
  11. totbung79

    totbung79 Banned

    Tham gia:
    4/5/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ nào có tiền mà ko bít chi tiêu để em chi tiêu hộ cho :D^.^
     
    tranvananh_vn thích bài này.
  12. me&you

    me&you Linh Juice -0936009969

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    10,639
    Đã được thích:
    1,397
    Điểm thành tích:
    913
    Hix các mẹ đi làm cty thì cuối tháng còn có 1 cục để cất đi chứ em làm ngoài mới gọi là khó, tính ra thì 1 tháng cũng kiếm đc khoảng 8-10trieu nhưng sao e chả cất đi đc đồng nào thế :(( cứ kiếm tiền hằng ngày đc bao nhiêu thì lại đi chợ,mua bán bấy nhiêu, thà cứ cuối tháng cầm cả cục đi còn đỡ, chán ghê ý .Cuối tháng cầm đc đúng 3trieu lương của chồng nhét lợn là chấm hết,còn tiền mình kiếm đc thì cứ hết veo veo ...ahhhhhhh bao giờ mới có tiền xây nhà đây hả trời...ahhhhhh
     
  13. ararechan

    ararechan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    103
    Hôm qua tớ vừa lên kế hoạch cân đối thu chi, tính ra 1 tháng chi tiêu cho 2 vợ chồng + 1 con nhỏ đủ các phương diện thì tối thiểu cũng phải 7.5 triệu nên tình hình như nhà cậu là chuyện phình phường.
     
    shop beyeu thích bài này.
  14. hoavietnam

    hoavietnam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    quản lý tai chính

    Có nhửng gia dình tổng thu nhâp khoảng hơn ba triệu/tháng vẫn đủ sống,có những gia đình thu nhập hơn chuc triều/tháng cũng hêt,nhiều nhà đươc đền bù đât hay trúng số chỉ được một thời gian ngan là giải quyêt sạch số tiền "trời cho" đó.Vấn đề là gi?Là không có kinh nghiêm vê quản lý tài chính Nếu ban muốn chia sẻ vân đề này hay goi cho tôi-0430045624
     
  15. ararechan

    ararechan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    103
    Thế bạn biết cách thì bạn chia sẻ với mọi người ở đây đi,
    nếu bạn làm như thế tôi sẽ thank bạn
    nếu ko thì tôi coi bạn là spam, quảng cáo
    đọc những comment kiểu như của bạn mà tức anh ách, như gặp rác trên đường. Chẳng hiểu Mod Min ở đây làm ăn kiểu gì?
     
  16. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,607
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Bớt giận, bớt giận bạn ơi, giận nhiều phải chạy đến chỗ mình tuýt lại vẻ đẹp gái mất!
    Thời buổi giờ mà 3 triệu 2 vợ chồng con cái thì sống làm sao nhỉ? Tiết kiệm thế nào?
    Thật ra mình cũng chứng kiến 2 vợ chồng đứa em chỗ mình. Vợ bị vỡ kế hoạch sinh đứa 2, chồng làm chỉ hơn 2 triệu/tháng. Sống thì vẫn sống được nhưng là sống trong khổ sở, thèm gì không dám ăn. May mà có sữa cho con bú, con ít ốm vặt. Tã của con mua từng cái, muốn cho con đi trẻ có 15k/ngày (ở quê) cũng không nổi. Chính xác là sống mòn đó bạn, may mà nội ngoại còn góp vào cho thêm tiền sinh hoạt.
    Tiền giờ mất giá lắm, các mẹ không để dành được thì cũng ráng suy nghĩ lạc quan là không thâm hụt nợ nần là may!
    Nhà mình thì tháng nào ít nhất cũng mười mấy triệu, 2 ông con uống sữa như nước lã, đồng hồ điện thì chạy vèo vèo chóng cả mặt. Thôi thì cố lên chút nữa vậy chứ biết sao!
     
    tranvananh_vn thích bài này.
  17. ararechan

    ararechan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    103
    ý tớ là nếu biết cách cân đối thì chia sẻ, còn thích quảng cáo kiếm khách thì post vào mục rao vặt ấy. Thôi, :-\"
    mà Hanhbee dạo này ít post chuyện ma thía, tớ là tớ mến mộ topic ấy lắm đới:p
     
  18. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103

    Cứ nghĩ đến việc chi tiêu là sợ thật, cứ để tiền trong ví vậy mà tiêu cái gì cũng chẳng biết, thế này khôgn đi làm được chắc k có tiền mua sữa cho con mất có con tốn thật hic hic, mình cũng có bé gái 8 tháng tuổi
     
  19. fordertecnick

    fordertecnick Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/3/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Thời buổi này mà tháng tiêu 2~3 triệu thì chắc chỉ có ăn cỏ, uống nước lã thôi.
     
    tranvananh_vn thích bài này.
  20. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Mình đang ở chung với BMC, muốn ra ở riêng quá mà ko sao ra được vì ko tiết kiệm được đồng cắc nào huhu......
     

Chia sẻ trang này