Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi sumotintin, 15/11/2011.

  1. sumotintin

    sumotintin Mẹ ĐK

    Tham gia:
    27/3/2010
    Bài viết:
    3,771
    Đã được thích:
    581
    Điểm thành tích:
    823
    Trong khi các bậc phụ huynh lo ngay ngáy vì ngày Nhà giáo Việt Nam sắp đến thì nhiều người làm giáo viên lại hào hứng đến lạ thường vì đây là một ngày họ được "trả ơn".


    Quà 20/11 "nặng" hơn quà Tết?

    Với tâm lý muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy nên nhiều gia đình không ngần ngại rút hầu bao để đi bày tỏ tấm lòng của phụ huynh và học trò với các thầy cô giáo để mong con mình nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cô giáo.

    Chị Nguyễn Thị Thu (phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) chưa đến ngày 20/11 đã phải loay hoay tham khảo các bậc phụ huynh trong xóm cũng như cùng lớp với các con của chị để biết đường còn đi phong bì tới cô nhân ngày 20/11 tới.

    Nhẩm đầu ngón tay, chị Thu ước tính hết khoảng 4 triệu đồng. "Không ai không đi phong bì, con mình còn nhỏ nên càng phải mạnh tay hơn, nếu không mạnh tay thì các cháu chỉ có thiệt. Đi tết thầy cô hộ con cũng đâu có dễ? Chị đã phải tham khảo từ mấy chị cùng xóm rồi khi đi đón con cũng phải tham khảo thêm với các phụ huynh khác để biết đường còn đi cô. Mình đi như thế nào mà không ở mức thấp cũng không quá cao", chị Thu chia sẻ kinh nghiệm của mình.

    Theo một ba rem như sau: Phong bì cô chủ nhiệm 500 nghìn đồng cộng với một bó hoa, cô giáo dạy bộ môn mỗi cô 200 nghìn đồng. Tính ra cả hai con của chị cũng ngót ngét 4 triệu đồng. "Các cháu còn học lớp nhỏ nên tốn kém lắm. Tại vì các bậc phụ huynh ai cũng đua nhau đi thầy cô riêng để con mình được quan tâm hơn nên mình cũng mệt mỏi chạy theo họ. Không theo họ thì con mình khổ.

    Cùng cảnh với gia đình chị Thu. Gia đình anh Vũ Xuân Mạnh (Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội), con trai và con gái anh Mạnh đều học trong trường công trái tuyến nên để con đỡ bị thiệt thòi anh chị luôn luôn tìm cách chăm sóc thầy cô trong những ngày lễ nhất là ngày 20/11.

    Con trai thứ 2 của anh Mạnh năm nay học lớp 1. Cháu bị một thiệt thòi là bị tăng động giảm chú ý. "May mà nhà trường nhận cho con vào học, vì thể mình phải tìm cách mà đi lại họ cho xứng, không con mình khổ thêm". Để trả ơn thầy cô vất vả dạy con, anh Mạnh đang tính ngoài hoa và quà anh còn bỏ vào mỗi phong bì 500 nghìn. Cả tiền của con gái lớn đang học lớp 5, anh Mạnh tính nhẩm chỉ riêng ngày này cũng mất ngót ngét 6 triệu đồng.

    Trong các ngày lễ tết trong năm, anh Mạnh phát biểu "quà cho thầy cô ngày 20/11 còn nặng hơn quà tết cho sếp".

    Mặc dù con gái nhỏ mới học lớp mẫu giáo bé nhưng chị Hương (Định Công, Hà Nội) cũng đau đầu nghĩ xem đi các cô ở lớp của con bao nhiêu tiền để không bị thua với các mẹ khác mà con mình vẫn nhận được sự ưu ái từ cô giáo. Chị Hương than thở "20/10 cũng hoa và tiền cho cô, thi thoảng lại phải quà cho cô thì cô mới cho con mình ăn đầy đủ. 20/11 này chắc cũng phải tiền triệu với các cô".

    Trong thời buổi lạm phát, việc đi tết thầy cô ngày 20/11 cũng phải tăng lên nhiều so với năm ngoái. Nếu năm ngoái các bậc phụ huynh chỉ bỏ phong bì 5,7 trăm nghìn thì năm nay họ phải bấm bụng bỏ phong bì tăng thêm 2,3 trăm nghìn nữa.

