Thông báo offline - Thờigian: 11h45 ngày thứ 6 - 26/6/2009 - Địa điểm: Nhà bà Hằng Kevin Phòng 411, nhà K2 Khu 7.2ha, Vĩng Phúc, Ba Đình, Hà nội ( Đi đường Bưởi đến ngõ 462 rẽ vào 300m (qua siêu thị Hapro) đến nhà K2 bên tay phải - Dưới chân cầu thang có hàng bán dưa cà ) Tel : 04.37615777 or 0168 987 8886 DS đăng ký offline 1. Ngọc Bin 2. Hằng Kevin 3. Le Thuy (nhận chân vặt lông gà nhé ) 4. Thương (xe ôm ) 5. Mitxanh236 (đến tác nghiệp hi hi, hi vọng chồng bà hằng ko tống cổ vể) 6. Bình - Lola (lần đầu tiên được ọp gần nhà, sướng thía ) 7. me Son04 8. cuabien151 9. My Ken 10. Hạnh cò vịt 11. Hoa chíp còi 12. An susu
Thông báo offline - Thờigian: 11h45 ngày thứ 6 - 26/6/2009 - Địa điểm: Nhà bà Hằng Kevin Phòng 411, nhà K2 Khu 7.2ha, Vĩng Phúc, Ba Đình, Hà nội ( Đi đường Bưởi đến ngõ 462 rẽ vào 300m (qua siêu thị Hapro) đến nhà K2 bên tay phải - Dưới chân cầu thang có hàng bán dưa cà ) Tel : 04.37615777 or 0168 987 8886 DS đăng ký offline 1. Ngọc Bin 2. Hằng Kevin 3. Le Thuy (nhận chân vặt lông gà nhé ) 4. Thương (xe ôm ) 5. Mitxanh236 (đến tác nghiệp hi hi, hi vọng chồng bà hằng ko tống cổ vể) 6. Bình - Lola (lần đầu tiên được ọp gần nhà, sướng thía ) 7. me Son04 8. cuabien151 9.My-mẹ Ken
thứ 6 này là trưa mai à?? oạch, mình kẹt rùi. Dịp khác nhé, các mẹ có chương trình gì hay ho alo mình nhé, làm ơn Pm cho mình qua email nhé, mình không thường xuyên lên diễn đàn được. "yenlk.ud@gmail.com" tks các mẹ nhá! Hẹn gặp!
Thông báo offline - Thờigian: 11h45 ngày thứ 6 - 26/6/2009 - Địa điểm: Nhà bà Hằng Kevin Phòng 411, nhà K2 Khu 7.2ha, Vĩng Phúc, Ba Đình, Hà nội ( Đi đường Bưởi đến ngõ 462 rẽ vào 300m (qua siêu thị Hapro) đến nhà K2 bên tay phải - Dưới chân cầu thang có hàng bán dưa cà ) Tel : 04.37615777 or 0168 987 8886 DS đăng ký offline 1. Ngọc Bin 2. Hằng Kevin 3. Le Thuy (nhận chân vặt lông gà nhé ) 4. Thương (xe ôm ) 5. Mitxanh236 (đến tác nghiệp hi hi, hi vọng chồng bà hằng ko tống cổ vể) 6. Bình - Lola (lần đầu tiên được ọp gần nhà, sướng thía ) 7. me Son04 8. cuabien151 9.My-mẹ Ken 10. Momo (dập dòm) Bà An không đi à????? Đang muốn nhờ An mua hộ mấy thứ.
