Ðề: nhật kí buồn về chồng hi đúng thế, chán quá, gđ là cái chết của tình yêu mà lại, tại sao hôn nhân lại giết chết ty nhỉ?
Ðề: nhật kí buồn về chồng hôn nhân ko thể giết chết ty dc ... chỉ tại nhìn lầm ng những gã chồng tồi...
Ðề: nhật kí buồn về chồng em ngồi đọc từ sáng mới đến đc trang 40 ạ , mai e sẽ đọc típ Nhưng Em có 1 vài ý kiến cá nhân ntn ạ ( Đúc kết sau 4 năm khốn khổ , khốn nạn từ chính cs của bản thân em , khi nào có t.g e sẽ kể với các mẹ sau ): Đàn ông dù ntn cũng thik nhẹ nhàng và tình cảm .. mình cứ khéo léo , ngọt ngào thì mọi chuyện sẽ êm xuôi . Mình nịnh chồng mình chứ có nịnh ông hàng xóm đâu mà ngại , làm cách gì cũng đc miễn sao để chồng đi làm về đưa tiền cho vợ lo sinh hoạt , ở nhà thì giúp vợ chăm con , yêu thương vợ con và gđ 2 bên là ok. Em có vài cách , các mẹ tham khảo ạ : 1.Thỉnh thoảng e m' nhờ chồng làm gì e toàn bảo " Mình ơi , giúp em tí ... " Sau khi chồng e làm xong e hỏi kubin nhà em " Kubin thấy bố bờm siêu k " Kon e bảo : " Có " Rồi em bảo : " Đúng , bố bờm rất siêu , hoan hô " Nói xong 2 mẹ con vỗ tay ầm ầm Cách này rất hiệu quả , chồng e sướng ra mặt .. Nhưng thỉnh thoảng phải đổi chiêu nếu k sẽ nhàm . 2.Chồng e đc cái đi làm về có bn tiền cho vợ hết , chả giữ đồng nào , bảo cầm cũng k cầm , khi nào có việc gì thì mới bảo vợ đưa (Đấy là những lúc vui vẻ , còn khi nào giận nhau thì k đưa đồng nào , thế mới ghét) .Thế nên những lúc giận nhau em toàn xui kubin xin bố tiền để mai đi ăn sáng , hoặc bảo bố mua bỉm , mua sữa . Không phải em ki bo hay chắc lép gì đâu các mẹ ạ , nhưng các mẹ nghĩ xem khi giận nhau với vợ là lúc đàn ông dễ sa ngã nhất , nhậu nhẹt , rượu chè rồi 1-2 câu kích bác là k biết sẽ đi đến đâu ( e cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh ) 3.Đàn ông dễ dụ nhất vào khi nào chắc các mẹ cũng rõ , tối khi đi ngủ sau khi 2vc tình cảm , các mẹ muốn khuyên hay uốn nắn gì các anh xã thì tranh thủ , phân tích cái đúng , cái sai rồi động viên , khích lệ .. em nghĩ sẽ vào đầu đc kha khá đấy ạ Còn khá nhiều nữa , nhưng mỗi người có 1 cách xử trí khác nhau với mỗi ông chồng có tinh cách khác nhau ... lạt mềm buộc chặt các mẹ ạ Bây giờ e chuẩn bị về đón kubin , hẹn các mẹ hôm khác ạ ! Chúc các mẹ luôn hp bên tổ ấm của mình ^^
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em thích câu bôi đỏ, nhiều khi chia tay người yêu mà người ta vẫn luyến tiếc, thậm chí đau khổ, dằn vặt, khóc lóc... nhưng nếu có lấy nhau chắc cũng có chung quan điểm với câu bôi đỏ chỉ sau ngày cưới 2 tháng. An ủi cho những ai đang đau khổ vì tình dang dở
