Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà thế là sướng nhất rùi còn gì, nhà tôi thì có 2 mẹ con lọ mọ học với nhau, con học bài gì thì mẹ lên mạng tải bài mẫu xuống, nghe xong rồi bắt chước bà ah
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tôi đến khổ với thằng con trai tôi, mỗi lần thi cử là 2 mẹ con ầm ĩ cả nhà lên, tôi bắt nó học nó toàn cãi tôi, còn văn thì mệt ghê, bắt nó làm ra nháp nhưng nó lười, toàn làm dăm 3 câu rồi bắt mẹ chữa, chán quá đang tìm lớp học văn cho con đây
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Bà này giống tôi thế,tính tôi thì nóng mà con thì cãi ngang nên ầm ĩ cửa nhà là thường hi.Mà bon con trai này ẩu dã man, nó ngại làm ra nháp toàn làm luôn vào vở mình bào nó sửa thì nó lười không sửa. Văn cảm thụ mình gợi ý cho nó nó lại bảo đấy là cảm thụ của mẹ chứ con có cảm thấy gì đâu. Đi thi học sinh giỏi người ta cho 2 câu thơ yêu cầu con viết cảm nhận nó bảo con chẳng cảm thấy gì nên viết linh tinh đến đâu thì đến.Bó tay.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Đúng là con trai thì hay ẩu hơn con gái , con bé nhà tôi vì cô luôn bắt phải làm ra nháp nên ko dám viết vào vở luôn đâu , tôi hầu như ko bao giờ chữa văn cho nó , chỉ là lỗi chính tả hay dùng từ chưa chuẩn ý lắm thì bảo nó thôi . Cái môn văn quả là phải theo cảm nhận của chúng nó chứ khó mà bắt nó theo ý tưởng của bố mẹ đc , tôi sợ cái kiểu ngày xưa của bọn mình học, lúc nào cũng theo 1 kiểu của thầy cô để viết !
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. nghe tây nó đồn bà Cua được 1/2 cái xe 4 bánh rùi nhà cả nhà....hihih mềng chạy lẹ ko ko xe 4 bành nó dí đến Đ.....thì chít mầt
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Mới đầu tôi đọc không hiểu gì, mãi sau mới hiểu khi đọc topic bên ĐBGB của wtt. Bà Liên nhà ta thâm thật, sắp vỡ chum chưa bà, không khéo lại đúng ngày 20/11 thì sau này sinh nhật bạn không ko dám mua hoa tặng.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. sao bà ko tải các dạng bài tập về cho cu cậu làm, tôi toàn vào wtt rồi in ra một tập, mỗi ngày 2 tờ làm xong thì dc thg chơi 01 trò chơi ipad
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Cô giáo văn của con Bông nhà tôi bây giờ toàn chữa bài con theo ý cô thôi, gợi ý đầu bài là thế này, con viết theo gợi ý (kể ra con nhà tôi cũng dài dòng nên toàn viết dài hơn so với yêu cầu), thế là cô sửa theo ý của cô. Hôm trước tôi xem bài 1 đứa khác trong lớp Bông, cũng dài dòng và cô cũng sửa lại như câu đã sửa con con Bông nhà tôi. Tức là đứa nào sai cũng 1 câu đó để sửa thôi.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. THư giãn cả nhà ơi văn tả các con nhé yêu và cười vỡ bụng .. Đề: Tả con trâu (của một học sinh thành phố). Nhà em có nuôi một con trâu. Nó đáng yêu lắm. Hàng ngày, mẹ xích nó ở góc hiên. Trên cổ nó có đeo một cái nơ màu hồng thật xinh xắn. Nó ăn rất ít cơm. Nó có khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đề: Tả một buổi học. Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Không còn cảnh nô nghịch, chạy nhảy nhốn nháo nữa. Các bạn, ai ai vào vị trí của người đó. Sách vở để ngay ngắn trên bàn. Cô giáo bước vào lớp. Học sinh đứng dậy chào cô. Cô mặc chiếc áo dài hoa rất đẹp. Tóc cô thẳng mượt thả đến ngang lưng. Cô đặt chiếc cặp đen lên bàn và cất tiếng dịu dàng: "Hôm nay có ai đóng tiền không?" Đề: Tả em bé. Ở bên nhà em có một bé gái rất dễ thương, hai mắt em bé to tròn như hai hột lạc sống, cái mũi em to như cái trống. Đề: Tả con gà trống. Nhà em có con gà trống rất to, chân dài. Hôm qua nó bị thiến rồi nên nó không đạp mái được nữa. Đề: Tả một cái cây. Cái cây rất cao và to, tán lá xum xuê, thân cây mười người ôm không xuể. Cái cây cao 15 cen ti mét. Đề: Tả con lợn. Con lợn nhà em. Cái mỏ nó nhọn. Cái đuôi nó cong. Cái mào nó đỏ. Cái cựa nó sắc. Em rất yêu con lợn nhà em. Đề: Tả ông nội. Ông nội em đẹp lão lắm, hai mắt ông tròn xoe như hai hòn bi ve, râu ông dài và mượt như chùm hoa bắp ngô, lúc nào đi ông cũng chống gậy giống như hề Sác-lô. Đề: Tả bác công nhân. Tay bác toàn dầu mỡ, trán thì lấm tấm mồ hôi, tai bác như hai cái mộc nhĩ. Thỉnh thoảng bác hay ra bờ rào vườn rau nhà em đi vệ sinh. Đề: Tả cảnh Hồ Gươm. Tháp Rùa trông như cái nhà hoang, cầu Thê Húc uốn cong trông như con tôm luộc. Đề: Tả bà em. Bà em năm nay đã ngoài 70, khuôn mặt bà hình trái xoan, đôi mắt tròn đen ẩn dưới đôi lông mày lá liễu, mũi dọc dừa, da nhăn nheo chỗ lồi chỗ lõm. Đề: Tả cây trong vườn. Bà em mới trồng cây su su. Nó vươn dài hơn 1 mét, quả to bằng cái chén uống nước. Đề: Tả cái cặp. Mẹ mua cho em 1 cái cặp, nó dài 1 mét, ngang 1 mét, nó giúp em che mưa che nắng mỗi ngày em đến trường. Đề: Tả cô giáo. Cô chủ nhiệm lớp em tên Mai, cô cao 2m05, nặng 56kg, thân hình thanh mảnh, nhất là hàm răng của cô, chúng đều tăm tắp như bờ rào ngoài của nhà em.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Uh thì mình cũng chỉ gợi ý hướng cho nó để nó cảm nhận thôi chứ không phải bắt nó theo mình mà có bắt nó cũng chẳng theo ý chứ. Năm nay con nhà tôi được thầy giáo chủ nhiệm, thầy nghiêm khắc nhưng lại rất gần gũi học sinh nên con cũng có vẻ tiến bộ hơn tí.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Các bà ơi bà Liên vào viện chuẩn bị sinh rùi đấy.Tôi vừa qua nhà bà ấy giao miến mà. Chúc mẹ Liên mẹ tròn con vuông nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Ui chiều qua tui còn alo 888888888 với bà ấy mà , nhanh quá CHúc mẹ L mẹ tròn con vuông Nhà rồng ai đi thăm mua quà cáp gì cho tôi hùn với nha ở xa quá hok di được , thank cả nhà
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. UH chiều tối qua tôi cũng còn nt qua lại với bà ý và nhớ ra có bà nào đấy bảo không khéo bà ý sinh vào 20/11 nên tôi vừa tranh thủ đem miến qua sợ bà ý mà sinh thật thì lại không ăn ngay được.Thế mà đến nơi tôi gọi điện thì bảo đang ở viện chờ sinh rùi.hiiiiiiii
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. hôm qua còn thấy bà liên ol mà, nhanh thật. Chúc bà Liên mẹ tròn con vuông nhé.....
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Sau 1 hồi dạy con thì tôi phát hiện ra là chồng tôi có khiếu dạy văn cho con, còn mẹ thì có khả năng dạy toán, các bà ah, nghe có vẻ ngược đời nhỉ
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Các bà copy hộ tôi với, chứ tôi lạc hậu quá, mấy năm rùi ko sang bên wtt mặc dù nick có từ 2004