Tâm sự người làm nghề kế toán**off trưa 31/8 ở Giảng Võ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi seomun, 18/10/2011.

  1. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,360
    Đã được thích:
    2,450
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    e ơi, từ từ ròi khoai sẽ nhừ thôi, càng sốt ruột càng cuống
     
    Đang tải...


  2. hongphamkt

    hongphamkt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Kt có j đâu mà sao ai cũng phàn nàn hết ta, mình thì lại thấy nghề kt này có nhìu tiềm năng, qtrong là bạn có biết tận dụng mối qhe vs mọi người không, đừng nghĩ làm kt k kiếm ra tiền, có tiền hay k còn tuỳ thuộc vào khả năng và năng lực of mình thôi.
     
    Min-Na thích bài này.
  3. brightmoon_189

    brightmoon_189 Hội rắn 89

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    1,360
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    ÔI, e sắp ra trường, ko biết đi làm thế nào đây, làm kê toán và học có khác nhau nhiều ko chị, chị nào có kinh nghiệm xin việc chia sẻ e với .............
     
  4. Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Mặc dù mình đang rất mệt mỏi với công việc hiện giờ, nhưng phải công nhận là chị nói đúng. Nhưng với cái tính ương ngạch của mình, chẳng biết bão giờ mới "biết tận dụng qhe với mọi người", biết bao giờ mới thấy mình có năng lực... Chán mình thế
     
  5. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,360
    Đã được thích:
    2,450
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    nhà mình đi đâu hết cả rồi.......................................
     
  6. 1a1a

    1a1a Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    807
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Mình rất giống mẹ này. ân hận lắm rồi, giờ đang chán cv kinh khủng đây
     
  7. 1a1a

    1a1a Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    807
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    mình đồng ý với mẹ này. mình gặp phải ông sếp củ chuối nên càng chán hơn
     
  8. mesoc12

    mesoc12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Đến bg càng ngày càng thấy ân hận vì chọn nghề Kế toán, mặc dù rất thích làm Kế toán. Chao ôi là mâu thuẫn
     
  9. thienthanhoabinh

    thienthanhoabinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/4/2011
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Em mới vào nghề kế toán, có những bậc tiền bối nhiệt tình như chị thì tốt quá, có gì chưa biết chị chỉ giáo giúp em với nhé!
     
  10. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Các mẹ kế toán hôm nay đi đâu hết rùi nhỉ??
     
  11. hongphamkt

    hongphamkt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Kế toán là ng suốt ngày chỉ đi dọn rác của ng đi trước, quan trọng là bạn phải iu nghề, thấy đc mặt tốt of nghề thì mới tâm huyết đc, còn k thì nản cả cuộc đời, suốt ngày chỉ toàn tính tính toán toán. Sếp hỉu còn đỡ, sếp k hỉu chỉ mún bỏ nghề cho xong :D. Hôm trước lên Phòng LĐTBXH mình gặp 1 chị, chắc cũng khoảng hơn 40t rồi, chị nói rằng ông sếp chỉ kêu chỉ tính lương, ổng mún lấy CP lương of ổng cao, mà k mún đóng BH, thuế TNCN nhìu, chỉ đã giải thích hết lời rằng nếu mún lấy CP thì phải đóng thuế TNCN vậy mà ổng còn nói 1 câu là ổng mướn chỉ vô đây, nhiệm vụ of chỉ là làm theo ý of ổng, nghe là tức mún cành hông, pó tay thiệt
     
  12. yeunuthichhanghieu

    yeunuthichhanghieu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    em cũng đang chán ngán cái nghè KT quá đây mà giờ chả bít làm giề
     
  13. tanpopo_2612

    tanpopo_2612 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Ôi, các chị ơi, em muốn vào cái nghề này mà chưa được đây ạ. :( Đi xin việc mà các công ty toàn đòi hỏi kinh nghiệm thôi, hic. Mọi người khuyên xin vào các công ty lớn, có nhiều NV kế toán, mình sẽ được đào tạo cho, nhưng mà em lại chẳng phải là dân học đúng chuyên ngành kế toán, học ngành KT và QL môi trường của KTQD, chỉ có cái chứng chỉ Kế toán với cả 1 khóa thực hành chứng từ, sổ sách thực tế, đi đâu họ cũng lắc đầu. Nản lắm, nhưng cũng phải cố tiếp vậy! ^^
     