Ðề: nhật kí buồn về chồng đàn ông là thế họ không thể có 1 thứ tình cảm sâu sắc như chị em chúng ta, chồng minh cũng có những cái khác xưa nhiều, nhưng không đến nỗi tệ như vậy. M0ng cho Mẹ mỗi ngày quên đi nhiều muộn phiền đẻ chăm lo cho 2 nhóc nhé .. Cố gắng lên
Ðề: nhật kí buồn về chồng cái này sao mà giống mình thế. chồng gì chỉ biết nói ngọt, khéo léo bên ngoài còn với mình, mẹ mình, con mình thì như thể đấm vào tai. thế mà mình vẫn được khen là có con mắt tinh đời khi chọn hắn, không hiểu mình li hôn mọi ng có bảo mình điên không nữa? không khóc nổi. hình như đã lâu mình không cười với hắn cho đúng nghĩa là một nụ cười nữa. thế mà mình lại mới sinh thêm thằng thứ 2, cứ tưởng 2 con thì chồng sẽ tiến bộ hơn nhưng đâu vẫn vào đấy. chán. suy cho cùng thì con mình do mình sinh ra, còn mình thì chẳng máu mủ gì với hắn cả. buồn cho thân phận ng phụ nữ
Ðề: nhật kí buồn về chồng mình cũng giống bạn, 2 con trai, cũng giáo viên, cũng sống trong 1 gia đình không hoàn hảo, mình sống với mẹ từ khi bố mẹ li hôn, lúc ấy mình mới 5 tuổi. giờ không muốn con mình cũng trải qua như mình nhất lại là 2 thằng con trai. chồng mình vẫn mày tao với mình mà mình không hiểu vì sao lại như vậy, thậm chí trc mặt thằng con 7 tuổi. Sinh thằng thứ 2 được 5 ngày chồng lại cơm khách, lại bia bọt với bạn đến khuya. bây giờ được hơn 2 tháng chồng lại như trc, thường xuyên không về ăn cơm, có hôm gần sáng mới về, hơi một tí thì mắng thằng anh... 2 tháng nay cũng không đưa tiền nữa.chán không buồn nói, không cả khóc nổi. cuộc sống sao mệt thế.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đúng là sinh ra trong mỗi gia đình cũng có ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của chúng ta sau này.Nhà mình thì khác,bố mẹ mình khắc khẩu,ko hợp nhau,nhưng vẫn cố sống vì chúng mình.Mình thấy mẹ mệt mỏi,không hạnh phúc,mình chỉ mong mẹ đừng vì mình mà cố nữa.Nhưng lúc mình hiểu ra thì mình đã quá lớn,bố mẹ đã lớn tuổi nên cứ để vậy.Giờ mỗi lần về nhà chơi,thấy lại sự khắc khẩu,những lúc họ nói nhau,mình lại ko muốn ở nhà nữa,lại buồn kinh khủng.Sao họ có thể sống cùng từng ấy năm? Họ ko sống cùng cũng đc mà,miễn là họ vẫn có chung trách nhiệm với con cái...... Sau này ko biết con gái sẽ nghĩ thể nào khi thấy bố mẹ ko hp nhi? Bây giờ 3,5 tuổi,cháu đã biết khóc khi thấy bố mẹ nói nhau.Mặc dù đã cố ko cho nó biết,nhưng ko thể tránh đc.... Hôm nay lại suy nghĩ lung tung............