    20/11 cô giáo đủ tiền mua xe xịn

    Mỗi một lớp khoảng 40 đến 50 em học sinh vì chỉ tính nhẩm mỗi học sinh như con nhà chị Thu và anh Mạnh các thầy cô giáo cũng có thể kiếm được một khoản khá lớn nhân ngày lễ của họ.

    Chị Nguyễn Thị H. giáo viên cấp 1, quận Thanh Xuân, Hà Nội tiết lộ mỗi năm đến dịp 20/10 và 20/11 chị có thể mua được một chiếc xe máy khoảng 60 triệu. Chị H. vui vẻ khoe ngày 20/10 thì không nhiều lắm nhưng đến ngày 20/11 thì quà và phong bì nhiều. Hầu như phụ huynh nào cũng cảm ơn cô giáo bằng phong bì. Họ coi đây là cơ hội để cảm ơn nên nhiều phụ huynh có tiền mạnh tay tết cô giáo bó hoa tiền triệu và kèm theo phong bì 5,7 triệu đồng là bình thường.

    Ngày 20/11 là ngày tri ân các nhà giáo Việt Nam, nhưng ngày này cũng trở thành ngày nhiều thầy cô giáo vòi vĩnh học sinh


    Mỗi cô giáo chủ nhiệm trong lớp hầu như đều có những học sinh con nhà khá giả. Năm ngoái, tiền mừng ngày nhà giáo Việt Nam và ngày 20/10 trước đó chị H. mua được một chiếc xe máy Vecpas LX.

    Còn chị Hà (trú tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) luôn "ghen tị" với các thầy cô giáo dạy học trong nội thành vì nhận được ít tiền hơn. Trường chị Hà dạy nằm ở ngoại thành nên việc đi tết thầy cô không được nhiều như những giáo viên ở nội thành nhất là khu vực ham học. Nhưng chị cũng khoe vào 20/11 chị cũng nhận được khoảng 20 - 30 triệu tiền mừng của học sinh và phụ huynh.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sumotintin
    Đang tải...


  2. mioleokun

    mioleokun Banned

    Tham gia:
    15/7/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    đúng là thời buổi kinh tế thị trường .. :|. Giáo viên cũng làm kinh tế ,kinh tế giáo dục :)
     
    me_minhtrangmecubi14 thích.
  3. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    đọc bài này mà buồn quá cơ. Mọi người mới chỉ thấy 1 mặt của vấn đề, chưa nhìn toàn diện mà đã đánh giá.
    Có phải ở đâu, ở trường nào cũng vậy đâu. Em là giáo viên, hiện tại đến bây giờ cũng chưa được bó hoa nào. Ở trường em các cô chủ nhiệm lớp có học sinh hư, mời phụ huynh đến thì họ ko thèm đến, lại phải lặn lội đến tận nhà học sinh...(1001 chuyện nghề nghiêp) mà đấy là trường trong nội thành đấy ạ, nói chắc mọi người không tin. Chứ có sướng được như những trương hợp trên kia đâu.
     
    thucdoan04, mecubi14vibeyeu thích.
  4. RuconBin

    RuconBin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/11/2011
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Đó là giáo viên phổ thông, chứ giáo viên Đh như tụi mình, chỉ có hoa chúc mừng thôi, chẳng có mấy quà cáp đâu
     
    TIM thích bài này.
  5. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,593
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô


    Thường thì giáo viên DH chỉ " đc " nhận quà cáp khi sv tốt nghiệp, làm luận văn hoặc báo cáo
    Còn những ngày " thường " thì cũng mỗi hoa.Trừ các trường hợp đặc biệt muốn chạy chọt hoặc xin điểm chác..
     
    mebixinh thích bài này.
  6. mekachi

    mekachi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    1,127
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Ngày nhà giáo là ngày các cô xứng đáng nhận được quà từ học sinh còn quà là hiện vật hay phong bì thì tùy theo suy nghĩ và khả năng của mỗi gia đình.Mình tặng làm sao để các cô thấy được ý nghĩa của nó và bản thân thấy vui vẻ chứ mình thấy nhiều mẹ đặt nặng vấn đề tiền bạc quá.Mà nói thật con bạn có làm sao và phải như thế nào thì mới " đi" thầy cô giáo đến 4-5 triệu như thế chứ.Theo suy nghĩ của mình thì dù xã hội có biến đổi ntn đi nữa thì cũng chưa đến mức là phong bì ít hơn các bạn khác thì sẽ bị cô giáo ghét hay trù dập
     
