Chị ơi , em có đề nghị mướn thêm Anh Tuấn và chị Lucifer để bảo vệ người đẹp ( chủ quán ) chứ mấy ông sỉn vào quán ăn ngồi lì lắm, phải có chị Lucifer và Anh Tuấn bảo vệ mời được.... Cần thêm Jumi làm cashier chị ah....lalallalalala
Thôi hết flim rồi em đi ngủ đây, ai về trễ chịu khó leo rào cửa sau mà vào nhé... leo qua được rào rồi thì thò tay vào mỏ con chó bẹc dê lấy chìa khóa vào nhà nhé.... nhớ sau khi mở được cửa thì cạy mỏ con chó bẹc dê ra nhét chìa khóa vào cho người về sau nữa có chìa khóa vào nhà ngủ nhé...Chúcc các mẹ ngủ ngon ......khò ......khò.....khò......khò.....khò....khò
ok vụ gì vụ tính toán em nhanh lắm (tính sao để ăn mì quảng xong chị em mình còn có chút chút để đi ăn kem há )
:evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Chào cả nhà ,mình vào điểm danh đeeeeeeeeee . Mai đến ngày gặp nhau đi en uống rùi ,mấy chị em chuẩn bị sức khỏe để có tinh thần tác chiến nha .heheheh
Nhà 5 tầng mà còn tuột, chít rùi, mình cố kéo kiểu này cũng được giảm vài trăm cà ram, đỡ tập GYM... hehehe
Hì, em chào các mẹ ở TPHCM ạ. Các mẹ cho em làm quen với nhé. Xa nhà lại ko quen ai nên cuộc sống nhiều khi buồn thật ạ. Em mới vào Sài Gòn mấy tháng. Muốn tìm suất dạy kèm để tăng thêm thu nhập. Em có kinh nghiệm dạy kèm 7 năm rồi ạ. Sẽ giúp lấy lại căn bản với các bé yếu kém, và nâng cao cho các bé khá giỏi. Mẹ nào có nhu cầu vui lòng gọi cho em nhé. Huệ Viên - 0903.555609
Viêm phế quản mà cũng di truyền á...con hay bệnh là mẹ mệt lắm em nhỉ. Rùa nhà chị thì bị di truyền vụ hen ..nhưng trộm vía là con chỉ bị nhẹ thôi... chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ, tránh bụi bẩn, lông chó mèo...các thứ. Giữ thì cố hạn chế cho con vậy thôi chứ xoàng xoàng trái gió trở trời là con lại dòm dèm bệnh. Àh em thử thường xuyên rửa mũi họng cho con bằng nước muối sinh lý xem có đỡ không..chứ chị áp dụng cho Rùa thì cũng đỡ lắm đó. Nhưng ko phải dùng cái chai nhỏ đâu nha...chị bơm bằng xilanh ko đó..keke..hơi dã man một chút.
em cũng rất kỹ nhưng hầu như tháng nào con cũng bệnh. đầu tiên ho nhẹ rồi ho nhiều cộng thêm ói(trớ) cho uống thuốc nhưng thuốc của pháp mới bớt chư thuốc VN bó tay. Tối ngũ không bật quạt cháu không chịu ngũ mà bật thì bệnh. con 1 tuổi rồi nhưng hầu như đêm nào em cũng chỉ ngũ 4 đến 5 tiếng là cao
Nhóc nhà chị được mấy tháng rồi. Nhìn hình khét thật đấy. Nhóc em cũng có hình nhưng em không pot lên được mẹ bắp luộc có chỉ rồi nhưng làm hoài không được nên chán không làm nửa........hihihiihihih.....