Oki, có gì tớ sẽ nhắn cho ấy. Hoặc nếu ấy có nick skype thì cho tớ, tớ add vào HR skype. Vì thực ra HR buôn trong skype nhiều và phần lớn là dùng yahoo chứ ít dùng gmail. >>ALL: Thông báo offline - Thờigian: 11h45 ngày thứ 6 - 26/6/2009 - Địa điểm: Nhà bà Hằng Kevin Phòng 411, nhà K2 Khu 7.2ha, Vĩng Phúc, Ba Đình, Hà nội ( Đi đường Bưởi đến ngõ 462 rẽ vào 300m (qua siêu thị Hapro) đến nhà K2 bên tay phải - Dưới chân cầu thang có hàng bán dưa cà ) Tel : 04.37615777 or 0168 987 8886 DS đăng ký offline 1. Ngọc Bin 2. Hằng Kevin 3. Le Thuy (nhận chân vặt lông gà nhé ) 4. Thương (xe ôm ) 5. Mitxanh236 (đến tác nghiệp hi hi, hi vọng chồng bà hằng ko tống cổ vể) 6. Bình - Lola (lần đầu tiên được ọp gần nhà, sướng thía ) 7. me Son04 8. cuabien151 9.My-mẹ Ken 10. Hạnh cò vịt 11. Hoa chíp còi 12. An susu (dập dòm) 13. Momo (dập dòm)
>>ALL: Thông báo offline - Thờigian: 11h45 ngày thứ 6 - 26/6/2009 - Địa điểm: Nhà bà Hằng Kevin Phòng 411, nhà K2 Khu 7.2ha, Vĩng Phúc, Ba Đình, Hà nội ( Đi đường Bưởi đến ngõ 462 rẽ vào 300m (qua siêu thị Hapro) đến nhà K2 bên tay phải - Dưới chân cầu thang có hàng bán dưa cà ) Tel : 04.37615777 or 0168 987 8886 DS đăng ký offline 1. Ngọc Bin 2. Hằng Kevin 3. Le Thuy (nhận chân vặt lông gà nhé ) 4. Thương (xe ôm ) 5. Mitxanh236 (đến tác nghiệp hi hi, hi vọng chồng bà hằng ko tống cổ vể) 6. Bình - Lola (lần đầu tiên được ọp gần nhà, sướng thía ) 7. me Son04 8. cuabien151 9.My-mẹ Ken 10. Hạnh cò vịt 11. Hoa chíp còi 12. An susu (dập dòm) 13. Momo (dập dòm) 14. Trang + Lê (bạn trang nhé) __________________
Tớ vừa invite mẹ nó vào group Dinhtyclup rồi đấy. Bạn mở mail và chọn Submit nhé và làm theo một số bước nữa theo hướng dẫn. Join vào để khi nào có thông tin ọp hội trưởng gửi mail cho cả group luôn
Mai bố trí osin chồng trông con để lượn nào . hehehehehe Nghĩ đến tráng miệng món Pháp đã thấy thèm . Phương ơi, co di không?
@TRà: tớ cũng có nhu cầu "làm thiện", nhưng đi 1 mình chả biết nơi đâu mà đi. Soạn đựoc bọc to bọc nhỏ rồi mà vẫn chưa đi đựoc.
cảm ơn các bà đã động viên. Tớ dự định năm nay đẻ nên cũng cố gắng thằng cu tí. mà để có được thằng này tớ cũng vất vả, gian nan lắm. Tớ đi canh ở trong sg, mất thời gian lắm. may mà số mình hên nên được thôi chứ trước khi đi canh tớ cũng xác định là cứ cố gắng hết sức, được thì là tốt chứ không được thì cũng là số trời. May mà ông trời thương tớ. Tớ thấy ở bv Hòe Nhai cũng canh đấy, 2 đứa bạn tớ ngoài HN cũng canh ở bv Hòe Nhai ra thằng cu (đứa đầu là cgai rồi). Bà nào có ý định thì đi canh ở đấy cho chắc ăn, xác suất cũng khá là cao.
Ấy đi khám đi xem thế nào? (đến Hòe Nhai, gặp bs yến, bà này chuyên canh trứng). Nhiều khi để có đứa thứ 2 cũng khó hơn đứa trước. tớ đi canh thì bs cho dùng 1 số thuốc để dễ có thai. tớ quen mấy người trong này cũng đi canh như tớ đều như ý. Nhưng căn bản mình phải tìm đúng địa chỉ tin cậy, bs giỏi và làm đúng theo lời bs là ok.