  7. tothuy

    tothuy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/7/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Mình cũng là gv, gv tiểu học ở 1 trường cũng tạm coi là điểm của quận nội thành mà chẳng thấy có ở đâu cái chuyện sau ngày lễ các cô quy ra xe nọ xe kia.Chỉ thấy năm nào cũng cứ đến gần ngày Nhà giáo VN là báo chí lại có hàng loạt bài viết như thế này để "chào mừng" các thầy cô. VN mình có truyền thống tôn sư trọng đạo quá cơ.
     
    thucdoan04 thích bài này.
  8. nguyetanh19

    nguyetanh19 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Chẳng nói gì lớp lớn,đến mẫu giáo giờ cũng thế duy hình chung mình đã giáo dục một lớp thế hệ có tính luồn cúi,nịnh nọt và xa hơn là tham nhũng..Các mẹ cử thử nghĩ xem..Khi có phong bì thì cô giáo quý hơn,rồi làm gì sai cũng được nhân nhượng...

    Hì,đó là suy nghĩ của mình trong trường hợp nhỏ thôi nếu có mẹ nào là giáo viên thì thông cảm dùm nha.
     
  9. babybe

    babybe Banned

    Tham gia:
    12/11/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Nói chung là chuyện gì cũng không nên vơ đũa cả nắm, nghề gì cũng vậy, con sâu bỏ giàu nồi canh, để xảy ra hiện tượng này không thể chỉ trách các thầy cô.
     
  10. Shop_chimai08

    Shop_chimai08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Oạch. Bạn nói thế nào ấy chứ. Mình thấy giáo viên đại học còn ác liệt hay, nhất là mấy trường lớn như kinh tế quốc dân, BK, Ngoại thương chẳng hạn. Những ngày này quỹ lớp trích ra cũng nhiều phết. Ai bảo các thầy cô đại học nghèo hơn các thầy cô cấp nhỏ hơn đâu
     
  11. Shop_chimai08

    Shop_chimai08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Nhà mình có con học mẫu giáo. Sáng nay cũng phải tậu 2 bông hoa đơn + phong bì mỗi cô. 2 vợ chồng cũng cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định thôi cả năm mới có 1 ngày đành bấm bụng đi gấp đôi ngày thường. Híc. Giờ lương bố mẹ thì ko tăng mà cái gì cũng tăng giá, phong bì ít quá thì ngại, phong bì nhiều hơn thì đành phải tặc lưỡi chứ biết làm sao
     
  12. bong_bong_06

    bong_bong_06 GA CHỐNG THẤM, CHĂN NỈ...

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    3,661
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Như mình 2 năm trc có học bên KTQD đây mình làm cán bộ lớp nhưng việc chi cho ngày lễ tết ko nhiều đâu.thực ra nhiều bạn muốn nhiều nhiều cho thầy cô nhưng mình nghĩ ko cần thiết nếu muốn thì đi cá nhân sẽ tốt hơn.Vì mình thấy đi học đóng nhiều thứ tiền trong đó có cả quỹ lớp nữa mà chi nhiều thì ảnh hưởng đến đóng góp của cá nhân lớp.
    còn thầy cô đại học chẳng nghèo đâu, dày thêm trường nọ trường kia rồi nhiều khoản thu khác...
     
  13. hieuthanh0406

    hieuthanh0406 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Tôi thấy các bạn đang tự đẩy mình và cô giáo của con mình vào vòng luẩn quẩn "cho và nhận ". Ở VN mình cứ thế này thì thử hỏi đâu còn đạo đức xã hội nữa. Tôi ở nước ngoài những ngày này học sinh chỉ tặng hoa hoặc là món quà nhỏ cho thầy cô chứ không thấy :" văn hóa phong bì " như ở đây. Thiết nghĩ mỗi phụ huynh học sinh cũng cần xem xét lại bản thân mình vì chính mình đã tạo ra thói hư cho thầy cô giáo. Tại sao tất cả phụ huynh chúng ta không đồng lòng nhất quán ngày lễ cho giáo viên chỉ tặng các thầy cô những bông hoa tươi thấm hay món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩ lớn và mang cả tấm lòng của các em họ sinh mà cứ phải "phong bì" đúng là "tiền thì tệ -tiền tệ:
     
    foreverqt23 thích bài này.
  14. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    em cũng là giáo viên và em đồng ý với ý kiến của mẹ này. Nói thật là chẳng ai chê tiền cả nhưng mà món quà đó là gì không quan trọng bằng thái độ của phụ huynh đối với giáo viên.
    Nếu thực sự là tấm chân tình, biết ơn cô giáo thì chỉ là 1 bông hoa hồng thôi em cũng rất trân trọng, còn có những người nghĩ là nhân ngày này vứt cho cô giáo cái phong bì để con được tử tế, hay là ko đến nhà cô thì con lưu ban ở lại lớp thì thật là thiển cận
     