  14. foreverht

    foreverht Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Chị giống em, em học CNTT cũng đang học chứng chỉ kế toán để chuyển ngành, hicic ko biết học xong có xin được việc như mình mong muốn ko đây, ngành nào cũng kêu chán, nhưng e thấy con gái học CNTT ko có tương lai cũng ko ổn đinh, thôi dù khó nhưng em cũng quyết theo kế toán đến cùng hahaha, Cười cho đời tươi trẻ
     
  15. top_hot_shop

    top_hot_shop Hà 0936 28 22 98 - daugoichinhhang.com

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,958
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Mình thực sự ko thik dân kế toán, mình là sale, khi làm việc với kế toán mình thường gặp một số khúc mắc, nhưng đọc ở đây mình thấy mỗi nghề một vấn đề, và ai cũng có cái khó của nó. Cs đôi khi thực phức tạp,
    đi làm với nhiều áp lực cảm thấy thật mệt mỏi
     
  16. yentn1

    yentn1 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Học kt ra nhà có ô dù, vào những công ty lớn làm đơn giàn một việc cho đỡ mệt, chứ làm để có kn làm bctc nhiều công ty, cân đối nọ kia mệt lắm. sêp thì muốn chi tối đa, phải hợp thức thật nhiều, có nhiều ông các công ty cp, tnhh không hiểu chuyên ngành, cứ thích hóa đơn chi nhiều để trốn thuế, nhiều khi thấy sai mà mấy ông ko nghe. 2011 luật thì thay đổi luôn, nhiều doanh nghiệp chết dở chị cập nhật không kịp, lại phải bác hồ dẫn đường. mà đôi khi muối mặt vì chúng. Mình cũng tính tìm cái nghề gì khác để làm, hay mở một cái gì đấy, làm kt cũng bạc lắm
     
    winbanthan thích bài này.
  17. yentn1

    yentn1 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Tìm cái ô dù to thì học gì ra cũng cười ha ha.
     
    top_hot_shop thích bài này.
  18. yentn1

    yentn1 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Mới ra trường và chưa có kinh nghiệm đi xin việc khó lắm, bạn mà không có ai quen biết hoặc có người quen mới đầu cũng chỉ xin làm văn phòng, trực đt, ghi thu chi lằng nhăng, chưa có kinh nghiệm chả ai dám giao cho mình. Bạn nên tìm công việc khác xong làm quen dần, khi nào có cơ hội thì lên kt thôi. Bạn mình mới đầu cũng làm kinh doanh mà có người quen xin cho đấy, làm được năm quen việc rồi , thiểu kt lthees là vào làm luôn. Đừng nản
    Bạn thì thế chứ mình làm được gần 3 năm rồi mà cũng đang chán đây, làm công ty XD cơ bản cần đối vào ra, nhân công, công trình thu chi gần như tổng hợp tất. Nhiều lúc mệt nhoài chỉ muốn nghỉ cho xong. Thông tư, nghị định, luật năm nay thay luôn tục, các bảng biểu cũng thay nhiều, sai một tí là phạt như chơi. Chậm nộp hoặc bên thuế hướng dẫn không rõ ràng là đã bị phạt rồi.
     
  19. yentn1

    yentn1 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Nghề nào thì cũng áp lực, bạn làm sale thì áp lực khác, con dân kế thì không khác gì buôn lậu, sếp thì muốn cân để giảm thật nhiểu thuế, tìm những kẽ hở để lách vừa lòng sếp. luật thì thay luôn tục, như một cái máy luôn luôn update vậy. dân kế nhà mình phải làm cho đúng những thủ tục với pháp luật, nhiều lúc không phải trong ngành các bạn thấy lằng nhằng phức tạp. nhưng có ai muôn thế đâu, luật là phải làm
     
  20. yentn1

    yentn1 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

     

Chia sẻ trang này