Ðề: nhật kí buồn về chồng Mình vẫn đang theo dõi topic này, chờ đợi và hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Mình cũng là con cả trong 1 gia đình như thế, bố mình là 1 người đàn ông mà mình khó chấp nhận được. Mẹ mình là người PN mà mình nghĩ cả kiếp này lẫn những kiếp sau cũng không bao giờ có. Xinh đẹp nhất nhì làng, Trình độ đại học, cả đời không cãi nhau với ai bao giờ, lo toàn bộ kinh tế gia đình nhưng không bao giờ giám tiêu gì cho mình, chưa bao giờ mẹ mình tỏ bất kỳ ý nào về việc bố không kiếm ra tiền. Bố mình cả đời bình yên, chưa biết mua cho vợ bất cứ 1 món quà gì, chỉ câu thứ 3 là chửi vợ ngu như lợn, đéo biết gì... đến tận giờ bố mình vẫn nói những câu mà mình phải nhăn mặt. Ngày xưa mình chỉ chờ bố mình mà tát mẹ 1 cái là mình sẽ vác dao chém ông nhưng may mà ông không làm thế nếu không mình sẽ mang tội bất hiếu. Cũng ngày xưa mình chưa hiểu gì từng hỏi: mẹ ơi, sao mẹ lại khổ thế, sao ngày xưa mẹ lại lấy bố, mình thà không có trên đời thì có thằng khác còn hơn là thấy mẹ mình khổ thế. Mẹ mình chỉ ngấn nước mắt mà không nói gì, mình cũng vì mẹ mà có ngày hôm nay. Mỗi lúc muốn buông xuôi, sắp sa ngã mình lại nghĩ tới mẹ và lại đứng lên bước tiếp. Giờ đây, 2 anh em mình đã yên bề gia thất, đều có thể nói là đã trưởng thành, mình mới phần nào hiểu sự im lặng của mẹ. Mình không biết mẹ làm thế có đúng không nhưng nếu không có mẹ chắc chắn anh em mình không nên người như ngày hôm nay. Mỗi khi nghĩ tới 1 ngày nào đó mình không còn mẹ trên đời tim mình lại như có hàng ngàn mũi kim đâm. Mẹ mình là người đàn bà không thể xếp hạng trong cuộc đời mình, mẹ mình là Phật sống của mình. Mình tu thân trước hết là cố học theo mẹ. Cũng chính vì thế nên mình luôn có tâm niệm không bao giờ để những người PN liên quan tới mình phải khổ.
Ðề: nhật kí buồn về chồng ặc ặc thật hả bác nghe như là văn học chuyên nghiệp ý nhỉ, thật hạnh phúc khi có một người mẹ như thế chúc mừng anh.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Hạnh phúc hả em, hạnh phúc của Bác là bây giờ bà được nghỉ ngơi, thanh thản và sống cho mình lúc tuổi già vậy mà đã được đâu.
Ðề: nhật kí buồn về chồng HẠNH phúc thật giản đơn đôi khi chỉ nhìn con khỏe con hạnh phúc mà, em nghĩ mẹ anh hạnh phúc vì có một người con bít yêu thương và tôn trọng bà thế là đủ thế thôi.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ôi, nhiều ng lấy chồng hp mà cũng có nhiều ng lấy chồng sao khổ thế, ko trách em rất sợ lấy chồng, ngày đó càng đến gần em càng khủng hoảng...sợ vô cùng. Sợ nhất sự thay đổi chóng mặt,có ng khi yêu ngọt ngào khi lấy ề 1-2 năm khác hẳn,có người thì lúc yêu thì lại bình thường,lúc vè chiều vợ hết mức. Biết chọn người thế nào đây???????/các mẹ ơi bật mí em với
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đừng nghe anh ta nói, hãy chú ý quan sát hành vi, lối sống của anh ta. Nhất là xem anh ta đối xử với những người quanh mình thế nào.
Ðề: nhật kí buồn về chồng ôi sợ gì chứ, cứ phải nhằm thẳng mà tiến chứ em, nếu em ko bước thì sao bít đựoc cơ chứ, hi nếu em ko lấy chồng ba mẹ em sẽ buồn lắm, trời ko cho ai tất và lấy tất của ai cái gì em à.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Okie. Cảm ơn chị,khổ nỗi ghét của nào trời trao của ấy hay sao ấy chị ạ.Những ng mình yêu thì...còn những ng yêu mình thì lại rất chu đáo với mình...