  15. vibeyeu

    vibeyeu Thành viên kim cương

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    7,567
    Đã được thích:
    1,641
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Em thì thấy các chị ở HN nói chung nuôi con rất tốn tiền, bây h giáo dục ko như trước kia, khẳng định luôn ạ, dù biết số còn lại rất ít nhưng đa phần như thế, sống với đồng lương ko thì ko chịu được. Mọi người toàn nói làm GV mầm non thì được phụ huynh biếu tặng nhiều.....Các mẹ có công nhận với em điều đó ko ạ? Cứ đến các dịp quan trọng là em thấy chị em lại vắt óc ra suy nghĩ nên đi bao nhiêu? Ko đi cô có chù con mình ko?.....Em cũng băn khoăn tự hỏi như thế là tn. Dù biết vẫn cảm ơn các cô thật nhiều.....nhưng bây h thời buổi kinh tế thị trường cứ 1 phụ huynh đi, ng khác cũng phải đi...và cứ thế....thành phong trào
     
  16. Binno

    Binno Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    1,957
    Đã được thích:
    504
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Đọc cái bài đầu tiên mình rất ngạc nhiên sao 20/11 cô lại đc nhiều vậy. Con nhà mình cũng học 1 trường công mà truờng chuẩn quốc gia luôn đấy cũng nằm trong các quận nội thành hà nội mà mình thấy có ai đi tết cô nhiều vậy đâu thông thường 200K cho cô chủ nhiệm +100k cho cô phụ giảng hết, còn các thầy cô môn khác có ban phụ huynh lo. Con mình đang học lớp 1, mình còn thấy nhiều phụ huynh khác trong trưòng cũng chỉ 100K cho cô CN là hết, cô phụ giảng cũng k. Tât nhiên cũng 1 số nhà giàu thì hơn vậy nhưng số đó đâu có nhiều, lớp 48 cháu chắc cô chỉ đc 10-15tr chứ lấy đâu ra mà nhiều dữ vậy.
    Còn đại gia đình nhà mình có đến 5 giảng viên đại học + 2 giao viên cấp 3, cũng đa phần là dạy các môn chính mà thấy cũng chỉ đủ ăn thôi đấy là còn dạy nhiều có thêm tiền thừa giờ đấy chứ k chẳng đủ sống. Còn những ngày này thì chỉ có đc tặng hoa + thêm gói quà lịch sự thì vải áo dài (sau toàn phải đi mời chào mọi ng lấy để may áo, chứ tiền vải thì/ rẻ, tiền công thì đắt may lắm làm gì) còn k thì bộ sét dàu gội đầu+dầu xả chắc chỉ tầm 100-150K một gói quà, còn rất ít khi có phong bì, mà phong bì của cả lớp dạy cũng chỉ 200-300K chẳng buồn lấy kẻo mang tiếng. Sinh viên bây giờ đâu có như sv thời mình, mang quà đến xin điểm toàn phải trả lại kiểm tra thật kỹ gói quà cùng lắm thì lấy hộp bánh cho copai 35K còn phong bì trả lại, mà phong bì cũng ít ấy mà, n k trả lại đc mấy hnữa thì xong nó quay lại cắn miình ngay đưa lên mạng bàn tán là thầy cô này nọ nhận phong bì chạy điểm (có ít nhưng nó chém thành nhiều). nên mùa thi nhà các bác ý toàn phải đóng của trốn sinh viên, mình đã từng chứng kiến bảo thày k có nhà nó bảo vợ thầy cho em vào nhà đợi, thầy cứ trốn đến 11h đêm ở nhà hxóm mà chúng nó cũng k tha cứ ngồi đợi tù 7h tối đã đuổi khéo bao lần k về. đây sinh viên đại học đấy toàn trường danh tiếng thôi.
    Cháu mình đang học truờng Yên Hoà, những ngày này có phải đến thầy cô đâu, bảo con là bố mẹ mua quà đến cô nó còn k cho đến ý bảo lớp con lo hết rồi, mang tiếng con ra. đấy vậy thầy cô cấp III có gì hay chỉ toàn những gia đình quá đặc biệt con hư mới phải đến ninh nọt thầy cô mới thế này thế nọ.....
    Như mình thấy nhà chị mình sinh viên kéo đến gần 1 0đứa chúc mừng cô 1 bó hoa+ 1 chai dầu gội đầu Panten chắc chứ nổi 100K, cô dẫn ra quán cà phê mỗi đứa uống 1 cốc sinh tố, xong cô trả tiền vậy các mẹ thử tính xem.................
     