Bình ơi, sao chả bao giờ tớ nhận được cái gì ở Đinh Tỵ Club cả. Hay là chưa add tên tớ minhdn37@yahoo.com
Chúc mừng mẹ Bun nhé. Con gái xinh yêu thế. Nói đến vụ canh trứng, tớ giờ cũng thấy tiếc, chả canh tác gì cứ thiên nhiên đâm ra là 2 gái roài. Biết thế, cố cho đỡ áy náy nhỉ........
Hạnh: hai đứa đang sốt lắm, ko đi đc đâu. Thằng cu hai hôm nay ăn sữa toàn phải lấy xilanh tiêm để bơm đấy. À, cái áo dính của bà Hằng, tôi "trứng ốp-lết" không mặc đc. Bà bon chen thì mai qua lấy nhé, nếu bà ko mặc đc thì chuyển cho bà Bình Lola. Trà + All: Việc từ thiện thì nên làm rồi. Tôi trước cũng vài lần gửi quần áo cũ cho mấy em gì bên wtt với con bé gần nhà. Theo quan điểm của tôi, từ thiện thì phải đến được tận tay người khó khăn,chứ qua tổ chức nọ, tổ chức kia, ko tin được. Làm từ thiện thì phải làm sao cho có hiệu quả thiết thực, có tiếng hay không có tiếng ko quan trọng.Phật tại tâm. Không đi lễ chùa, ko cúng lễ nhưng làm nhiều việc thiện, việc tốt thì còn tốt gấp tỉ lần năng đi lễ chùa, cúng bái mà sống không ra gì. Theo tôi ko nên ủng hộ tiền, mà mình ủng hộ bằng hiện vật,quần áo, giày dép, sách vở.... vì tiền thường các em cũng ko đc cầm, đưa cho họ rồi cũng ko biết họ dùng làm gì. Trà cứ cân đối những thứ cần mua, sau đó quy ra tiền, bọn tôi đóng. Khi đi mua, ai rảnh có thể đi đc thì thông báo cho người chịu trách nhiệm để phân công... đại khái thế, mấy việc này thì các bà thạo quá rồi còn gì. hi hi. Bun con gái yêu quá ! nhà bà cũng giống nhà tôi, được 10 điểm cho chất lượng ( nói thế này là ối bà lườm mình đấy )
Tớ sắp vào ! Mua nhà roài . Tất nhiên vào là gọi điện cho Bun cho có đồng bọn chứ ! Hai nhà mình còn off mini mà
Về vấn đề làm từ tiện như Trà, Hương và các bạn đang bàn, tớ hoàn toàn ủng hộ. Tớ thì vẫn tâm huyết việc này lắm, vì tớ đang làm phát triển mà. Tớ chắc hìhi, chắc chưa ai đi đến các vùng quê, dân tộc nghèo khổ nhiều như tớ đâu nhỉ. Những nơi mà mùa đông rét kinh hoàng, các cô các chú từ xuôi lên áo ấm trong, ngoài, khăn, giày kín mít. Vậy mà trẻ ở nhiều vùng chỉ có áo mỏng tanh, cởi truồng, chân đất vẫn chạy ngoài đường. Đến nhiều nhiều những ngôi nhà bằng lá, 6-7 con người ngồi quanh ngồi ngô luộc, ... khổ lắm các bà ạ. Mong có những tấm lòng chia sẻ nỗi khổ với đồng loại của chúng ta. Tuy nhiên, quan điểm làm phát triển có bao hàm làm từ thiện, đó là làm sao để họ (người dân) dần dần có thể tự họ xoay xở, phát triển với những nguồn lực, tài nguyên của mình. Chứ nếu chỉ chờ vào từ thiện thì chỉ giải quyết được trước mắt thôi. Hihi, nói thế nhưng vẫn rất rất cần những sự hỗ trợ ngay lập tức (cứu trợ khẩn cấp), chứ đang đói, rét chết thôi bắt làm phát triển sao được nhỉ. Tớ có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với HR trong việc này, có việc gì cứ buzz tớ một cái nhé, hihi.