UH, tôi thấy giầy ở đây đẹp và rẻ thật, tôi định oder nhưng sợ đi vào lại ko đẹp, kể ra có ở HN thì ok ngay
Công nhận là hội Ngựa ở đây buôn kinh 2 ngày không vào thây lên trang vù vù đọc chóng cả mặt. Vì tớ là thành viên mới nên hôm nay show cái ảnh nào để ra mặt mọi người hiii. Sau này nhỡ ra đường có gặp không đến nỗi đánh vỡ đầu hiii Chúc bạn Lan sinh nhật vui vẻ nhé hii. Thấy mọi người chúc tớ cũng a dua chúc dù chưa được gặp mặt các bạn bao giờ. Chúc bạn vui vẻ, hạnh phục, xinh đẹp, trẻ trung.....
Ha ha, chúc mừng mẹ Bonnie và Bill tham gia bên này nhé, tôi cùng hội bên kia với bà đấy, bà mà vào đây ko cho xem ảnh trước có khi đến lúc gặp mặt bọn nó lại đuổi ra vì ko tin là 78 mà nhìn như 87 thế
Tớ ko biết nói gì ngoài lời cảm ơn các bạn thật nhiêu , thật sự tớ hồi hộp khi giở toppic của hội mình ra , các bạn iu quý tớ làm tớ cảm động lắm ,thật là sinh nhật có ý nghĩa nhất trong đời . Cảm ơn các bạn nhìu lắm , yêu các bạn hội ngựa của tôi . Tặng hoa các bạn , cùng nâng ly chúc mừng tớ nhé artyman:
Chúc mừng Sinh Nhật "bé Bự" nhé (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Chúc "bé Bự' ngày càng xinh tươi và lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc :-\"
Tớ đọc còn thấy xúc đọng nữa là. Cứ như là chúc mình nên cảm ơn rối rít. Chúc mừng SN Laninhxan. Nếu hôm nay không vì tớ đi quá chỗ CH cậu đã vào tận nơi để chúc mừng và bấm huyệt thay quà rồi nhưng đi quá rồi lại nghĩ con đang ở nhà chẳng có ai trông nên "xù" luuôn. Nhưng yên tâm sẽ có ngày đền 1 thành 2 (mụ to thế bấm 1 mà mệt như bấm 2) Ôii ôi đùa đấy, cảm giác sợ như nó đang ngồi bên cạnh và sắp đánh mình vì mình nói thật. Nhưng mà mụ xinh thật và rất giữ lời hứa. Hai muỗm nhà tôi xem đĩa mụ cho rất chăm chú và rất thích khi tôi dậy nó nói Tiếng anh. Cảm ơn Melanxinhxan đáng yêu nhé. Chúc SN vui vẻ bên anh xã (hơi bị còm đấy, chắc vì mụ bắt trả bài nhiều quá đúng không? Giống tôi mà nhưng may ông xã nhà tôi lại gần 70kg vàng cơ đấy, trộm vía chồng mình và chồng nó không nó lại mắng mình quở quang, phỉ phui rồi đấy đừng bắt vạ nhé) Yêu Emlanxinhxan và các em 78 của tôi quáO:-\":drinkers:yawinkle:\\/[-o<artyman::lol::-({|=:goodman:=D>:roll::Cuoi:wave(u)(u)(u):heart::heart::heart:
Hic, cả ngày hôm nay mệt quá, chiều nay phải nghỉ làm ở nhà theo dõi tình hình của chồng và con, nhà lại còn mất điện nữa chứ, đến tối mới có, mình đã @all cho cả hội mà chả mấy đứa đọc bài của mình thì phải, buồn quá, hu hu. @Bảo Linh: bà đoán đúng đấy, thk nhìu.
Cậu cũng trẻ trung không kém 1 số bạn trong nhóm mình, chăm vào nhà để box mình lúc nào cũng top nhá.
Khổ thân bà quá cơ. thôi cố gắng phục vụ chồng con nhé, nhưng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Cố gắng hôm khai trương cửa hàng tôi sẽ qua.
Hoa ơi, giầy y trang của tớ đấy. Tớ mua bên kia cũng 18 usa. Tớ nghĩ hàng xuất khẩu của mình dùng cũng được lắm.
Hôm nay vừa nói chuyện với Heocoi ngày mai cố gắng gặp nhau ở nhà bà. Chồng con ốm hết thì khổ thân bà quá, gắng lên nhé.
Chào cả nhà, tôi 2 hôm ko vào được mạng mà đọc bài của các bà hụt hơi. Mấy hôm nay bận túi bụi vì công việc ở cửa hàng, ở cơ quan, huhu tẩu hỏa nhập ma mất. Tks các mụ nhiều nhá, cửa hàng tôi hôm nay bán hàng là hôm thứ 2 rồi, cũng đông khách ( mụ Loan mở hàng ở cửa hàng cho tôi đấy ) Tks sự quan tâm của các mụ. Cửa hàng tôi ở 11 thanh niên( đầu gần lăng bác, ko phải đầu về phía đường yên phụ nhé ) time hiện tại tôi ở cửa hàng từ sáng đến tầm 9g, các mụ ra mừng cho tôi nhé. Yêu hội ngựa lắm lắm
Tôi không ngủ được, tôi lén lên thì gặp thằng em trai đang ngồi đây rồi, năn nỉ nó nhường cho vài phút nhân SN mình, nó vùng vằng mãi mới đi nhưng chắc nó giận mình. Hơi buồn nhưng nghiện các mụ rồi nên đành mặt trơ trán bóng mà vào 1 lúc vậy. Tôi chắc không ngồi đây để sang ngày mới để là người đầu tiên chúc các mụ mọi điều tốt đẹp nhất nhân ngày mới - mottj ngày có ý nghĩa trong cuộc đời tôi, tôi ra đời vào khoảng 8h kém 20 phút ngày mai đấy. Nhân đây chúc bạn SN cùng ngày, tôi muốn mua bánh ga tô tặng bà quá nhưng chắc là trở củi về rừng rồi, điện hoa vậy nhé, tôi chưa biết địa chỉ nhà bà. Tôi càng ngày càng yêu các bà quá, lẽ ra ngày mai đã định ra bán hàng cho BeanShop 1 ngày để gặp các bà và kỷ niệm SN mình nhưng chia sẻ với Hội trưởng về rủi ro trong mấy ngày qua của bà, đừng lo lắng mọi chuyện sẽ qua, bà có muốn tôi giới thiệu 1 chỗ cắt 1 thang thuốc duy nhất để chữa sốt không thì gọi cho tôi vì máy tôi lại hết tiền rồi. Chắc chắn thứ 3 tôi sẽ ra khai trương CH mới của bà. Thôi tôi phải xuống với con và trả máy thằng em trai rồi, hẹn các bà khi khác. Tôi yêu các bà quá cơ, nhớ các bà lắm (nghiện quá rồi):drinkers:](*,):ANAL::-\":shock::finga::razz::-k[-X:-$#-o:lol:-({|==D>:roll::Cuoi:wave:ice(u)(u)(u):heart::heart:
Thế là chờ được để là người đầu tiên bước vào nhà Ngựa nhân ngày SN mình và bạn Hanghanam rồi. Chúc 1 ngày mới nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui và HP. Chúc mừng SN mình và bạn yêu quý của mình nhé. Thôi bây giờ thì yên tâm đi ngủ được rồi. Hẹn các bạn vào sáng sớm mai nhỉ?