  17. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,150
    Đã được thích:
    6,081
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Đúng là con sâu làm rầu nồi canh, đại gia đình mình là giáo viên, chưa bao giờ trông chờ 20/11 nhận phong bì hay đếm phong bì. Ngày xưa thì các bạn HS tặng hoa + bút bi + sổ giáo án.

    Bây giờ là hoa + set dầu gội / sữa tắm / vải áo / khăn..

    Bản thân mình cũng không đi phong bì cô giáo mà mua hoa/ quà, cô trò ngồi chơi, nói chuyện với nhau thấy ý nghĩa hơn nhiều.

    Phụ huynh làm hư giáo viên, và nhiều Gvien có vòi đi nữa nhưng số đó không nhiều, và con mình ngoan ngoãn, thông minh thì phong bì 20/11 chẳng có ý nghĩa gì.

    Đôi điều suy nghĩ của em!
     
  18. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Mình có con học mầm non, lớp nhà trẻ. thực lòng, mình cảm ơn các cô giáo lớp con mình lắm lắm, các cô còn rất trẻ tuổi, chưa có con nhỏ. vậy mà các cô tận tình chăm sóc con mình rất chu đáo. dạy bảo con mình tới nơi tới chốn. cs của các cô chắc hẳn còn nhiều khó khăn bởi giáo viên dù dạy ở trường tư thục nhưng giáo viên mới ra trường, lương lậu cũng bị hạn chế.
    Bản thân phụ huynh như mình chẳng giúp đc các cô nhiều. Mỗi ngày lễ tết mình suy nghĩ nhiều lắm. Tặng quà tượng trưng hay có chút chút gọi là. Mình vẫn dạy con mình phải ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo, và phải biết nhớ ơn.
    20/11 mình mua hoa để con tặng cô giáo, tự tay con tặng cô, tự miệng con nói lời cảm ơn cô (tuy nhiên con còn nhỏ nên cũng chưa được trao chuốt).
    Nói việc tặng phong bì là một văn hóa thì không hay cho lắm, nó xuất phát từ ý chủ quan của mỗi phụ huynh, và, quan trọng hơn, mỗi phụ huynh cảm nhận việc này như thế nào.
    Con sâu làm giầu nồi canh,, rất mong không vì cái phong bì mà ảnh hưởng tới lương tâm nhà giáo, ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục trong nhà trường.
     
    foreverqt23 thích bài này.
  19. TIM

    TIM Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2008
    Bài viết:
    2,443
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    công nhận công nhận.Mình thấy "văn hóa này chỉ có ở bậc mầm non tiểu học là nhiều.vì hầu như mỗi lớp có 1 đến 2 cô nên nhiều khi cách cư xử mang cảm tính của các cô.còn lên bậc cao hơn thì ít bị ảnh hưởng hơn.may mà con mình học trường tư thục nên không phải lo vụ này.đầu năm thu quỹ phụ huynh rồi đến các dịp lễ tết sẽ trích từ đó ra gọi là có chút quà cho cá cô.làm như vậy mình thấy đảm bảo quyền lợi cũng như lợi ích cho các con.
     
  20. dochoiantoan.vn

    dochoiantoan.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2011
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô

    Của cho không bằng tấm lòng người cho. Mình cũng có bé 2 tuổi, mình cũng tặng quà cho cô theo khả năng của mình, của ít lòng nhiều. quan trọng mình thấy mình làm như vậy mình vui. Và GV xứng đáng được thưởng. Mình rất biết ơn những người cô đã chăm con mình để mình kiếm tiền.
     
    Sơn Hà thích bài này.

Chia sẻ trang này